Bão Damrey đổ bộ vào Đắk Lắk, nhiều tuyến đường bị chia cắt

Rạng sáng 4-11, bão Damray (cơn bão số 12) đã càn quyét qua một số huyện của tỉnh Đắk Lắk khiến nhiều địa phương bị thiệt hại nặng. Đặc biệt, tại huyện M’Đrắk, nơi tiếp giáp với tỉnh Khánh Hòa nhiều nơi đã bị ngập nặng, nhiều tuyến đường thôn buôn bị chia cắt.

Đến khoảng 10h sáng 4-11, theo ghi nhận của phóng viên tại cầu số 14, trên Quốc lộ 26 đoạn quan xã Ea Trang, huyện M’Đrắk đã bị ngập sâu, khiến phần lớn xe cộ không qua lại được. Hơn 150m đoạn qua cây cầu này bị ngập sâu từ 60-80cm khiến nhiều phương tiện giao thông phải đứng chờ bên đường hoặc quay đầu về lại phía Đắk Lắk. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cũng có mặt tại hiện trường ngăn chặn, hướng dẫn và hỗ trợ các loại phương tiện như xe con, xe máy không cho qua lại. Tuy nhiên, một số xe tải lớn bất chấp nguy hiểm vượt qua mặc cho cây cầu đã ngập sâu trong nước.

Quốc 26, tuyến đường huyết mạch nối liền giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa bị ngập sâu trong nước
Quốc 26, tuyến đường huyết mạch nối liền giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa bị ngập sâu trong nước

Trao đổi với phóng viên, ông Hòa Quang Khiêm, Chủ tịch UBND huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, mưa lớn kèm theo gió mạnh suốt nhiều giờ khiến nhiều trụ sở cơ quan nhà nước, trường học và nhà dân bị tốc mái. Hàng trăm hộ dân đang bị nước lũ cô lập ở xã Krông Jin, xã Cư K’róa. Đặc biệt có 24 hộ dân ở thôn 1, xã Krông Jin nằm trong rốn lũ, nên phải di dời lên khu vực an toàn. Nhiều trụ điện bị gãy đổ nên trên địa bàn toàn huyện bị mất điện, đời sống người dân bị đảo lộn. 

Tại thị trấn M’Đrắk, phần lớn các hàng quán đều đóng cửa. Để đảm bảo an toàn, học sinh trên địa bàn huyện đã được cho nghỉ học. Bên cạnh đó, bão cũng đã gây thiệt hại nặng nề trong sản xuất khi có hàng ngàn héc ta mía, hồ tiêu, cây keo lai, ao hồ nuôi cá… bị ngập và gãy đổ. “Đã nhiều năm qua, trên địa bàn huyện mới xảy lũ lụt lớn như vậy”, ông Khiêm cho biết thêm.

Nhiều phương tiện hai bên bị ách tắc
Nhiều phương tiện hai bên bị ách tắc

Theo ông Đặng Văn Chiền, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Đắk Lắk cho biết,  tại huyện M’Đrắk, cửa ngõ phía Đông tỉnh từu nửa đêm qua đến sáng nay có gió cấp 9, giật cấp 10 gây gãy cây, sập nhà, tốc mái nhiều nhà dân và các nhà máy, công sở. Lượng mưa đo được từ 20h đêm 3-11 đến 8h sáng 4-11 ở một số khu vực trên địa bàn tỉnh như sau: thấp nhất ở phía Tây - Tây Bắc tỉnh (các huyện Ea Súp, Buôn Đôn ...) từ 10-20mm; Mưa lớn dần ở vùng Trung tâm tỉnh (TP Buôn Ma Thuột, huyện Cư Mgar và lân cận ...) từ 30-50 mm; Phía Nam tỉnh (huyện Lắk, Krông Ana, 1 phần Krông Bông) 40-60mm; lượng mưa lớn nhất phía Đông - Đông Nam tại các huyện Ea Kar, M’Đrắk và phần lớn diện tích huyện Krông Bông, từ 80-140 mm.

 Dự kiến từ giờ đến tối, lượng mưa tăng lên, tâm mưa lan về giữa tỉnh. Mực nước lũ các sông suối trên khu vực dâng cao dần trong mấy ngày tới. Đầu nguồn các sông Krông Ana, Krông Bông, Krông Pắk, Krông Năng biên độ lũ sẽ lên tới 3-4 mét, không có thông số cụ thể vì Đài không có trạm đo.

Nhiều người dân di chuyển trên QL26 phải trú tạm nhà dân vì tuyến đường bị chia cắt
Nhiều người dân di chuyển trên QL26 phải trú tạm nhà dân vì tuyến đường bị chia cắt

Cho học sinh 2 huyện nghỉ học để tránh bão

Sáng 4-11, Sở Giáo dục - Đào (GD-ĐT) tạo tỉnh Đắk Lắk đã có thông báo khẩn gửi đến các Phòng GD-ĐT trực thuộc về việc theo dõi đặc biệt đến tình hình mưa lũ trên địa bàn và chủ động cho học sinh nghỉ học để tránh nguy hiểm do ảnh hưởng mưa bão.

Ông Trương Thức, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở đã có công văn khẩn cho tất cả học sinh các cấp mẫu giáo, tiểu học và THCS trực thuộc Phòng GD-ĐT huyện M’Đrắk và Phòng GD-ĐT huyện Krông Năng được nghỉ học do những huyện này bị ảnh hưởng nhiều bởi cơn bão số 12.

Nhiều ruộng vườn, ao hồ nhà dân bị ngập sâu trong nước
Nhiều ruộng vườn, ao hồ nhà dân bị ngập sâu trong nước

Đồng thời, cho học sinh thuộc 8 trường THPT trên các địa bàn các huyện cũng bị ảnh hưởng mưa lũ được nghỉ học gồm: THPT Lý Tự Trọng (huyện Krông Năng); THPT Nguyễn Tất Thành, THPT Nguyễn Trường Tộ (huyện M’Đrắk); THPT Trần Hưng Đạo, THPT Krông Bông (huyện Krông Bông); THPT Ea H’leo (huyện Ea H’leo), THPT Hai Bà Trưng (Thị xã Buôn Hồ) và THPT Nguyễn Thái Bình (huyện Ea Kar).

“Trước mắt Sở chỉ đạo cho các em nghỉ học đến khi tình hình mưa lũ trên địa bàn để ổn định thì học sinh mới đi học lại. Hiện vẫn chưa có báo cáo về những thiệt hại về người, tài sản và có chỉ đạo các đơn vị phải báo cáo ngay lên Sở về các vấn đề liên quan đến mưa lũ”, ông Thức cho hay.

Lực lượng CSGT có mặt để hướng dẫn, phân luồng giao thông trên QL26
Lực lượng CSGT có mặt để hướng dẫn, phân luồng giao thông trên QL26

Theo công văn khẩn của Sở GD-ĐT Đắk Lắk đã chỉ đạo các Phòng GD-ĐT trực thuộc: Theo dõi tình hình mưa lũ, cảnh báo để cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh hết sức cẩn trọng trong việc đến trường và về nhà đề phòng tai nạn đáng tiếc xảy ra. Có biện pháp bảo vệ cơ sở vật chất, cần thiết phải di chuyển kịp thời máy móc, bàn ghế, hồ sơ… tránh hư hỏng do bị thấm ướt.

Bên cạnh đó, trong trường hợp xét thấy việc tổ chức dạy và học có thể xảy ra nguy hiểm đến tính mạng của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh do mưa lũ, ngập lụt… cần chủ động cho học sinh nghỉ học. Lãnh đạo các đơn vị cần báo cáo với Sở GD-ĐT về trường hợp, sự cố bất thường xảy ra, đặc biệt là những thiệt hại về người và của cải. Sau mưa lũ, các cơ sở giáo dục cần tiến hành dọn dẹp, tổng vệ sinh nhằm phòng ngừa các dịch bệnh có thể xảy ra.

Văn Thành

Các tin khác

Nhịp sống yên bình trên thành phố mang tên Bác

Nhịp sống yên bình trên thành phố mang tên Bác

50 năm, từ một thành phố từng đối mặt với nhiều khó khăn sau ngày đất nước thống nhất, TP Hồ Chí Minh từng bước vươn lên trở thành trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Nửa thế kỷ trôi qua, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu không ngừng phát triển, mang trong mình một diện mạo mới. Một thành phố năng động nghĩa tình, nơi hội tụ của hàng triệu người con từ khắp mọi miền Tổ quốc về đây mang theo ước mơ học tập, lập nghiệp. Xen lẫn trong không gian sôi động, hối hả ấy vẫn có những góc phố bình yên vào sáng sớm nơi người dân có thể ngồi với nhau làm một ván cờ, uống một ấm trà, thả bộ theo từng con phố ngắm thành phố qua từng nhịp thở...

Người dân vùng cao ở Huế bất an với các “điểm đen” sạt lở

Người dân vùng cao ở Huế bất an với các “điểm đen” sạt lở

Nút giao kết nối cao tốc La Sơn - Hòa Liên qua địa bàn TP Huế liên tục bị đất đá vùi lấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Cách vài km, những vết nứt toác trên quả đồi cao tại Km34+800 khiến Tỉnh lộ 14B - tuyến đường huyết mạch đang đối mặt với nguy cơ bị sạt lở, người dân bị cô lập hoàn toàn khi xảy ra mưa lũ… Thực trạng này khiến người dân vùng cao nơm nớp lo lắng khi mùa mưa bão đang đến gần.

Công an xã Cần Yên kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ

Công an xã Cần Yên kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, ngập lụt trên địa bàn, lực lượng Công an xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, tổ chức lực lượng trực, ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Giữ bình yên cho mùa du lịch Lâm Đồng

Giữ bình yên cho mùa du lịch Lâm Đồng

Chiều muộn, mưa bỗng như trút nước xuống những cung đường dẫn vào các khu du lịch ngoại ô Đà Lạt. Lực lượng Công an phường và tổ công tác Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn phải dầm mưa điều tiết, hướng dẫn các phương tiện trật tự di chuyển.

Đón 62 hài cốt Anh hùng liệt sĩ từ Campuchia về nước

Đón 62 hài cốt Anh hùng liệt sĩ từ Campuchia về nước

Sáng 30/6, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đồng Nai (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức Lễ đón hài cốt liệt sĩ và Đội K72 từ Campuchia về nước.

Đà Nẵng thông qua chủ trương thành lập 10 phường mới

Đà Nẵng thông qua chủ trương thành lập 10 phường mới

HĐND TP Đà Nẵng vừa thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 10 phường mới, gồm: Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà, Đại Lộc, Điện Bàn Tây, Chiên Đàn, Núi Thành, Tam Anh, Nam Phước và Thăng Bình, tại Kỳ họp thứ 3, đánh dấu bước đi quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền cơ sở.

Binh đoàn 12 phát động thi đua “60 ngày đêm lao động Quyết thắng”

Binh đoàn 12 phát động thi đua “60 ngày đêm lao động Quyết thắng”

Những ngày hè lịch sử, Binh đoàn 12 (Tổng công ty xây dựng Trường Sơn) đã tổ chức phát động đợt thi đua “60 Ngày đêm lao động Quyết thắng” tại 3 dự án giao thông trọng điểm gồm: Tuyến cao tốc Cà Mau – Cái Nước; Cái Nước – Đất Mũi và Dự án đường giao thông ra Đảo Hòn Khoai.

Tháo dỡ tượng “Nữ thần khai phóng” xây trái phép trong khu đô thị E.City Tân Đức

Tháo dỡ tượng “Nữ thần khai phóng” xây trái phép trong khu đô thị E.City Tân Đức

Tượng “Nữ thần khai phóng” được xây dựng tại khu vực cảnh quan Khu đô thị E.City Tân Đức (ấp 3A, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) vấp phải phản ứng trái chiều từ dư luận khi cho rằng hình mẫu tượng này “sao chép” hình mẫu bức tượng nổi tiếng trên thế giới, không đúng với văn hóa Việt Nam cũng như nghi ngờ tính pháp lý của bức tượng. Trước phản ứng trên, UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo UBND xã Đức Hòa làm rõ…