Sự biến mất bất thường của những đứa trẻ sơ sinh
Trong căn nhà cấp 4 thấp tè, xiêu vẹo ngổn ngang nồi niêu, bát đũa. Không có người lớn ở nhà chỉ có bốn đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau. Hỏi thì chúng trả lời: "Bố mẹ đi làm rồi, nửa đêm mới về cơ".
Ngày nào cũng vậy, vợ chồng Bùi Thị Duyên và Nguyễn Hữu Trọng đều đi làm từ tờ mờ sáng và phải đợi đến tận quá nửa đêm họ mới lục tục trở về. Khi hàng xóm đã say giấc thì cặp vợ chồng này mới ăn đêm. Nhiều khi, cả tháng bố mẹ cũng không nhìn thấy mặt con. Bởi lẽ, lúc họ đi thì con chưa dậy. Lúc họ về thì con đã ngủ say.
Bùi Thị Duyên, 39 tuổi, trước từng là cửu vạn tại các bãi khai thác vàng trên địa bàn huyện Lương Sơn. Duyên quen Trọng là người ở Chương Mỹ, Hà Nội, sau đó hai người dọn về sống chung với nhau tại quê Duyên. Công việc thường ngày của cặp vợ chồng này là đi vác xi măng thuê cho một công ty xi măng gần nhà. Thu nhập từ việc làm vất vả này rất khá. Ngày ít hai vợ chồng cũng kiếm được khoảng 3 trăm nghìn, nhiều có khi lên tới sáu, bảy trăm. Thế nhưng tiền kiếm bao nhiêu cũng hết. "Vợ chồng họ bảo, kiếm được thì phải tiêu được. Làm vất vả rồi thì cũng phải ăn uống thả phanh để còn có sức khỏe chứ" - một người hàng xóm của Duyên chia sẻ. Có lẽ vì thế mà trong căn nhà của vợ chồng này chả có gì đáng giá ngoài mấy đồ gia dụng nồi niêu, xoong chảo đã cũ mèm. Một chiếc tivi để xem cũng không có.
Theo lời của những người anh em, hàng xóm thì vợ chồng Duyên rất ít giao du. Một phần do đặc thù công việc, một phần do tính cách của cả hai vợ chồng. Anh Bùi Văn Du, anh họ, đồng thời cũng là hàng xóm của Duyên tâm sự: "Mang tiếng là anh em lại ở cạnh nhà nhau nhưng một năm tôi cũng chỉ gặp vợ chồng chúng nó vài lần vào dịp lễ tết, giỗ chạp mà thôi. Con chúng nó đẻ ra chúng nó cũng có chăm sóc gì đâu. Cứ để thả cỏ như nuôi con lợn, con gà ấy".
Năm 2007, người làng thấy Duyên mang bầu rất to. Khi hỏi thì được chị ta bảo là sắp sinh con trai. Lúc bụng chửa vượt mặt, gần đến ngày sinh thì cả vợ chồng Duyên cùng bỏ đi. Ai cũng nghĩ chắc họ đưa nhau về nhà nội sinh. Thế nhưng khoảng nửa tháng sau cả hai vợ chồng cùng về nhưng không mang theo con. Ai hỏi về đứa trẻ thì cả hai vợ chồng đều lảng tránh không nói. Điều đặc biệt là, sau lần về ấy họ bỗng dưng có tiền sắm bếp gas, mua ti vi và mua cả chiếc xe máy cũ. Nhiều người tỏ ra nghi ngờ về sự giàu bất thường của họ nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Thế nhưng không lâu sau đó, người ta lại thấy Duyên mang bầu. Kịch bản lần này lại lặp lại y hệt lần trước. Lại bỏ khỏi địa phương để sinh con nhưng khi về chỉ là cái bụng lép kẹp và hai vợ chồng mà không có đứa con nào cả.
Lần này thì nghi án vợ chồng Duyên bán con đã trở thành đề tài đàm tiếu của người dân thôn Ao Kềnh. Đi đâu người ta cũng kháo nhau về chuyện những đứa trẻ nhà đó được sinh ra nhưng không ở cùng bố mẹ. Trước tình hình đó nhiều tổ chức của địa phương đã phải vào cuộc.
Địa phương lập tổ canh gác nhưng chưa bắt được quả tang
Trưởng thôn Ao Kềnh, ông Nguyễn Văn Đường bày tỏ sự bức xúc: "Không còn thiếu một tổ chức nào ở địa phương là chưa vào cuộc. Nào là hội phụ nữ thôn, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân… tất cả đều đã đến gia đình nhà vợ chồng Duyên để khuyên nhủ và can ngăn, nhưng vô ích. Mỗi lần đến thì chị vợ kiếm cớ trốn. Chồng say rượu nói lè nhè rồi sinh sự. Có lần Trọng say rượu còn nói rằng đẻ con rồi đem bán còn có lãi hơn trồng ngô, nuôi trâu, nuôi bò. Trọng còn nói cùn, đấy là con của vợ chồng anh ta thì vợ chồng anh ta muốn bán, muốn cho đấy là quyền của riêng. Đến nước đó thì chúng tôi cũng chịu rồi. Chỉ còn cách là lập tổ trinh sát để canh gác, mong sao bắt được những kẻ mua bán trẻ con kia".
Trưởng thôn Nguyễn Văn Đường bức xúc nói: "Trong những cuộc họp an ninh ở xã tôi cũng nói mãi rồi chứ. Có lẽ cặp vợ chồng này có một không hai ở đất nước Việt
Cũng giống tâm trạng của ông Đường, anh Du thể hiện sự ngao ngán: "Mặc dù là em mình nhưng chuyện sinh con đẻ cái của chúng nó mình chẳng thể can thiệp được. Gia đình tôi cũng khuyên nhủ nó nhiều lần lắm rồi, bảo nó dù nghèo khổ đến mấy đã trót đẻ ra thì phải nuôi lấy con, chứ đừng đem bán mà tội nghiệp nhưng nó không nghe. Con cái đẻ ra rồi nó cũng chẳng nuôi. Nhà lúc nào cũng như nhà hoang. Giờ chỉ còn đào thêm mấy cái hầm trú ẩn là như thời chiến tranh ý. Bố mẹ không có ở nhà con cái muốn đi lang thang đâu thì đi, làm gì thì làm. Bữa ăn bữa không. Nhìn chúng nó sống hoang dã thế tôi cũng đau lòng lắm".
Khi được hỏi những vật dụng như bếp gas, xe máy, tivi vợ chồng Duyên đã sắm giờ đâu rồi thì anh Du nói rằng: "Chúng bán cả rồi. Cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng là bán hết để lấy tiền ăn tiêu. Thế mà nếu có gặp ai vợ chồng nó cũng khoe là kiếm tiền vào hạng nhất nhì làng này. Nhiều lúc ra ngoài đường, bà con cứ hỏi chuyện bán con của vợ chồng nó tôi xấu hổ lắm".
Hiện Duyên lại tiếp tục mang bầu. Ngoài những đứa con được xem là đã mang bán từ khi mới lọt lòng thì vợ chồng này còn 5 người con nữa. Người con gái cả sinh năm 1997 đã lấy chồng. Bốn đứa trẻ sau đều đang ở độ tuổi đến trường nhưng không đứa nào đi học. Theo lời của người làng thì vợ chồng Duyên không cho con đi học vì họ bảo không có tiền đóng học. Trước tình hình đó, đầu năm học 2014, lãnh đạo địa phương đã phải xuống tận nhà, vừa động viên vừa "cưỡng bức" để vợ chồng Duyên đồng ý cho chúng đến trường. Đại diện của thôn, ông Đường tuyên bố, mọi chi phí học hành thôn sẽ chi trả, miễn sao con họ xóa được mù chữ. Lúc đó vợ chồng Duyên mới chấp nhận cho con đi học.
Chị Thảo, chị dâu của Duyên thì chia sẻ với chúng tôi rằng: "Hổ còn không nỡ ăn thịt con. Vậy mà cô chú ấy sinh con ra rồi mang bán như một món đồ không biết cô chú ấy có còn tình người nữa không?". Theo một số người dân ở Ao Kềnh cho biết, vợ chồng Duyên đã từng tuyên bố, còn sức là còn đẻ. Không nuôi được thì đem bán cho người ta lấy tiền có sao đâu. Người ta cần con còn mình cần tiền. Hai bên cùng có lợi mà.
E rằng, với lối tư duy không tình người ấy thì cặp vợ chồng này sẽ coi đó là một nghề trong tương lai. Những đứa con sinh ra nhưng vĩnh viễn không bao giờ được gặp mặt bố mẹ, không bao giờ được tận hưởng những phút giây thiêng liêng của tình mẫu tử. Chưa nói đến việc sau này khi lớn lên, trưởng thành biết sự thật về cha mẹ đẻ, chúng sẽ tủi hận biết bao khi cha mẹ xem chúng như một món hàng hóa ở chợ giời. Mong là chính quyền địa phương, cơ quan có thẩm quyền cần quyết liệt hơn nữa, ngăn chặn kịp thời để chuyện đau lòng này không còn xảy ra nữa. Mong là đứa con sắp sinh của Duyên sẽ có may mắn hơn những người anh em của mình trước đó…
| Trưởng Công an xã Thành Lập, ông Bạch Công Cơ cho biết: Chưa có thông tin khẳng định chính xác vợ chồng nhà Trọng bán con. Thực sự thì cặp vợ chồng này cũng không phải là đối tượng "nổi" đến mức phải quản thúc tại địa phương. Tuy nhiên, xã cũng đã cử một tổ an ninh để theo dõi. Gia đình này hoạt động bí mật lắm. Đi làm từ sáng sớm đến nửa đêm mới về. Thỉnh thoảng bà con cũng thấy bụng chị vợ to to, sau một thời gian lại không thấy gì nữa. Còn Trọng thì đã từng có tiền án, nhiều lần bị xã xử phạt hành chính. |