Bắn con rể trọng thương

Mặc dù đã ở cái tuổi "gần đất, xa trời", chân bước đi không còn vững nhưng ông Lê Đức Trang (84 tuổi, ở 2/67/152, đường Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) vẫn luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng với vợ con và những người hàng xóm xung quanh. Bất cứ là ai, nếu làm trái ý ông Trang, lập tức đều nhận được những lời đe dọa, chửi bới thậm tệ, kể cả là sự xuống tay không thương tiếc…

Sẵn sàng "xuống tay" với cả vợ con (!)

Chiều ngày 10/6, những người dân trong ngõ 152 đường Chợ Hàng (phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) giật mình, hoảng hốt bởi những tiếng nổ chát chúa liên tiếp từ phía trước cổng nhà ông Lê Đức Trang.

Sau một hồi định thần trở lại, lúc mọi người đổ xô ra thì phát hiện con rể ông Trang là anh Nguyễn Văn Huấn (48 tuổi, ở 100 Đào Nhuận, phường Kênh Dương, quận Lê Chân) đang nằm quằn quại bên vũng máu với nhiều vết thương chi chít trên người. Bên cạnh, chị Đàm Thị Lan (29 tuổi, nhà đối diện cổng nhà ông Trang) đau đớn với một vết thương ở đùi và một vết thương ở sườn.

Phía trong cổng, trong khi bà vợ ông Lê Đức Trang hết lời can ngăn, van xin thì ông Trang vẫn lăm lăm khẩu súng bắn đạn hoa cải trên tay hướng về phía anh con rể luôn mồm chửi bới, đe dọa.

Anh Huấn và chị Lan sau đó được đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng. Anh Huấn được xác định có khoảng 20 viên đạn hoa cải găm vào người, phải nằm điều trị tại bệnh viện. Còn chị Lan nhẹ hơn, bị một viên găm vào đùi, một viên găm vào sườn nên được cho về nhà điều trị, chờ phẫu thuật.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 (Phòng Cảnh sát Trật tự - Công an thành phố Hải Phòng) kịp thời có mặt phối hợp với Công an phường Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân) khống chế và bắt giữ ông Trang. Tiến hành khám xét nơi ở của ông Trang, lực lượng công an thu giữ thêm 10 viên đạn hoa cải, 1 khẩu súng dài 1,2 mét, trong có 1 tút đạn loại hoa cải.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Qua đấu tranh với ông Trang, bước đầu cơ quan Công an làm rõ nguyên nhân do nghi ngờ anh con rể là bác sỹ Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng mang thuốc đểu đến tiêm cho mình nên giữa ông Trang và anh Huấn đã có lời qua, tiếng lại. Biết bố vợ nóng tính, anh Huấn bỏ ra ngoài. Khi anh Huấn quay lại lấy xe máy để trong sân nhà thì thấy ông Trang hô vào nhà lấy súng. Anh Huấn vội dắt xe bỏ chạy ra ngoài.

Tuy nhiên, khi vừa ra đến cổng, anh Huấn bị ông Trang đuổi kịp, siết cò. Hàng chục viên đạn hoa cải găm vào người, khiến anh Huấn gục ngay tại chỗ. Đúng lúc này, chị Đàm Thị Lan vừa đi làm về đến nơi cũng bị trúng đạn. Ông Trang cũng khai nhận, khẩu súng và số đạn trên ông mua trên đường Quang Trung, Hải Phòng) cách đây 5 năm với mục đích về bắn chim.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên ông Trang "xuống tay" với chính vợ con mình. Người dân sống gần nhà ông Trang cho biết, vợ chồng ông Trang có 4 người con nhưng 1 người con trai đã chết vì nghiện ma túy. Ông Trang rất gia trưởng, chửi mắng vợ con suốt ngày.

Trước đây, phía trước nhà ông Trang có một cái ao, mỗi khi nổi giận là ông Trang lại chửi mắng, đánh vợ, đánh con rồi ném xuống ao. Vợ ông Trang do thường xuyên bị chồng hành hạ, nên đã phải mang thương tật ở tay. Đến bây giờ, vợ chồng ông Trang đã tuổi cao, sức yếu nhưng không người con nào ở cùng được với ông. Cả một cơ ngơi rộng lớn hàng trăm mét vuông nhưng chỉ có vợ chồng ông hàng ngày lầm lũi sống cùng nhau.

Người cha độc đoán và nỗi khiếp đảm của hàng xóm

"Không chỉ độc đoán, tàn ác với vợ con mình, ông Trang còn là nỗi khiếp đảm với những người dân lành" - một người hàng xóm của ông Trang nói và cho biết thêm, từ bao nhiêu năm nay ông Trang không hề có quan hệ với ai trong xóm.

Tuy nhiên, ông Trang luôn chửi bới, gây gổ với bất cứ ai nếu làm trái ý ông. Cũng bởi vậy mà bà con hàng xóm xung quanh đã gán cho ông Trang một biệt danh không mấy thiện cảm Trang "c". Đi khắp từ đầu ngõ đến cuối ngõ, mỗi lần nhắc đến ông Trang "c", tất cả mọi người đều e dè không muốn dây dưa, thậm chí tỏ rõ thái độ tránh xa như một thứ bệnh dịch.

Ông Trang thứ hai ngồi từ trái sang.

Ông Trang thứ hai ngồi từ trái sang.

Người dân ở đây bức xúc kể lại, có lần ông Trang đi về thấy có người nào để túi rác ở gần cổng nhà mình, ông Trang chửi bới một thôi, một hồi. Sau đó ông Trang còn chỉ mặt một số người nghi là đã vứt rác ra ngõ rồi tiếp tục chửi bới và đe dọa sẽ vác súng ra bắn chết…

Với tính cách ngang tàng, ngỗ ngược, một lần cũng chỉ vì nghi ngờ bà B., là hàng xóm gần nhà có ý không tốt với mình, ông Trang đã tìm gặp chửi bới rồi đánh bà B. gãy tay phải nhập viện.

Anh Nguyễn Văn T. nhà ở ngõ đối diện nhà ông Trang sau bao nhiêu năm đến bây giờ kể lại vẫn chưa hết sợ tính cách ngang ngược, hung hãn của ông Trang. Anh T. cho biết, anh vốn thường xuyên qua lại chơi bời với nhà ông Trang.

Hôm đó anh T. sang nhà ông Trang chơi có đập cổng mấy cái để gọi người ra mở. Lúc này ông Trang từ trong nhà chống gậy đi ra mở cổng. Khi anh T. vừa bước vào cổng ông Trang chửi té tát vì cái tội… đập cổng kêu to rồi giơ gậy đuổi đánh anh T. túi bụi. Anh T. bị trúng đòn khiến thương tích nặng phải đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện hàng tuần trời mới hồi phục…

Bản thân chị Đàm Thị Lan là nạn nhân không may bị dính đạn hoa cải của ông Trang tỏ ra hết sức lo lắng và bức xúc. Chị Lan cho biết bao nhiêu năm nay gia đình chị phải nín nhịn, chịu đựng sự chèn ép, hống hách của ông Trang. 

Không chỉ chửi bới, gây sự với vợ con, hàng xóm, ông Trang đi đâu cũng nói mình là cán bộ cách mạng lão thành và là thương binh. Rồi ông Trang "nổ" rằng mình có mối quan hệ rất thân cận với nhiều người có chức quyền của thành phố. Sau đó ông Trang còn thường xuyên đến đòi gặp các vị lãnh đạo, các vị chức sắc của thành phố Hải Phòng để vòi vĩnh. Cũng bởi thế mà các cấp chính quyền từ thành phố đến phường đều ngán ngẩm ông Trangå.

Ông Trang vén áo khoe vết thương.

Ông Trang vén áo khoe vết thương.

Tâm thần?

Chúng tôi tìm đến gặp ông Trang tại nhà riêng. Đó là cơ ngơi gồm 2 căn nhà khá đồ sộ trên diện tích hàng trăm mét vuông. Ông Trang hiện đang sống cùng vợ tại đây, dường như tách rời với hàng xóm xung quanh.

Trước khi vào nhà ông Trang, một anh cán bộ tổ dân phố gặp tôi ngoài đầu ngõ biết là nhà báo nên ghé tai khuyên tôi không nên vào, vì ông Trang là người tính khí thất thường, có thể sẽ xảy ra chuyện không lường trước được.

Ông Trang trông già yếu, chân bước đi lập cập không vững. Thấy có người lạ vào nhà, ông Trang nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, tỏ ra hết sức cảnh giác. Sau khi nghe tôi giới thiệu là người quen cũ lâu ngày không gặp, tiện có công việc đi ngang qua nhà ông nên ghé vào hỏi thăm sức khỏe ông thì ông Trang tỏ ra tin tưởng hơn và mời tôi vào trong nhà.

Trong phòng khách ông Trang treo đầy bằng khen, giấy khen và ảnh. Trong đó có không ít tấm ảnh ông Trang chụp chung với các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng.

Chẳng kịp để tôi nói gì thêm, ông Trang tuôn ra một tràng giới thiệu mình quê gốc ở Quảng Ngãi, là cán bộ cách mạng lão thành, đã từng vào sinh, ra tử ở khắp các chiến trường. Thậm chí ông Trang còn vén cả quần áo cho tôi xem những vết thương trên người. Ông Trang không quên giới thiệu bạn bè và người quen của ông là đồng chí lãnh đạo này, lãnh đạo kia khắp từ trung ương đến thành phố…

Ông Trang thao thao bất tuyệt một hồi rồi bất chợt như nhận ra điều gì liền quay sang hỏi tôi xem đến đây với mục đích gì(?). Nói rồi ông Trang cho biết hiện nay ông đang được lực lượng Công an bảo vệ hết sức cẩn mật bởi lúc này có người đang muốn tìm cách ám hại, thủ tiêu ông(!).

"Chính vì thế nên hôm vừa rồi tôi đã phải nổ súng bắn kẻ có ý đồ hãm hại tôi" - ông Trang nói về việc bắn anh Huân và hỏi tôi có biết việc đó không. Tôi vờ như không biết gì mà khẳng định mục đích chính là đến để hỏi thăm sức khỏe của ông…

Nhưng dường như những điều tôi nói ra không đủ để thuyết phục, ông Trang đột nhiên đứng dậy nói lớn, khẳng định tôi đến vì lý do nào khác chứ không đơn giản là thăm hỏi(!). Còn nếu tôi là nhà báo thì sẽ không tiếp chuyện, bởi từ mấy hôm nay đều có nhà báo đến tìm gặp nhưng ông không tiếp bất cứ ai…

Như để cho yên tâm hơn, ông Trang đi vào trong bàn lấy ra chiếc máy ảnh chụp lại tôi rồi yêu cầu tôi cho xem giấy tờ tùy thân. Giải thích mãi nhưng ông Trang không chấp nhận điều gì nên tôi đành miễn cưỡng đưa chứng minh nhân dân cho ông Trang xem.

Sau khi thấy ông Trang có vẻ như kiệm lời hơn, thậm chí từ chối trả lời nhiều câu hỏi thì tôi cũng đành khéo léo xin chia tay ông Trang. Tiễn chân tôi ra đến ngoài đường ông Trang đi vào không quên quan sát một lượt xung quanh rồi chốt lại cổng một cách cẩn thận…

Được biết, do ông Trang tuổi đã cao, là thương binh với thương tật 81%, không còn nguy hiểm cho xã hội, nên sau khi gây ra vụ nổ súng làm con rể bị trọng thương, cơ quan Công an đã không thực hiện biện pháp ngăn chặn bắt buộc, bàn giao cho gia đình quản lý.

Tuy nhiên, cơ quan Công an cũng đã tiến hành thẩm định số vũ khí ông Trang đã sử dụng và cử lực lượng giám sát, không để ông Trang gây ra các vụ việc tương tự, chờ xử lý theo quy định của pháp luật…

Quỳnh Lam

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.