Ấn tượng về lớp học tiếng Anh miễn phí của Phó trưởng Công an xã

Về nhận công tác tại địa bàn miền núi, nhận thấy con em của bà con trên địa bàn thiếu thốn điều kiện học tiếng Anh, Thượng úy Đường Minh Thông (sinh năm 1994), Phó trưởng Công an xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần mở lớp học và trực tiếp giảng dạy cho 30 em học sinh ở lứa tuổi tiểu học trên địa bàn xã.

Đây không chỉ là niềm đam mê, mong muốn truyền cảm hứng yêu thích với môn Ngoại ngữ mà qua lớp học này còn là một “kênh” đưa Công an cơ sở tới gần dân, hiểu dân vì nhân dân phục vụ.

Ấn tượng về lớp học tiếng Anh miễn phí của Phó trưởng Công an xã -0
Mỗi ngày đến lớp, “thầy giáo” Công an Đường Minh Thông ôn luyện lại các từ vựng để giúp học sinh nhớ lâu.

 Đến lớp học sớm 30 phút, em Nguyễn Văn Đức Chương, 8 tuổi, trú tại thôn 2, xã Hoa Sơn tranh thủ ôn lại bài cũ. Chương nắn nót viết lại các từ vựng và luyện cách phát âm... Ít ai biết được rằng, cách đây vài tháng, Chương còn là một cậu bé rút rè, nhút nhát. Nghĩ về khoảng thời gian trước đây, anh Nguyễn Văn Hồng, bố Chương nhớ lại: “Cách đây 3 năm trong một lần vui chơi, Chương bị tai nạn, mất đi một ngón tay phải. Đến độ tuổi đi học, Chương ngại ngùng khi tiếp xúc cùng bạn bè, nhất là khi gặp bạn trêu đùa, cháu cảm thấy mặc cảm, tự ti. Thời gian hè vừa qua, nghe tin hoàn cảnh của con trai tôi, Thượng úy Đường Minh Thông đã đến nhà động viên, khích lệ cháu tham gia lớp học tiếng Anh miễn phí của anh”.

Sau một thời gian kiên trì, vận động Thượng úy Đường Minh Thông đã thuyết phục được Chương đến với lớp học của mình. Điều mà gia đình bất ngờ là Chương tiến bộ trông thấy. Em không những yêu thích với môn tiếng Anh mà ngày càng mạnh dạn, tự tin và hoà đồng với các bạn. Ngược lại, các bạn ở lớp học này cũng luôn quan tâm, sẻ chia với hoàn cảnh của Chương. Chính tình yêu thương, sự quan tâm của đồng chí Thượng úy Đường Minh Thông đã “gieo” niềm tin, hi vọng trong lòng cậu học trò nhỏ. Nguyễn Văn Đức Chương tâm sự: “Tham gia lớp học “thầy” Thông, em cảm thấy rất vui. Học ở đây, em có thêm được nhiều người bạn mới. Các bạn giúp đỡ em rất nhiều.”

Xuất thân trong một gia đình làm nghề nông, đông anh chị em tại xã miền núi Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, năm 2015, tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân với 2 tấm bằng: Luật và Ngôn ngữ Anh, Thượng úy Đường Minh Thông về nhận công tác tại Công an huyện Anh Sơn. Hiện nay, anh là Phó trưởng Công an xã Hoa Sơn. Về công tác tại địa phương, anh luôn tích cực học hỏi kinh nghiệm từ đồng đội đi trước và tâm niệm một điều rằng: Người cán bộ Công an nhất định phải thấm nhuần tư tưởng “lấy dân làm gốc”.

Ấn tượng về lớp học tiếng Anh miễn phí của Phó trưởng Công an xã -0
Ngoài giờ dạy tiếng Anh ở lớp, Thượng uý Đường Minh Thông còn đến nhà dạy thêm cho em Nguyễn Văn Đức Chương.

Xuất phát từ tấm lòng cũng như tình cảm yêu thương của bản thân dành cho con em trên địa bàn xã Hoa Sơn - địa bàn miền núi, với điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, con em chưa được tiếp xúc nhiều với các lớp dạy thêm về tiếng Anh, Thượng úy Đường Minh Thông đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn, Thường vụ Đảng ủy xã Hoa Sơn về việc mở lớp tiếng Anh miễn phí rên địa bàn xã Hoa Sơn với mong muốn đóng góp thật nhiều cho xã hội, truyền tải những kiến thức của mình đến với các em, để có tương lai tốt đẹp hơn. Đặc biệt, mở lớp học này, Thượng úy Đường Minh Thông muốn làm tốt công tác dân vận, là cầu nối giữa lực lượng Công an và quần chúng nhân dân.

Qua lớp học này, người dân có nhiều thời gian tiếp xúc, trao đổi thông tin với lực lượng Công an, giúp cho Công an kịp thời nắm bắt, xử lý nhanh các vụ việc tại cơ sở, địa bàn. Từ đó, xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ Công an chính quy ở địa phương được nhân dân yêu quý, đồng thời nâng cao chất lượng công tác Công an.

Lớp học tiếng Anh miễn phí mở dạy bắt đầu từ tháng 3/2023 tại hội trường UBND xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn vào tối thứ 7 và chủ nhật hằng tuần, đón gần 30 em ở độ tuổi 6 - 10 tuổi trên địa bàn tham gia lớp học. Thời gian học bắt đầu từ 19h30’  và kết thúc vào lúc 21h. Mở đầu buổi học, để tạo hứng thú cho các em, Thượng uý Đường Minh Thông bắt đầu bằng bài hát tiếng Anh với giai điệu vui nhộn. Ngoài việc truyền dạy những kiến thức cơ bản, Thượng úy Đường Minh Thông còn tổ chức các trò chơi lồng ghép các bài học phân theo từng nhóm lớp. Sau những bài test, anh có các phần thưởng nhỏ để động viên, khích lệ những em học tốt. Có khi chỉ là gói bim bim hay chiếc kẹo mút, cũng đủ làm các em thích thú.

Em Nguyễn Kim Trường, năm nay lên lớp 6 cho hay: “Em rất thích học lớp tiếng Anh của “thầy” Thông. Thầy rất hiền, và gần gũi. Sau hơn 5 tháng học tiếng Anh, em thuộc rất nhiều từ vựng, ngữ pháp và có thể giao tiếp với các bạn. Em hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ công dạy dỗ của thầy”.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Lan Anh, Bí thư Đảng ủy xã Hoa Sơn khẳng định: Lớp học tiếng Anh miễn phí do Thượng úy Đường Minh Thông, Phó trưởng Công an xã Hoa Sơn mở dạy là một sân chơi bổ ích, ý nghĩa. Bởi lớp học này không chỉ truyền thụ các kiến thức về ngoại ngữ, Thượng úy Đường Minh Thông còn dành thời gian giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử mọi tình huống trong cuộc sống. Đảng ủy, UBND xã Hoa Sơn ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả mô hình. Trong quá trình triển khai, cấp ủy, chính quyền cũng đã hỗ trợ cơ sở vật chất như: hội trường, loa máy, máy chiếu và các điều kiện khác để phục vụ công tác dạy học của đồng chí Thông được phát huy có hiệu quả.

Đến nay, sau hơn 5 tháng mở lớp, ngày càng có nhiều học sinh xin theo học, trong đó có nhiều em tiến bộ rõ rệt, có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh. Duy trì đều đặn lớp học, anh vẫn không quên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đơn vị giao. Theo đó, với sự nỗ lực, phục vụ nhân dân trong chiến dịch “Cao điểm 70 ngày, đêm” cấp thẻ CCCD và cao điểm “phủ xanh tài khoản định danh điện tử”, Thượng úy Đường Minh Thông được Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn khen thưởng. Là Phó trưởng Công an xã Hoa Sơn, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với đồng chí, đồng đội tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là với tội phạm ma tuý. Từ đầu năm đến nay, Công an xã Hoa Sơn đã điều tra làm rõ 5 vụ ma tuý, bắt 15 đối tượng. Nhiều năm liền, đồng chí được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Đồng chí Thượng tá Phạm Đức Bình, Phó Trưởng Công an huyện Anh Sơn cho biết: Tranh thủ ngoài giờ làm việc, Thượng úy Đường Minh Thông, xin ý kiến lãnh đạo Công an huyện để mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho con em trên địa bàn xã Hoa Sơn. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã chính quy đến đời sống văn hoá của bà con nhân dân, cụ thể là nhu cầu học tiếng Anh của các em học sinh. Dành quỹ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình, đồng chí Thượng úy Đường Minh Thông trực tiếp đến nhà vận động các em tham gia lớp học. Mô hình này cần được nhân rộng, xây dựng thành phong trào lớp học của người chiến sĩ Công an nhân dân, góp phần lan toả hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân “bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ.”

P.Tuyết – X.Linh

Các tin khác

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Ở tuổi 96, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai vẫn hăng say hoạt động và thường xuyên có mặt trong các hoạt động xã hội, từ thiện cũng như đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Với việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, thực hiện phương châm “Gần dân, sát cơ sở”, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Thạnh Bình (Đà Nẵng) đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, thực hiện xuất sắc sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Được triển khai năm 2019 tại chùa Pôthi PhĐốk, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là xã Kế Sách, TP Cần Thơ), mô hình “Sư sãi và Phật tử tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT” đến nay vẫn duy trì hiệu quả.

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Quán triệt sâu sắc phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Công an xã Đông Giang (Đà Nẵng) xác định tinh thần “Gần dân nhất” là một đặc trưng cốt lõi mang tính chiến lược của lực lượng Công an xã chính quy hiện nay. Do đó, đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đồng thời xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, mô hình, hoạt động có ý nghĩa, cụ thể hóa tinh thần, mục tiêu trên.

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Một bệnh nhân sốt xuất huyết đang cần tiểu cầu nhóm A để cấp cứu, Thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ) không ngại đường xa, mưa lớn, vượt quãng đường trên 50km đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang hiến máu cứu người.

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

TP Hồ Chí Minh hiện là nơi sinh sống, làm việc của hơn 1,6 triệu lao động nhập cư tại gần 60.000 công trình nhà trọ tư nhân. Đằng sau guồng quay hối hả của cuộc sống mưu sinh, các khu nhà trọ chật hẹp luôn tiềm ẩn rủi ro về an ninh trật tự (ANTT), cháy nổ, tệ nạn ma túy và nguy cơ xâm hại phụ nữ, trẻ em.

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

Trong nhịp phát triển năng động của TP Đà Nẵng, phường Điện Bàn luôn khẳng định vị thế là một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội. Song hành cùng sự đổi thay ấy là những thách thức không nhỏ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường Điện Bàn đã đoàn kết, chủ động bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp toàn diện. Qua đó, giữ vững thế trận an ninh nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân.

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh), Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2026, khu vực phía Nam. Xuất sắc vượt qua 13 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố, đội thi tỉnh Cà Mau là 1 trong 4 đội đoạt giải A, giành tấm vé vào vòng Chung kết toàn quốc, tổ chức tại Hải Phòng sắp tới.

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Khi điều khiển xe máy trên tuyến đường Hồ Chí Minh hướng từ thôn Kong Năng, xã Phước Năng (Đà Nẵng) đến khu vực xã Khâm Đức thì ông Thô bất ngờ lên cơn co giật, mất lái, ngã xuống lề đường trước cổng Công an xã Phước Năng. Phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phước Năng cùng người dân nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu.

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

​Ba mươi ba năm cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho lực lượng Công an nhân dân (CAND), Thượng tá, Liệt sĩ Trần Văn Dũng - nguyên Trưởng Công an xã Tiến Lợi (nay thuộc xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) đã ngã xuống giữa thời bình. Sự hy sinh của anh là biểu tượng cao đẹp về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng học tập và noi theo.

“Rút ruột” hơn 22.000 thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền tỷ

Bộ Công an khen thành tích phá đường dây "rút ruột" thẻ quốc tế

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương thành tích của lực lượng Công an TP Huế khi đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM và PCTP) sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công đường dây tội phạm mua bán trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tài sản.

Người đội trưởng bước ra từ "vùng lõm" K20

Người đội trưởng bước ra từ "vùng lõm" K20

Có những chiến công được viết nên từ lòng dân. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, K20 là "pháo đài không tường thành" của lực lượng An ninh Quảng Đà cũng là nơi đã lập nhiều chiến công hiển hách như thế. Cũng từ K20, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Thượng tá Trần Công Dũng cùng đồng đội lập nhiều chiến công giữa lòng địch, góp phần làm nên truyền thống anh hùng của lực lượng An ninh nhân dân suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.