Túi nilon chứa tiền tỉ biến mất cùng người đàn bà mua ve chai
Ngày 15/8/2013, Công an quận 6, TP Hồ Chí Minh cho biết, đã lập thủ tục chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật liên quan đến nghi can Nguyễn Thị Hằng (46 tuổi, ngụ ấp 1 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) lên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh điều tra theo thẩm quyền về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, bà T.T.Y. (46 tuổi, ngụ đường Hậu Giang, phường 9 quận 6) đã đến Công an phường 9, quận 6 trình báo vụ mất cắp tài sản. Theo đó, lúc 13h10' ngày 24/7, bà Y. cùng chồng đi bán ở chợ Bình Tiên về nhà có đem theo một túi nilon màu đen loại 10kg (bên trong chứa nhiều tài sản và đồ dùng cá nhân). Khi về đến nhà do trời mưa nên bà Y. đặt túi nilon đựng tài sản để chặn cửa sau rồi vào nhà lau dọn. Khoảng 5 phút sau, bà Y. quay ra thì phát hiện túi nilon đã không cánh mà bay. Theo bà Y. thì tài sản trong chiếc túi nilon bị mất có chứa 33 cây vàng, tiền mặt, nhiều nữ trang… tổng trị giá lên tới hơn một tỷ đồng.
Bà Y. đã tìm đến chỗ ở của bà Hằng tại hẻm 323 Phú Thọ, phường 1 quận 6 và sau đó trình báo Công an. Sau hơn nửa tháng xác minh, Cảnh sát nhận thấy rằng bà Hằng có nhiều dấu hiệu bất minh về kinh tế, tiền bạc… Hàng xóm của Hằng cho biết, họ bất ngờ khi thấy vợ chồng Hằng vốn nghèo khổ bỗng phất lên sắm xe tay ga đời mới, mua nhà, đất… Hằng giải thích là vừa trúng số! Tối 8/8, Công an quận 6 phối hợp Công an xã Tân Kiên đã tiến hành kiểm tra bất ngờ nhà của Hằng. Tại đây, Công an thu giữ được hơn 63 triệu đồng, hai sợi dây chuyền cùng số quần áo mới mua… được xác định là tài sản của bà Y. báo bị mất trộm trước đó.
Ban đầu, Hằng cho rằng mình nhặt được túi tiền vàng trên đường đi mua ve chai, chứ không trộm cắp. Nhưng trước những chứng cứ rõ ràng, Hằng thừa nhận lợi dụng trời mưa, nhà bà Y. vắng người nên đã lẻn vào lấy trộm chiếc túi của gia chủ. Đồng thời, Hằng cũng khai nhận đã bán số lượng lớn vàng để mua nhà đất, phần còn lại thì gửi bên nhà chị gái.
Người hiền lành trước cám dỗ tiền bạc
Sau khi vụ việc được làm sáng tỏ, chúng tôi đã tìm về xóm trọ nơi vợ chồng Hằng tá túc. Hàng xóm của Hằng kể, vợ chồng Hằng vốn cùng hành nghề mua ve chai hàng chục năm qua, với thu nhập bấp bênh. Vậy mà bỗng dưng có tiền tậu xe tay ga đời mới cho con, mà còn mua đất, mua nhà, cho vay... Họ hàng cũng được "thơm lây" từ sự giàu có đột ngột của vợ chồng Hằng. Hằng tuyên bố mình trúng số, bỏ luôn nghề mua ve chai!
Ông Thành - chủ nhà nơi Hằng thuê ở - cho biết: "Trước giờ gia đình bà ấy ăn ở được lắm, sống hòa đồng, hiền lành, thành thật. Cả hai vợ chồng đều tu chí làm ăn, nuôi được hai đứa con và một cô em gái. Tôi còn nhớ ngày bà Hằng thông báo trúng số, vợ chồng họ đã đi mua nhiều quà bánh, trái cây mang về cho cả khu này, rồi những ai thiếu tiền đã được họ cho vay mà không tính lời lãi gì cả… Mỗi ngày bà ấy đều đọc Kinh, niệm Phật, rồi còn ăn chay vài ngày trong tháng. Bà ấy sống giản dị, thân tình nên lúc đầu không ai tin bà ấy trộm cắp cả chục cây vàng như thế. Có thể do hoàn cảnh gia đình khó khăn, túng thiếu nên khi thấy khối tài sản lớn như thế bà ấy đã không kìm được lòng tham của mình chăng?".
"Mong sao người thân, chồng con cô ấy sẽ gom đủ số tiền, vàng để trả lại cho chủ nhân, rồi nói khéo để họ bãi nại, chứ vướng vào vòng lao lý thì sẽ rất khổ sở, mệt mỏi. Chúng tôi thấy gia đình cô ấy nghèo, họ hàng đa số cũng nghèo khó, chỉ đi làm thuê, làm mướn nên có lẽ cũng chẳng giúp gì được nhau" - ông T. - một người hàng xóm gần phòng trọ của vợ chồng Hằng cho hay.
Cám dỗ của đồng tiền quả không nhỏ, và hậu quả của lòng tham thật nhãn tiền. Gia đình Hằng đang vay mượn khắp nơi để bồi thường, những mong bà Y. sẽ rút đơn bãi nại. Đây được coi là cơ hội duy nhất để Hằng có cơ hội hoàn lương