Vụ xả súng kinh hoàng không chỉ của nước Mỹ mà còn tạo ra cơn rung chấn tâm lý của cả thế giới đã xảy ra tại Trường Tiểu học Sandy Hook ở bang Connecticut của Mỹ làm 28 người chết trong đó có 8 phụ nữ và 20 trẻ em, trẻ nhất là 6 tuổi (27 người tại trường tiểu học và mẹ của phạm nhân).
Nước Mỹ treo cờ rủ để tang cho những công dân bé bỏng và mềm yếu của mình, Tổng thống Obama đã rơi nước mắt ngay tại tòa Bạc Ốc, và ông còn mang theo nước mắt đó đến Connecticut để tham gia lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát. Và Giáo hoàng Biển Đức XVI cùng tòa thánh Vatican đã không đứng ngoài cuộc, ngài hỏi thăm gia đình các nạn nhân và tổ chức cầu nguyện cho gia đình họ.
Vụ án nổ ra ngay tức khắc người ta cảm giác được một cái gì long trời lở đất của thứ thuốc nổ có vẻ dồi dào như đại dương, và khủng khiếp hơn thế là tâm khảm kẻ dùng vũ khí, ngay đến cả việc hắn chỉ dùng vũ khí lần đầu, nhưng là lần đầu hủy diệt, hắn đã có bóng dáng của một kẻ chuyên nghiệp, có tay nghề như cả một đội quân xung trận, bóp cò như máy vào những khẩu súng cực nhanh.
Kẻ phạm tội chống lại loài người đó, còn ác độc hơn, hắn là kẻ chống lại những phụ nữ chân yếu tay mềm và 12 bé gái, 8 bé trai từ 5 đến 10 tuổi, có tên là Adam Lanza, mới 20 tuổi, đã bình tĩnh điểm xạ, cả trăm phát để giết 28 nạn nhân. Hắn cầm khẩu súng trường tự động bóp cò không hề vu vơ, nhắm vào từng người, cho dù là phụ nữ hay bé gái, hơn một trăm phát đạn cho 28 mạng người, trung bình mỗi người ăn vài viên đạn ở cự ly gần, nghĩa là không thể nào trật được, và hắn chỉ nhằm bắn phụ nữ và bé gái, bắt đầu từ người mẹ của hắn là đàn bà, sau đó là cả chuỗi nạn nhân có giới tính đàn bà, rồi đến đa phần là các cháu gái. Cuối cùng hắn tự sát.
Tất cả mọi hành động của Adam Lanza đều chính xác đến từng cử chỉ. Trời ơi, sao cái tên của hắn lại “định mệnh” đến vậy! Adam là ông tổ của loài người, vào trước ngày 21/12/2012 theo lịch Maya đoán sẽ là ngày tận thế. Việc khủng khiếp hắn làm, rồi tự sát, có phải là cách để tận thế không? Nếu hành tinh không tận thế toàn thể, thì đó có phải tận thế cục bộ không, hay đó là dấu hiệu báo trước của ngày tận thế? Cho đến giờ, đã sau mấy ngày tập trung tìm hiểu, giới chức năng của cường quốc Mỹ vẫn còn đang thận trọng tìm nguyên nhân của vụ xả súng này.
Quả vậy, không dễ tìm ra nguyên nhân khi kẻ mang toàn bộ âm mưu và hành động đã tự kết liễu đời mình để xóa băng tuyệt đối về lương tâm và hành động, cũng như hậu quả mà hắn phải gánh chịu. Người ta sẽ sống với nhân loại thế nào đây khi đã “ăn thịt” những bé gái và bé trai không có khả năng bảo vệ, với không chỉ một phát đạn mà bằng nhiều phát đạn mang tính hủy diệt “không cho người ta cơ hội trốn thoát”?
Mỹ là nước tự do mua bán và tích trữ súng ống. Theo một định nghĩa khá chính xác “con người là động vật biết dùng phương tiện”, thì suy rộng ra có một định nghĩa còn cay đắng hơn “con người là một động vật biết dùng vũ khí”. Thì súng ống là thứ vũ khí nguy hiểm nhất có khả năng hủy diệt con người trong tíc tắc từ tầm xa mà không cần chạm đến nạn nhân.
Đó cũng là cách lý giải tại sao, cho đến khi Adam Lanza triệt hạ cả mấy chục mạng người mà mọi người vẫn chưa kịp chạy để thoát thân? Từ vụ án này, các nghị viên của nước Mỹ lại phải khởi động và dấy lên phong trào đòi kiểm soát nạn buôn bán sở hữu vũ khí tràn lan vô tội vạ của nước Mỹ.
Một nghịch lý đắng cay đã xảy ra cho gia đình của Adam. Bà mẹ của y có tên là Nancy Lanza, là một người sưu tập vũ khí. Kinh Thánh có câu “Hãy tra gươm vào vỏ vì kẻ nào dùng gươm sẽ chết vì gươm”, câu nói đó vận vào gia đình của Adam, người đầu tiên là mẹ đẻ của y, người sưu tập súng, sau đó y chọn lấy ba khẩu súng, phóng xe đến trường tiểu học, để tàn sát.
Và nước Mỹ, là nước nhiều vũ khí nhất, cùng với những luật lệ mua bán vũ khí thỏa sức, đã trở thành nạn nhân của những vụ xả súng nhiều nhất thế giới, với mức độ kinh hoàng nhất! Người Việt có câu: “Đừng chơi dao có ngày đứt tay”, những bi kịch về súng ống bắn giết và bạo lực đó chẳng phải là nguyên lý tất yếu giành cho những ai thích bạo lực sao?
Bạo lực không chỉ đến từ súng, Hitler đã từng nói đại ý rằng, cần nhồi nhét cho người ta lòng yêu vũ khí để người ta tự trang bị cho mình tinh thần cầm lấy vũ khí. Cái bạo lực đến với con người không bắt đầu từ vũ khí mà từ cách yêu thích bạo lực và vũ khí.
Không chỉ với Mỹ là nơi xảy ra các bi kịch giết chóc bằng súng, ngay với Trung Quốc, một nước quản lý rất chặt chẽ về vũ khí, cùng ngày cũng xảy ra một vụ bạo lực bằng dao khiến 22 em nhỏ bị thương. Theo Tân Hoa xã, một người đàn ông đã dùng dao tấn công và làm bị thương 22 em nhỏ và một người lớn ở trường tiểu học ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc vào ngày 14/11.
Các chuyên gia xã hội hội cho rằng: Tất cả những kẻ gây rối xã hội đều là những người bất mãn về tình cảm hay công ăn việc làm, hoặc lý do nào khác. Chúng ta thử nhìn xem liệu có ai đang sống yên ổn và hạnh phúc lại đi quấy rối xã hội hay phạm tội không? Thủ phạm tấn công các em nhỏ kia là một đàn ông 36 tuổi, giống hàng loạt thủ phạm tấn công các học sinh ở Trung Quốc gần đây, mang tâm cảm uất ức trong bối cảnh nền kinh tế phát triển nhanh làm văng ra một số người chưa đủ trình độ tay nghề và bị bỏ rơi.
Chúng ta thử đặt câu hỏi: Tại sao nhiều vụ bạo hành lại nhắm vào các học sinh? Câu trả lời có thể chỉ có hai cách:
1 - Kẻ đó cho rằng mình bị thiệt thòi không được ăn học đàng hoàng tử tế, dẫn đến mình không thể có công ăn việc làm.
Việc này làm chúng ta nghĩ đến quyền cơ bản của con người do Liên hiệp quốc xác định, đó là người ta ai ai cũng phải được hưởng quyền nuôi dưỡng bằng cơm ăn áo mặc, nhưng đồng thời phải được hưởng sự giáo dục để làm người hoàn thiện, đặc biệt trong thời tiến bộ này, không có giáo dục sẽ không thể sống hạnh phúc. Vì không có hạnh phúc nên những người không được học hành mới bất mãn, và họ nhắm vào những học sinh – là những người được học hành để tấn công.
2 - Tấn công học sinh, cũng là cách tấn công vào con em của những người có thu nhập cao trong xã hội, để trả thù người được hưởng học hành, còn mình thì không.
Vậy thì sự tấn công dã man của Adam vào các phụ nữ và phần lớn các cháu gái, đặc biệt là người mẹ của hắn mang ý nghĩa gì? Adam cay cú vì không được học hành sao? Hay hắn mặc cảm về nhà mình nghèo đã không có được đồ chơi từ thủa nhỏ? Không! Mẹ của Adam sưu tập súng, có nghĩa là nhà y cực giàu, bởi vì súng ống là mặt hàng đắt tiền nhất, đắt đến mức chỉ có mafia và những tên cướp nhà băng mới đủ tiền mua nhiều vũ khí. Vậy mà mẹ của Adam đã có tiền để mua nhiều súng. Hãy nhìn các nạn nhân của Adam, hầu hết là phụ nữ hay cháu gái, mở đầu là mẹ của Adam. Tại sao, y có thể chú ý vào các mục tiêu phái đẹp đến vậy? Gần như chắc chắn rằng, y mang nỗi căm thù phụ nữ như không ít các vụ xả súng trước đây. Nếu vậy y là kẻ uất hận tình trường(?!)
Trời ơi như chúng ta đã bàn ở trên, tất cả mọi kẻ bất mãn mới có thể gây rối hay phạm tội. Một người thất tình, anh ta sẽ đau khổ và uất hận nhất, và nếu cố chấp anh ta sẽ căm hận người làm cho anh ta đau khổ nhất, đó là phụ nữ. Nhưng có một câu hỏi đặt ra, nếu ai bất mãn cũng phạm tội, và có ai trong đời không hề bất mãn? Chúng ta biết, đã sống ở đời, thì ai ai cũng đều gặp hoàn cảnh bất như ý, tức bất mãn, lúc đó nếu người ta đều tìm cách cầm lấy súng hay dao, thì nhân loại này còn lại gì ngoài một nấm mồ khổng lồ không kịp viết tên người bị hại?
Không! Nhân loại chỉ có thể sống còn bằng tình yêu nhân ái, người ta có bất mãn nhưng phải nén nhịn, tức là biết cư xử có giáo dục không để bản năng của mình bục vỡ tột độ. Biết kìm chế, biết thông cảm, biết bao dung, chứ không tìm cách xóa sổ người khác cho bõ tức, đó chính là tình yêu nuôi dưỡng xã hội con người. Và hãy đến với người khác bằng hoa hồng chứ không phải bằng cách triển khai vũ khí sẽ làm con người được sống bình an mà không phải diệt vong!