Từ biệt những chói sáng ấy, để lui vào bóng tối, lặng im, để được là chính mình, tự do trong thế giới của riêng mình, lựa chọn của bà Lyudmina đã tạo nên một cơn choáng váng cho không ít phụ nữ. Nó cũng làm thay đổi rất nhiều quan niệm về giá trị đích thực trong đời một người đàn bà.
Sau cơn tò mò về một cuộc ly hôn của vợ chồng tổng thống Nga, suy ngẫm từ phía bà Lyudmina, người ta không thể không tự hỏi, vậy rốt cuộc, đàn bà cần gì?
Mỗi người đàn bà sẽ trả lời cho câu hỏi mình cần gì theo một cách khác nhau. Riêng với bà Lyudmina, việc yêu và được yêu một người đàn ông giá trị, có quyền lực, một người được công chúng ngưỡng mộ, một người đàn ông trong mơ với hàng triệu phụ nữ như ông Putin... có nghĩa rằng bà đã là một phụ nữ giá trị rồi.
Nhưng, dám rời bỏ những gì mình đang có, khi nhận ra, đó, thực ra vẫn chưa phải là cuộc sống mà mình muốn, thì bà còn là một phụ nữ giá trị hơn nhiều lần. Bởi bà đã dám sống thành thật với con tim của mình, không cần che đậy, giấu giếm, không sơn son thếp vàng cái đời sống mình đang có, như cách mà rất nhiều phụ nữ ở vào địa vị của bà thường làm.
Tôi chắc chắn là đàn bà Nga hay đàn bà Việt, hay đàn bà trên khắp thế giới này đều có một mong muốn như nhau, là được thương yêu, chia sẻ. Dường như với đàn bà đích thực, một đời sống bình an, êm ấm, nơi trái tim không phải chịu hoang lạnh là nơi họ muốn ở lại lâu bền nhất, chứ không phải lầu son gác tía hay cung điện lộng lẫy.
Khi thỏa mãn đời sống vật chất rồi, con người ta mới hiểu ra, để thỏa mãn được thế giới tinh thần mới là việc khó ở đời. Một đức ông chồng chỉ vùi đầu với công việc, vui buồn đời sống thuộc về số đông, nghĩa là người đàn bà của riêng họ có khi lại đang phải sống trong cảnh vò võ, nguội lạnh.
Chấp nhận một cuộc chia ly, đó là mất mát hay là cách bà Lyudmina tìm lại những tháng ngày đã mất, tìm lại chính mình? Tôi nghĩ, bà Putin đang tìm lại chính mình sau cuộc đổ vỡ đình đám này. Sẽ có ngàn vạn câu hỏi, rằng sau đây, bà Lyudmina sẽ chọn một cuộc sống như thế nào? Giống như người ta đang hồi hộp dõi theo xem ông Putin liệu có lấy vợ mới.
Vợ chồng tổng thống Nga Putin trả lời báo giới về việc họ “đường ai nấy đi”.
Nhưng dù chọn cuộc sống thế nào thì chắc chắn sau những trải nghiệm đáng giá từ đời sống của một đệ nhất phu nhân, ở vào tuổi không còn trẻ, bà Lyudmina sẽ chọn đời sống đúng là của bà, không phải vì bất kỳ một ai đó. Chỉ có người hiểu sâu sắc rằng chỉ được sống một lần trên đời và phải sống đích thực là mình nhất mới không là sống hoài, sống phí, thì mới có can đảm từ bỏ đỉnh cao vinh hạnh mình đang có như bà Lyudmina.
Bằng cuộc chia tay với ông chồng tổng thống, bà Lyudmina đã "dạy" cho nhiều phụ nữ trong chúng ta một bài học sâu sắc về hạnh phúc. Bà cũng làm đổ nhào cái quan niệm ít nhiều ăn sâu trong đầu óc cả đàn bà phương Đông và phương Tây, khi họ lấy sự thành công của đức ông chồng làm hạnh phúc của mình, lấy sự hy sinh cho gia đình, con cái làm hạnh phúc của mình.
Hy sinh chưa khi nào là thừa trong tình yêu, trong gia đình. Nhưng chỉ hy sinh không thôi, mà quên đi rằng mình cũng là một cá nhân riêng biệt, với những đam mê, sở thích, nhu cầu riêng biệt, cần được sống với đầy đủ xúc cảm của một cái tôi riêng biệt thì đó là sự hy sinh có chứa ít nhiều sự ngu ngốc.
Một người phụ nữ tự tin, hiểu biết, họ thường có xu hướng sống cho mình trước tiên. Sống cho mình không phải là ích kỷ. Sống cho mình là cách khẳng định cái tôi cá nhân, giá trị bản thân. Và khi biết sống tròn đầy cho mình, con người ta sẽ biết cách sống vì người khác nhiều hơn…
Vậy nên, bình thản chấp nhận một sự đổ vỡ trong hôn nhân, sẵn sàng xóa đi hình ảnh của một trong những người đàn bà có vị trí quan trọng nhất sau lưng vị tổng thống quyền lực của thế giới, bà Lyudmina đã trở thành biểu tượng của sự mạnh mẽ, quyết liệt. Một người đàn bà dám đối mặt với những lựa chọn của chính mình, dám từ bỏ những thứ mình tin rằng nó không thuộc về mình nữa…
Trong một đời sống chuộng vẻ bề ngoài hôm nay, rất nhiều phụ nữ sẵn sàng bỏ quên chính mình, đi xa khỏi con người cá nhân mình, để đổi lấy một sự lấp đầy vật chất, một sự nhung lụa giả dối.
Tệ hơn, họ sẵn sàng biến mình thành món hàng, thành thứ đồ chơi, tự bịt kín những sâu sắc, trắc ẩn, danh dự cá nhân, để đạt tới phù hoa danh vọng.
Thì câu chuyện về bà Lyudmina luôn là một sự nhắc nhở cần thiết, rằng không ai có thể tạo ra bình đẳng giới, nếu người phụ nữ không sẵn sàng với việc ấy, sẵn sàng đối diện với đời sống của cá nhân mình, bước qua những rào cản, hệ lụy, thước đo…Để được là chính mình, mạnh mẽ…