Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi có thói quen đọc Báo An ninh thế giới và Cảnh sát toàn cầu để nắm được tình hình an ninh, trật tự trong và ngoài nước. Nhưng suốt đêm qua, tôi không ngủ được vì nỗi buồn trăn trở sau khi đọc bài "Xã mồ côi" đăng trên Chuyên đề CSTC số 35 ngày 29/11/2013. Thú thực, sau khi đọc bài báo đó, những khuôn mặt ngây thơ, những con số, những hoàn cảnh mồ côi của Trường THCS Hải Nam, Hải Hậu, Nam Định hiện ra trước mắt tôi. Xin chia sẻ nỗi buồn đau cùng các em học sinh và các thầy cô trường Hải Nam khi phải gánh chịu hệ lụy từ cơn bão ma túy đó.
Thiết nghĩ, nỗi đau càng nặng thì sự oán trách những người làm cha làm mẹ càng lớn. Những người vì hám cái lợi trước mắt, bán linh hồn cho quỷ dữ đã đẩy con cái của mình vào cảnh mồ côi, chịu lẻ loi, khổ cực một mình. Càng trăn trở bao nhiêu lại tự hỏi không biết các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội ở xã Hải Nam và các cấp cao hơn đã có những biện pháp gì để ngăn chặn, giải quyết những vấn nạn nhức nhối này?
Là một cán bộ nghỉ hưu, tôi xin có những kiến nghị sau đây. Thứ nhất, đề nghị các cơ quan chức năng có kế hoạch điều tra thực trạng ma túy và hệ lụy của nó ở Hải Nam. Trên cơ sở đó, tổng kết đánh giá đúng tình hình diễn biến buôn bán, sử dụng ma túy và hậu quả của nó, tìm ra nguyên nhân và giải pháp mạnh ngăn chặn, từng bước đẩy lùi nạn ma túy để sân trường không còn thấy trẻ thơ thắt khăn tang trắng trên đầu. Thứ 2, mong các cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành giáo dục có kế hoạch làm việc với các trường học đóng trên địa bàn xã Hải Nam để có biện pháp tạo điều kiện giúp đỡ, động viên các em học sinh mồ côi vượt qua mặc cảm về sai lầm, tội lỗi của cha mẹ, vượt qua nỗi đau để rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và học tập tốt.
| Đến với những tấm lòng Thông qua Trang Kết nối và Nỗi đau số phận, trong năm vừa qua, Chuyên đề CSTC đã nhận được rất nhiều sự quan tâm cũng như giúp đỡ, chia sẻ thiết thực của bạn đọc dành cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, hiểm nghèo trên cả nước. Mỗi lần nhận được phản hồi cũng như thư từ, điện thoại từ quý bạn đọc là mỗi lần chúng tôi cảm thấy hạnh phúc về công việc của mình. Nhân dịp đầu năm mới, kính chúc tất cả những bạn đọc yêu quý của CSTC dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và tiếp tục trở thành người bạn thân thiết của báo. Như các bạn đã biết, vẫn còn đó nhiều mảnh đời éo le cần sự giúp đỡ của toàn xã hội. Vẫn còn đó một năm mới với những nốt trầm khiến ta không khỏi xúc động. Hi vọng, chúng tôi tiếp tục nhận được sự ủng hộ cũng như đồng hành của quý bạn đọc dành cho những mảnh đời không may ấy. Tất cả sự giúp đỡ đều là cần thiết! Mọi đóng góp, ủng hộ cũng như thông tin chia sẻ về những cảnh ngộ khó khăn mà bạn biết, hãy gửi cho chúng tôi theo địa chỉ email sau đây: cstc.tuan@gmail.com/ SĐT: (04)38.222157 hoặc thư tay về địa chỉ: Chuyên đề CSTC, Báo Công an nhân dân, Số 92 Nguyễn Du, Hà Nội. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn! Trong tuần qua, chúng tôi tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý bạn đọc dành cho những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn. Cụ thể: - Chị Hà Thị Kiều (Đồng Nai) ủng hộ 1.000.000 đồng, chị Triệu Phương Lan ủng hộ 500.000 đồng giúp chị Chị Bùi Thị Hằng (Thanh Hóa), nhân vật trong bài "Cuộc đời tủi phận của cô gái mọc nhầm hậu môn trên bụng" của tác giả Minh Phượng. - Bà Lưu Thanh Nhàn (Hà Nội) ủng hộ 1.000.000 đồng, giúp ông Thành (Long Biên, Hà Nội), nhân vật trong bài viết "Lênh đênh một mối tình già" của tác giả Khánh Linh. - Chị Võ Thị Mười (Tp HCM) ủng hộ 500.000 đồng, giúp chị Võ Thị Bích Loan (Hậu Giang), nhân vật trong bài viết "Hãy cứu em Loan" của tác giả Thanh Lê. Chúng tôi sẽ chuyển số tiền trên đến từng trường hợp cụ thể. Thay mặt những nhân vật, chúng tôi xin cảm ơn tấm lòng của bạn đọc! |