Bà Suu Kyi đối diện cáo buộc mới trong phiên điều trần trực tuyến

Tòa án Myanmar ngày 1/3 đã đệ trình cáo buộc mới chống lại bà Aung San Suu Kyi, luật sư đại diện của bà cho biết, trong bối cảnh những người biểu tình tiếp tục tuần hành trên đường phố bất chấp chiến dịch trấn áp của quân đội đã gây nhiều thương vong.

Reuters đưa tin, bà Suu Kyi đã tham gia phiên tòa thông qua hình thức trực tuyến ở thủ đô Naypyitaw. Bà dường như vẫn giữ được tình trạng sức khỏe tốt và yêu cầu được gặp đội pháp lý riêng của mình, luật sư Min Min Soe cho biết. 

Lãnh đạo đảng NLD và nhiều quan chức chính quyền dân sự khác của Myanmar đã không được xuất hiện trước công chúng kể từ sau khi bị bắt giữ trong cuộc đảo chính do quân đội nước này thực hiện hôm 1/2.

Bà San Suu Kyi, 75 tuổi, đã bị bắt giữ với cáo buộc vi phạm Luật xuất nhập khẩu, trong khi Tổng thống U Win Myint bị bắt giữ với cáo buộc gặp gỡ một số người trong chiến dịch tranh cử của đảng NLD cầm quyền vào ngày 20/9/2020, vi phạm các biện pháp phòng chống COVID-19 theo Luật xử lý thiên tai.

Tòa án tiếp tục đưa ra cáo buộc mới nhằm vào bà Aung San Suu Kyi. Ảnh: Getty
Tòa án tiếp tục đưa ra cáo buộc mới nhằm vào bà Aung San Suu Kyi. Ảnh: Getty

Sau đó, Reuters ngày 16/2 dẫn nguồn tin từ ông Khin Maung Zaw, luật sư của bà Aung San Suu Kyi cho biết, bà đã bị giới chức cáo buộc vi phạm Luật quản lý thảm họa quốc gia. 

Trong phiên xét xử hôm 1/3, tòa án bổ sung thêm hai cáo buộc mới đối với bà Suu Kyi theo một phần của bộ luật hình sự thời thuộc địa về cấm công bố thông tin có thể "gây sợ hãi hoặc báo động" hoặc phá vỡ "sự yên tĩnh nơi công công".

Phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 15/3.

Trong khi phiên tòa diễn ra, lực lượng an ninh thành phố Yangon đã tiến hành sử dụng lựu đạn gây choáng và hơi cay để giải tán những người biểu tình yêu cầu thả lập tức nhà lãnh đạo Suu Kyi. Hiện, chưa có thống kê về số thương vong trong ngày 1/3.

Người biểu tình vẫn đổ ra đường phản đối bất chấp nguy cơ bị trấn áp bằng bạo lực. Ảnh: Reuters
Người biểu tình vẫn đổ ra đường phản đối bất chấp nguy cơ bị trấn áp bằng bạo lực. Ảnh: Reuters

Một ngày trước đó, cuộc biểu tình đẫm máu đã xảy ra trên toàn Myanmar. Theo Reuters, cảnh sát đã nổ súng vào đám đông ở nhiều khu vực khác nhau trên cả nước, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. 

"Đã một tháng kể từ cuộc đảo chính. Họ đã đàn áp chúng tôi bằng các vụ xả súng ngày hôm qua. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục biểu tình ngày hôm nay", thủ lĩnh biểu tình Ei Thinzar Maung cho biết trên Facebook.

Quân đội và cảnh sát Myanmar đều chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc xảy ra hôm 28/2. 

Tom Andrews, đặc phái viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền ở Myanmar, cho biết, rõ ràng rằng hành vi sử dụng bạo lực của chính quyền quân đội sẽ tiếp tục, vì vậy cộng đồng quốc tế nên phối hợp phản ứng trước các động thái này. 

Ông đề xuất lệnh cấm vận vũ khí toàn cầu, thêm nhiều biện pháp trừng phạt từ nhiều quốc gia hơn đối với những người đứng sau đảo chính tại Myanmar, và trừng phạt các doanh nghiệp quân đội và đưa sự việc lên Tòa Hình sự Quốc tế.

"Những lời lẽ lên án là đáng hoan nghênh, song chưa đủ. Cơn ác mộng ở Myanmar đang hiện ra trước mắt chúng ta và sẽ trở nên tồi tệ hơn. Thế giới cần phải hành động", ông nhấn mạnh.

An Nhiên

Các tin khác

Afghanistan tuyên bố hạ 28 tay súng từ Pakistan

Afghanistan tuyên bố hạ 28 tay súng từ Pakistan

Bộ Quốc phòng Afghanistan tuyên bố lực lượng nước này đã hạ 28 tay súng và làm bị thương 32 người khác trong một cuộc đụng độ với nhóm chiến binh xâm nhập từ lãnh thổ Pakistan vào tỉnh Nuristan.

Xả súng trong quán rượu ở Nam Phi khiến 32 người thương vong

Xả súng trong quán rượu ở Nam Phi khiến 32 người thương vong

Cảnh sát Nam Phi đang truy lùng 8 nghi phạm sau vụ xả súng tại một quán rượu ở thị trấn Wedela, khiến 17 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Nhóm tấn công được cho là mang theo súng trường AK-47 và súng ngắn, lấy điện thoại của một số nạn nhân trước khi tẩu thoát.

Nổ lớn làm sập nhà ở khu phố cổ Athens, 6 người thiệt mạng

Nổ lớn làm sập nhà ở khu phố cổ Athens, 6 người thiệt mạng

Một vụ nổ lớn xảy ra bất ngờ đã khiến tòa nhà hai tầng tại khu phố cổ Plaka ở trung tâm Athens, Hy Lạp, đổ sập, làm 6 người thiệt mạng. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân, trong đó đặc biệt lưu ý khả năng vụ nổ liên quan đến khí gas.

Liên minh phòng thủ Mecca họp khẩn trước sức ép từ Houthi

Liên minh phòng thủ Mecca họp khẩn trước sức ép từ Houthi

Arab Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan xúc tiến cuộc họp khẩn giữa các lãnh đạo quân sự cấp cao nhằm thảo luận phương án hỗ trợ Riyadh, trong bối cảnh Houthi gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV). Diễn biến đang đặt Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca, được ba nước ký hồi tháng 8, trước một phép thử đáng chú ý. 

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung chưa có đột phá đáng kể

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung chưa có đột phá đáng kể

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Dù mang ý nghĩa biểu tượng lớn, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo lại thiếu vắng những đột phá thực chất đối với các vấn đề gai góc như trí tuệ nhân tạo (AI), thương mại, vấn đề Đài Loan và cuộc chiến với Iran.

Chuyên gia Israel: Hợp tác quốc tế là cầu nối các mảnh ghép bảo vệ an ninh hàng hải

Chuyên gia Israel: Hợp tác quốc tế là cầu nối các mảnh ghép bảo vệ an ninh hàng hải

Sự phát triển nhanh chóng của AI và công nghệ số giúp ngành hàng hải hoạt động hiệu quả hơn, nhưng cũng kéo theo nhiều rủi ro an ninh mới. Theo chuyên gia Israel Ilona Drozdov, để bảo vệ hạ tầng hàng hải quan trọng trước những mối đe dọa ngày càng phức tạp, các quốc gia cần tăng cường năng lực ứng phó, chia sẻ thông tin và đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Truyền thông Iran: Ngoại trưởng Araghchi gặp Đặc phái viên Mỹ

Truyền thông Iran: Ngoại trưởng Araghchi gặp Đặc phái viên Mỹ

Theo truyền thông nhà nước Iran, Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi đã gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 22/9 (giờ địa phương) bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Tại cuộc gặp, phía Iran đã chuyển tới Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển chiến lược Hormuz.