Báo động vấn nạn học sinh, sinh viên tín chấp tại các hiệu cầm đồ

Mặc dù không được phép nhưng trước nhu cầu ngày càng tăng của một bộ phận không nhỏ học sinh, sinh viên, hiện nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ đã chấp nhận cho sinh viên vay tiền bằng hình thức tín chấp, cầm cố thẻ sinh viên, bằng tốt nghiệp THPT, chứng minh nhân dân (CMND) và một số giấy tờ khác để vay nợ với lãi suất cao ngất ngưởng so với lãi suất trần của ngân hàng.

Hàng trăm thẻ sinh viên trong cửa hiệu cầm đồ

Trong các ngày 30 và 31-3, thông tin về việc Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an TP Vinh bất ngờ kiểm tra hai cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ của ông Nguyễn Văn Do (SN 1970) và bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1975), cùng trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh (Nghệ An), phát hiện hơn 500 giấy tờ của học sinh, sinh viên được cầm cố trái phép đã gây sửng sốt dư luận.

Cụ thể, tại cơ sở do ông Do làm chủ, cảnh sát đã thu giữ 100 loại giấy tờ đã được sinh viên cầm cố gồm: 31 CMND, 28 thẻ sinh viên, 18 giấy phép lái xe, đăng ký xe mô tô và 23 giấy vay nợ với tổng số tiền dư nợ hơn 150 triệu đồng.

Phố chuyên doanh cầm đồ mọc lên bủa vây trường đại học Vinh.
Phố chuyên doanh cầm đồ mọc lên bủa vây trường đại học Vinh.

Trước đó, qua kiểm tra đột xuất tại cơ sở của bà Hiền, cũng đã phát hiện, thu giữ 411 loại giấy tờ của sinh viên đã được bà Hiền cầm cố. Trong đó, có 126 thẻ sinh viên, 274 CMND, 10 giấy phép lái xe, đăng ký xe mô tô và 205 giấy vay nợ với tổng số tiền dư nợ hơn 500 triệu đồng. Điều đáng lo ngại, cả hai cơ sở kinh doanh cầm đồ này đều chưa có giấy phép hoạt động kinh doanh.

Theo cán bộ thụ lý vụ án cho biết, chủ nhân của các loại giấy tờ được cầm cố, tín chấp để vay tiền sai quy định này chủ yếu là học sinh, sinh viên của các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học trên địa bàn. Trong đó, riêng tại hai cơ sở này, sinh viên trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc chiếm phần lớn danh sách phân loại.

Cũng chẳng phải đến bây giờ, khi hàng trăm thẻ sinh viên và các loại giấy tờ của học sinh, sinh viên bị phát hiện tại các cửa hiệu cầm đồ, nhiều người mới biết đến thực trạng sinh viên cầm cố, tín chấp tài sản, giấy tờ để lấy tiền tiêu xài, thỏa mãn nhu cầu cá nhân mà trước đó, nhiều câu chuyện với những hệ quả nặng nề cũng đã được nhắc nhở, cảnh báo.

Với thủ tục đơn giản, nhanh gọn, chỉ cần CMND kèm theo thẻ sinh viên hoặc giấy phép lái xe để đưa ra làm vật tín chấp, sinh viên có thể được các tiệm cầm đồ cho vay số tiền giao động từ 500 ngàn đồng đến 5 triệu đồng tùy theo nhu cầu.

Ông Trần Anh D. (48 tuổi), chủ một cửa hiệu cầm đồ trên địa bàn phường Trung Đô (TP Vinh) cho biết, về nguyên tắc, không được cầm cố giấy tờ của sinh viên, tuy nhiên trước nhu cầu và nguyện vọng của một bộ phận không nhỏ sinh viên, cần tiền để đóng học phí gấp hoặc giải quyết nhu cầu cá nhân, bản thân ông nói riêng và các tiệm cầm đồ khác trên địa bàn đã "xé rào", chấp nhận cho sinh viên vay tiền, tất nhiên với lãi suất rất cao.

Qua khảo sát một vòng tại 5 cửa hiệu cầm đồ trên đường Phạm Kinh Vỹ, phường Bến Thủy (TP Vinh) thì cả 5 cửa hiệu này đều có dịch vụ cho vay tiền bằng hình thức tín chấp giấy tờ. Trong đó, mức thấp nhất là lãi suất 3.000 đồng/ngày đối với số tiền vay là 1 triệu đồng và cao nhất là lãi suất lên đến 8.000 đồng/ngày, tương đương với 292%/năm và mức lãi suất này đã vượt quá 10 lần mức lãi suất tối đa mà pháp luật dân sự quy định.

Để mục sở thị việc vay tiền qua thẻ sinh viên "dễ như mua rau ngoài chợ" từ lời giới thiệu của một đứa em đang theo học tại trường đại học Vinh, chúng tôi trong vai một cặp đôi sinh viên đang cần tiền gấp để giải quyết công việc, đến gõ cửa tại cửa tiệm cầm đồ kiêm cho thuê xe máy, có tên là S.T trên "phố cầm đồ" Phạm Kinh Vỹ, phía sau cổng phụ ĐH Vinh.

Ông S,. chủ tiệm sau khi lật ngang lật ngửa CMND và thẻ sinh viên của đứa em đưa ra, đã bật máy vi tính vào mạng tra cứu thông tin liên quan. Khi biết chắc đó là thẻ sinh viên xịn, với đầy đủ thông số về quê quán, lớp học và cả thành tích được tích hợp sẵn trên website của nhà trường, người này còn yêu cầu ghi cả số điện thoại của bố mẹ ở quê. Một lúc sau cú điện thoại của chủ tiệm cầm đồ, đứa em nhận được điện thoại của mẹ từ quê gọi lên, bảo có người vừa gọi điện báo có bưu phẩm từ bưu điện gọi đến nhưng không liên lạc được.

Xác minh qua chủ tiệm cầm đồ thì đó chỉ là "chiêu" để xác minh quê quán, địa chỉ xem có đúng với thông tin ghi trên giấy tờ hay không mà thôi. Sau khoảng 10 phút làm công việc thẩm định "hồ sơ", ông S. cho biết có thể vay tối đa 5 triệu đồng, lãi suất 5.000 đồng/ngày/1 triệu, tương đương với 180%/năm và phải đóng lãi trước 10 ngày nên số tiền thực nhận chỉ 4.725.000 đồng.

Những cái kết đau lòng

Hiện nay hễ nơi nào có các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp đóng chân là nơi ấy lại nhanh chóng hình thành nên các "phố cầm đồ", với những cửa tiệm sát nhau.

Tại đại học Vinh, nhiều phố "chuyên doanh" cho vay nặng lãi núp bóng dưới hình thức cho thuê xe máy, cầm đồ như Phạm Kinh Vỹ, Cù Chính Lan, Nguyễn Văn Trỗi; tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, đường Lý Tự Trọng cũng được biết đến với những cửa hiệu cầm đồ luôn nhộn nhịp bóng dáng của sinh viên.

Tương tự, đường Lê Viết Thuật ở xã Hưng Lộc, đường Nguyễn Viết Xuân ở phường Hưng Dũng, đã trở thành những phố chuyên doanh cầm đồ, cho vay nặng lãi khi có các trường đóng chân. Năng vay thì dày nợ, thực tế cho thấy nhiều sinh viên sau khi vay nặng lãi đã không có đủ tiền đóng lãi hằng tháng dẫn đến lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền phải trả bao giờ cũng cao gấp nhiều lần tiền vay ban đầu.

Thẻ sinh viên, CMND của sinh viên bị phát hiện, thu giữ tại các cửa hiệu cầm đồ tại TP Vinh (Nghệ An).
Thẻ sinh viên, CMND của sinh viên bị phát hiện, thu giữ tại các cửa hiệu cầm đồ tại TP Vinh (Nghệ An).

Để siết nợ, các chủ tiệm tìm đủ mọi cách, từ mềm mỏng đến mạnh tay, thậm chí cho đầu gấu về tận quê nhà để siết nợ qua bố mẹ. Đối với những sinh viên tìm cách bỏ trốn sau khi vỡ nợ, đến khi thi học phần cuối kỳ, tại nhiều trường không còn lạ lẫm với hình ảnh đầu gấu ngang nhiên chặn bắt trước cổng trường, thậm chí còn vào tận phòng thi để xiết nợ.

Cuối năm 2014, tại trường đại học Vinh đã xảy ra vụ việc bắt cóc sinh viên để xiết nợ gây xôn xao dư luận. Đối tượng gây ra vụ việc là Phan Trọng Phúc (SN 1987) chủ tiệm cầm đồ Trọng Phúc đóng tại phường Bến Thủy, cùng hai nghi phạm khác Phan Văn Mỹ (SN 1992) trú tại khối Đông Thọ, phường Hưng Dũng và Lê Văn Tuấn Anh (SN 1995) trú tại khối 9, phường Trường Thi (TP Vinh).

Trước đó, vào tháng 6-2013, anh Vũ Văn Q. (SN 1989), quê TX. Hoàng Mai, là sinh viên năm thứ 3 trường đại học Vinh có đến tiệm cầm đồ Trọng Phúc tín chấp thẻ sinh viên vay số tiền 2 triệu đồng, với lãi suất 5.000 đồng/ngày/triệu. Sau một thời gian, số tiền lãi cộng với tiền gốc đã cán mốc 8 triệu đồng, không có khả năng thanh toán nên anh Q. đã bỏ trốn. Phúc kêu hai cháu ruột là Mỹ và Tuấn Anh đi tìm anh Q. Đến ngày 15-11-2014, phát hiện ạnh Q. đang xem bóng đá trong khuôn viên nhà trường, hai đối tượng đã bắt cóc, đưa về tiềm cầm đồ tra tấn, ép anh này phải gọi điện về quê yêu cầu bố mẹ đưa tiền vào chuộc con.

Khi anh Q. không làm theo yêu cầu, các đối tượng đã đưa anh Q. lên xe máy chở về "giam lỏng" tại tiệm cho thuê xe máy của anh Phúc ở số 6, đường Võ Thị Sáu, TP Vinh và cử người canh gác cẩn thận. Đến chiều tối, chúng tiếp tục chuyển anh Q. đến thuê phòng 304, nhà nghỉ Ngọc Bích 1 thuộc phường Bến Thủy, tiếp tục giam lỏng và chiều cùng ngày, khi chúng vừa đưa anh Q. sang nhà nghỉ Ngọc Bích 2, tại phường Trường Thi thì bị cơ quan Công an phát hiện và bắt giữ, giải thoát thành công cho anh Vũ Văn Q.

Trường hợp của anh Q. chỉ là một trong rất nhiều bê bối của học sinh, sinh viên liên quan đến cầm đồ, tín dụng đen. Thực tế, hằng năm có nhiều sinh viên phải bỏ học, trốn biệt tăm vì không có khả năng trả nợ sau khi vay lãi tại các tiệm cầm đồ. Nhiều gia đình đã phải bán trâu bò, đất đai, thậm chí bán cả nhà cửa để trả nợ cho con tại các hiệu cầm đồ.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP Vinh cho biết: Hiện nay, trên địa bàn TP Vinh, thống kê chưa đầy đủ có  gần 500 cơ sở dịch vụ cầm đồ có đăng ký. Ngoài ra còn có hàng chục cơ sở khác trá hình dưới các hình thức như dịch vụ Internet, game, giữ xe máy. Trong đó, tập trung nhiều nhất tại địa bàn có các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp đóng chân, cá biệt như tại phường Bến Thủy có trên 40 cơ sở, phường Hưng Dũng có 35 cơ sở. Giao dịch tại các hiệu cầm đồ hiện nay diễn ra khá đơn giản dẫn đến hằng năm, công an các phường, xã đều phải giải quyết từ 2 - 3 trường hợp cầm đồ, tín chấp tài sản liên quan đến học sinh, sinh viên.

Thạc sỹ Nguyễn Công Lý- Trưởng phòng công tác chính trị HSSV (Đại học Vinh) cho biết, thẻ sinh viên và các loại giấy tờ liên quan đến sinh viên đều được nhà trường quản lý, giám sát rất chặt chẽ. Hằng ngày, để đến trường, quy định sinh viên phải mang theo thẻ, quá trình cập nhật vào phần mềm quản lý sinh viên đều phải xuất trình thẻ, đặc biệt là trong các kỳ thi kết thúc học phần. Tuy nhiên, ông Lý cũng thừa nhận, nhà trường không thể quản lý hết được thẻ của sinh viên dẫn đến việc các em sử dụng vào mục đích không được phép, trong đó có tín chấp để vay tiền tại các cửa hiệu cầm đồ.

Trong khi đó, Luật sư Nguyễn Vinh Diện, trưởng Văn phòng Luật sư Vinh Diện và Cộng sự thì cho rằng, Khoản 1 Điều 468 Bộ Luật Dân sự năm 2105 có quy định "Lãi suất vay do các bên thoả thuận nhưng không vượt quá 20% của khoản tiền vay". Do đó, mọi hợp đồng vay tiền có mức lãi suất thỏa thuận vượt quá giới hạn trên đều bị coi là vô hiệu. Ngoài ra, hành vi cho vay với mưc lãi suất vượt quá 10 lần mức lãi suất tối đa mà pháp luật quy định có dấu hiệu cấu thành tội "Cho vay nặng lãi" theo quy định của Bộ luật hình sự 2015.

Ngoài ra, theo Nghị định 73/2010/NĐ-CP của Chính phủ thì người đi tín chấp, cầm cố giấy tờ cũng đã có hành vi vi phạm pháp luật hành chính khi đưa giấy tờ cho người khác không có thẩm quyền thu giữ và bản thân chủ hiệu cầm đồ, cũng không cấu thành tội phạm hình sự song cả hai hành vi trên chỉ bị xử lý hành chính ở mức độ nhẹ và đó là lý do vì sao, vấn nạn cầm cố, tín chấp tại các cửa hiệu cầm đồ liên quan đến học sinh, sinh viên vẫn luôn nhức nhối.

Thiên Thảo

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.