Bảo tàng cảnh sát độc đáo nhất thế giới

Mở cửa đón khách tham quan từ ngày 14 tháng 10 năm 2005, bảo tàng nằm ở đường Sinmun, quận Jongno, Seoul chính là nơi ghi dấu lịch sử của ngành cảnh sát Hàn Quốc. Đây cũng là một trong những bảo tàng cảnh sát độc đáo nhất trên thế giới.

Một bảo tàng độc đáo

Rất ít quốc gia trên thế giới có bảo tàng cảnh sát. Có lẽ nổi tiếng nhất là Bảo tàng cảnh sát Paris của Pháp. Và thật thú vị khi bảo tàng này không phải là một tòa nhà đơn lập mà là một không gian trưng bày được đặt trong Sở Cảnh sát Paris. Còn bảo tàng cảnh sát của Hàn Quốc không chỉ đơn giản là một nơi trưng bày. 

Thiếu úy cảnh sát Bae Hee-suk cho biết: "Khai trương vào tháng 10-2005, bảo tàng cảnh sát là nơi trưng bày các tư liệu, vật liệu quý của ngành cảnh sát trên khắp cả nước. Khác với những nơi khác, bảo tàng của chúng tôi có riêng một chương trình trải nghiệm dành cho du khách. Du khách, đặc biệt là trẻ nhỏ sẽ được trải nghiệm trực tiếp công việc của cảnh sát tại khu trải nghiệm tầng 2. Hằng năm có 260 nghìn người đến thăm bảo tàng của chúng tôi, trung bình mỗi ngày là khoảng 700 đến 1000 người".

Cổng ra vào bảo tàng cảnh sát Hàn Quốc.
Cổng ra vào bảo tàng cảnh sát Hàn Quốc.

Ra cửa số 4 ga Seodaemun của tuyến tàu điện ngầm số 5, rồi đi bộ khoảng 30m là các bạn có thể tới Bảo tàng cảnh sát Hàn Quốc. Đến đây, du khách có thể hiểu được lịch sử của ngành cảnh sát Hàn Quốc và công việc của những cảnh sát đang làm ngày đêm để phục vụ nhân dân. Và có một điều khá đặc biệt là các tour tham quan thường được bắt đầu từ tầng 6. 

Thiếu úy cảnh sát Bae Hee-suk chia sẻ: "Bảo tàng cảnh sát có 6 tầng, mỗi tầng đều được xây dựng với một chủ đề khác nhau. Sau khi đi thang máy lên tầng 6 và xem một đoạn video giới thiệu ở đó, du khách sẽ lần lượt đi xuống để tham quan các tầng. Tầng 5 giới thiệu về lịch sử, tầng 4 sẽ giúp cho du khách hiểu hơn về công việc của các cảnh sát, tầng 2 là khu trải nghiệm và tầng 1 là nơi chụp ảnh lưu niệm. Tại đây, du khách có thể chụp ảnh với những bộ đồng phục của các cảnh sát viên".

Trưng bày lịch sử cảnh sát Hàn Quốc

Sau khi ra khỏi thang máy lên tầng 6, du khách sẽ bước vào phòng giới thiệu và xem một đoạn phim giới thiệu về lịch sử của cảnh sát Hàn Quốc. Thành lập vào năm 1945, đến nay cảnh sát Hàn Quốc đã có bề dày lịch sử hơn 60 năm. Khi đoạn phim giới thiệu kết thúc, du khách sẽ hướng khu vực giới thiệu lịch sử cảnh sát Hàn Quốc ở tầng 5. 

Thiếu úy cảnh sát Bae Hee-suk giải thích: "Tầng 5 là nơi tái hiện lại dòng chảy lịch sử của cảnh sát Hàn Quốc từ thời Joseon cho đến bây giờ. Khách thăm quan có thể tìm hiểu dòng chảy lịch sử thể hiện qua những bức ảnh và các thiết bị. Ngoài ra, ở đây còn có một không gian để tưởng nhớ tới những cảnh sát đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ".

Những bức ảnh, thiết bị và huân chương được sắp xếp theo từng thời kỳ sẽ giúp cho du khách dễ hiểu hơn. Đặc biệt, những tấm ảnh của các anh hùng cảnh sát đã quên mình vì đất nước được dán đầy trên tường đã thu hút ánh mắt của du khách. Du khách cúi đầu trước những tấm ảnh của các cảnh sát viên đã ngã xuống vì sự bình yên của nhân dân để bày tỏ lòng biết ơn tới họ. Đó là cảnh sát Lee Sang-hun, người đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ nhân dân trong cuộc chiến tranh Triều Tiên và Đồn trưởng quận Jongno Choi Gyu-sik, người đã bị gián điệp Bắc Triều Tiên bắn chết.

Đi xuống tầng 4, du khách sẽ được tìm hiểu về các công việc của các cảnh sát viên. Bước qua cánh cửa ra vào có treo "hiến chương cảnh sát" là những mô hình miêu tả hình ảnh thực của các cảnh sát làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Mô hình chi tiết và chân thực giúp cho du khách cảm nhận một cách sinh động các hoạt động của họ: "Mọi người vẫn thường nghĩ cảnh sát chỉ là những người hoạt động trong lĩnh vực điều tra hay lĩnh vực giao thông nhưng trên thực tế cảnh sát còn làm việc ở các lĩnh vực đặc thù khác nữa như Đội Cảnh sát đặc nhiệm, Đội Cảnh sát tuần tra sông Hàn, Đội Cảnh sát tuần tra tàu điện ngầm hay Đội Cảnh sát giải cứu trên núi. Đây là nơi mọi người có thể hiểu kỹ hơn về các đơn vị đặc biệt này".

Cùng du khách tham gia chương trình trải nghiệm

Sau khi đã có những hiểu biết cơ bản về cảnh sát Hàn Quốc, chúng ta hãy cùng thử hóa thân thành những cảnh sát viên. Chương trình trải nghiệm thực tế ở tầng 2 là nơi thu hút được sự quan tâm nhiều nhất của du khách. 

Thiếu úy cảnh sát Bae Hee-suk giải thích: "Ở tầng 2, du khách có thể trải nghiệm 12 công việc cơ bản của lực lượng cảnh sát. Chương trình thu hút được nhiều người, nhất là chương trình tập bắn ảo. Tại đây, du khách từ 11 tuổi trở lên có thể tập bắn 10 viên đạn một lần bằng loại súng giống với hình dáng của súng ngắn 38mm mà các cảnh sát thường sử dụng trong thực tế. Du khách cũng có thể tìm hiểu về nguyên lý của máy phát hiện nói dối cũng như máy nhận diện dấu vân tay. Ngoài ra, họ cũng được trải nghiệm qua các công việc của trung tâm điều hành thông báo tội phạm với số điện thoại 112".

Khu trưng bày súng trong bảo tàng.
Khu trưng bày súng trong bảo tàng.

Tại không gian trải nghiệm, khu tập bắn rộng chừng 100m2 là nơi được du khách yêu thích nhất. Trước khi tập bắn, họ phải trải qua một bài học về an toàn. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng thử dựng lại chân dung tội phạm. Kỹ thuật dựng và vẽ lại chân dung được sử dụng để tạo nên một bức ảnh giống với khuôn mặt của tội phạm. Kỹ thuật này có thể trở thành yếu tố quyết định trong việc bắt giữ tội phạm và du khách có thể trực tiếp trải nghiệm tham gia dựng hình ở bảo tàng cảnh sát.

Bức ảnh giả tưởng về tội phạm được tạo nên bằng cách ghép nối đặc điểm khuôn mặt của tội phạm dựa trên trí nhớ của các nhân chứng. Hãy giả sử một người nào đó trong nhóm của mình là tội phạm, du khách sẽ thử vẽ lại khuôn mặt của tội phạm đó bằng cách ghép nối các hình ảnh về mắt, mũi, mồm và lông mày. Thật bất ngờ và thú vị khi bức ảnh dựng lại của họ rất giống với người thật.

Nhận diện dấu vân tay cũng là một trong những chương trình không thể bỏ qua khi đến khu trải nghiệm. Du khách có thể nhìn thấy dấu vân tay của mình trên màn hình bằng cách đặt ngón tay cái lên trên máy quét. Ngoài dấu vân tay thì máy phát hiện nói dối cũng được sử dụng để bắt giữ tội phạm. Cảnh sát có thể nhận biết đó là những lời nói thật hay lời nói dối bằng cách quan sát và ghi lại sự thay đổi của cơ thể như mạch đập, nhiệt độ, thở và sự chuyển động của các cơ.

Tại khu trải nghiệm cũng có cả một nhà tù giả và góc trải nghiệm còng tay. Có lẽ chỉ có đến với bảo tàng cảnh sát, du khách mới có thể có được những trải nghiệm thú vị như thế này. Khi khách có yêu cầu, bảo tàng cũng có thể dạy cho họ một số động tác võ để hộ thân. Họ sẽ nhìn vào chiếc gương trước mặt để làm theo. Bài học này sẽ giúp cho họ nâng cao khả năng tự vệ cho mình. 

Ngoài ra, còn có cả trung tâm thông báo tội phạm 112 giống hệt như một trung tâm thật. Nếu gặp bất cứ khó khăn hay tai nạn khi đang du lịch tại Hàn Quốc, các bạn có thể gọi đến số 112 để nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cảnh sát viên Hàn Quốc.

Sau khi kết thúc tham quan tại khu trải nghiệm, du khách sẽ hướng xuống tầng 1. Tại đây, khách thăm quan có thể mặc đồng phục cảnh sát để chụp ảnh lưu niệm. Các bộ quần áo và giầy đồng phục đều được chuẩn bị với nhiều kích cỡ khác nhau, phù hợp với nhiều đối tượng đa dạng từ trẻ em đến người lớn. Chính điều này đã giúp cho du khách cảm nhận mình thực sự giống như một cảnh sát Hàn Quốc vậy..

Phan Nguyễn

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.