Vấn đề là những cái nạn ấy đã xuất hiện từ lâu lắm rồi, nhưng đến bây giờ nó vẫn tiếp tục xuất hiện cứ như nghiệp làm "vua" đương nhiên phải thế!
Đương kim còi vàng trốn hooligan…
"Tôi chạy xuống hàng ghế cuối cùng của chiếc xe ôtô 16 chỗ. Nằm sụp xuống, rồi lấy hai tay lên che đầu. Sau đó thì tôi chui xuống gầm ghế, co người lại tròn vo. Nhưng một người đàn ông trạc 50 tuổi lẻn được lên xe cứ thế hét toang lên: "Thằng Trí ở đâu, ra đây ngay!". Sau đó thì ông ta tìm ra tôi, túm cổ, đấm vào mặt, đạp vào người tôi. Nếu lúc ấy ông ta mang theo hung khí, chứ không đấm đá tay không thì có lẽ tôi đã chết thật rồi…".
Trọng tài Võ Minh Trí - đương kim còi vàng Việt Nam đã đã ngậm ngùi kể lại với chúng tôi về cái đêm Chủ nhật kinh hoàng ngày 13/05/2012 trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương - cái đêm mà ông đã bị tấn công bất ngờ, cũng là cái đêm mà sau đó vợ ông kiên quyết đòi ông từ giã nghiệp cầm còi.
Đêm kinh hoàng ấy bắt nguồn từ trận đấu lúc 16h trên sân Cao Lãnh giữa chủ nhà Cao Su. Đồng Tháp với đội khách Vicem Hải Phòng - một trận đấu giữa hai đội bét bảng được ví von như trận "chung kết ngược". Thực tế thì trận đấu ấy chủ nhà Đồng Tháp đá trên chân và đã dẫn tới 2-0 cho đến nửa đầu hiệp 2. Tất cả những ai chứng kiến trận đấu đều cùng chung suy nghĩ rằng cơ hội lật ngược ván cờ của Vicem Hải Phòng là không thể.
Có lẽ cũng vì ý thức được cái sự "không thể" ấy nên khi cầu thủ Hải Phòng phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài Võ Minh Trí đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m. Ông Trí không ngờ rằng quyết định 11m lại bị các cầu thủ và HLV Lê Thụy Hải của Hải Phòng lao vào phản ứng dữ dội. Trong buổi họp báo sau trận đấu thì ông Hải cứ thế bảo rằng trọng tài Trí "giết" đội mình.
Chính những phản ứng dữ dội của cầu thủ và BHL Hải Phòng đã kích động hàng trăm, hàng ngàn các CĐV Hải Phòng có mặt trên sân Cao Lãnh. Thế nên từ thời điểm ông Trí thổi phạt 11m cho tới khi trận đấu kết thúc khoảng 1 tiếng đồng hồ, nhóm CĐV này không ngừng lên án, thóa mạ ông Trí, thậm chí đe dọa sẽ "xử" ông tới nơi tới chốn. Hỏi ông Trí có sợ không khi nghe những CĐV quá khích này đe dọa thì ông nói rất thật: "Đời cầm còi của mình, tôi đã nghe những lời đe dọa ấy nhiều rồi. Kinh nghiệm cho thấy khi nóng lên, người ta dọa thế thôi, chứ sau đó sẽ lại rút êm thôi mà…".
Thực tế thì sau đó ông Trí cùng các trợ lý trọng tài, các giám sát trận đấu cùng ông trưởng giải Trần Duy Ly lên xe rời khỏi địa phận Đồng Tháp một cách an toàn. Ông Trí cho biết: "Khi đã rời khỏi Đồng Tháp, chúng tôi còn xuống đường ăn cơm, và chẳng thấy có vấn đề gì cả, nên ai cũng nghĩ thế là đã an toàn rồi…". Ông không thể tưởng tượng được rằng khi chiếc xe dừng lại ở trạm thu phí trên đường quốc lộ thì một nhóm Hooligan đã lao tới, vượt khỏi sự ngăn cản của trưởng giải Trần Duy Ly để lên xe chửi bới, rồi cứ thế đấm, đá mình.
Ở đây, việc các CĐV hành hung trọng tài là một biểu hiện côn đồ, cần phải được nghiêm trị. Nhưng cũng phải đặt ra câu hỏi: Các CĐV liệu có cáu giận, hành hung trọng tài không nếu bản thân cầu thủ và BHL Hải Phòng không đổ vạ lên đầu trọng tài trong một trận đấu mà ai cũng thấy trọng tài đã hành xử hoàn toàn đúng?
Trong cuộc trao đổi với chúng tôi ngày hôm qua, ông trưởng giải Trần Duy Ly đã phân tích rằng cầu thủ Hải Phòng sau khi bị dẫn 2-0, và đã nhìn rõ nguy cơ thua trận đã lập tức có những hành động "đổ vạ" lên trọng tài, bởi thực tế cho thấy đổ lỗi cho trọng tài là cách đổ lỗi dễ nhất để lý giải nguyên nhân thua trận. Và chính cách đổ lỗi vô cớ ấy đã kích động tâm lý các CĐV, để rồi sau đó CĐV đã tìm cách rượt đuổi, tấn công trọng tài.
…Cựu còi vàng cũng chạy hooligan
Những gì diễn ra với trọng tài Võ Minh Trí trong cái đêm Chủ nhật kinh hoàng vừa rồi làm người ta nhớ lại một câu chuyện tương tự của cựu còi vàng Dương Văn Hiền trong mùa giải 2006 - 2007 trên sân Thanh Hóa, trong trận Thanh Hóa - Sông Lam.
Trận đấu ấy cũng vì thổi Thanh Hóa một quả phạt đền, khiến sau đó Thanh Hóa thua trận 1-2 mà ông Dương Văn Hiền đã bị cầu thủ Thanh Hóa lao vào phản ứng quyết liệt, rồi phải nhận cả một cơn mưa chai lọ, chửi bới của những khán giả xứ Thanh. Đến khi trận đấu đã kết thúc, hàng ngàn các CĐV quá khích vẫn nán lại sân đòi "tính sổ" ông Hiền.
Hình ảnh ông Dương Văn Hiền cùng các trợ lý của mình phải chụm lại giữa sân tới cả tiếng đồng hồ, trước sự che chắn, bảo vệ của bộ phận an ninh, chứ không dám tiến vào đường hầm SVĐ vì sợ các CĐV lao xuống hành hung (hoặc ném vật thể lạ về phía mình) đã từng được nhìn nhận là một hình ảnh xấu xí nhất, nhức nhối nhất của BĐVN năm đó. Mãi sau này, đến khi thoát khỏi sân và được lực lượng Cảnh sát hộ tống đến tận thị xã Bỉm Sơn thì ông Hiền mới hoàn toàn tin tưởng là "mình sẽ sống!".
Ông Hiền nói rằng trong suốt quãng thời gian chạy loạn ông không ngừng nhớ đến hình ảnh vợ con mình, và cứ trằn trọc bởi cái suy nghĩ: Điều gì sẽ xảy ra nếu không thể trở về gặp vợ con? Đêm muộn hôm ấy, khi đã an toàn về nơi cư trú, ông Hiền nghe vợ khóc rưng rức qua điện thoại, và thế là ông cũng khóc - những giọt nước mắt hiếm hoi, tủi hận của một người đàn ông trót dấn thân vào cái nghiệp cầm còi…
Có một câu chuyện không nhiều người được biết là trước trận Thanh Hóa - Sông Lam hôm ấy từng rộ lên thông tin Thanh Hóa sẽ "nằm" để cứu Sông Lam. Và sau này, khi Thanh Hóa thua trận, và thua rồi đã liên tiếp phản ứng trọng tài thì đã có người tỉnh táo đặt ra câu hỏi: Cầu thủ và BHL Thanh Hóa cố tình phản ứng như thế để đẩy sự chú ý của dư luận về phía trọng tài, thay vì cứ phải đặt dấu hỏi về tính thật - giả của một trận cầu khả nghi? Tiếc là phần lớn những khán giả Thanh Hóa, trong đó có những nhóm CĐV quá khích lại không nghĩ theo hướng đó, mà cứ cho rằng đội mình thua thật, oan thật và trọng tài nghiệt thật…
Nói như vậy để thấy rằng cũng giống như ông Võ Minh Trí bây giờ, ông Dương Văn Hiền hồi ấy tiếng là bị những kẻ quá khích rượt đuổi, tấn công, nhưng sâu xa của việc tấn công ấy lại nằm ở chỗ ông đã bị các cầu thủ, HLV tìm cách "đổ vạ" cho mình.
Công nghệ đổ vấy - công nghệ hành hung, bao giờ chấm dứt?
Dương Văn Hiền, Võ Minh Trí chỉ là những cái tên - những trường hợp điển hình, chứ không phải là những trường hợp hiếm hoi cho việc các trọng tài bị "đổ vạ" ở sân chơi V.League. Thực tế là khi nhiều đội bóng ngay cả khi nhìn ra nguy cơ thua trận, và thua hoàn toàn ở phương diện chuyên môn cũng tìm hết cách này tới cách nọ đổ lỗi lên trọng tài, bởi đấy là cách đổ lỗi đơn giản nhất.
Khi hai đội bóng bắt tay nhau "cứu bồ" nhưng để che đi bản chất của một trận đấu "cứu bồ" người ta cũng không ngừng tìm cách gây sự, đổ vấy lên trọng tài để hướng dư luận qua hướng khác… Nhiều CĐV, đặc biệt là những CĐV quá khích cứ bị cuốn vào những sự "đổ vấy" như thế, để rồi cứ thế chửi bới, rượt đuổi, hành hung trọng tài.
Cái "công nghệ đổ vấy", nguyên nhân sâu xa dẫn tới "công nghệ thóa mạ, hành hung" này sẽ chỉ chấm dứt nếu các đội bóng Việt Nam thực sự vào trận với một tinh thần mã thượng. Tinh thần mà với nó, ngay cả khi thua, người ta cũng biết chấp nhận thua để làm lại một cách tử tế, tốt đẹp hơn, thay vì cứ luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác.
Chỉ khi nào một tinh thần mã thượng như vậy xuất hiện, bao trùm V.League thì cái nghề làm "Vua" ở V.League mới không còn là một nghề nguy hiểm. Một nghề mà nói như đương kim "còi vàng" Võ Minh Trí thì: "Cũng may là người ta chưa cầm hung khí. Chứ không, tôi đã chết thật rồi…".
Nghĩ mà đau!
| Trọng tài Võ Minh Trí bị ảnh hưởng hình ảnh nghiêm trọng Bên cạnh nghề tay trái là trọng tài, ông Võ Minh Trí hiện nay có nghề tay phải là giáo viên thể dục tại một trường trung học ở TP HCM. Ông Trí cho biết sau mỗi sự vụ mà tên mình xuất hiện trên báo thì những đồng nghiệp và cả các học trò của mình lại nhìn nhận, mổ xẻ mình một cách kỹ lưỡng. Sau sự cố bị nhóm CĐV quá khích tấn công, mắt trái của ông Trí đã bầm tím, vậy mà ngày hôm sau ông Trí vẫn phải giữ cái hình ảnh bầm tím ấy để đứng lớp trước các học trò. Hiểu rõ những tổn thất hình ảnh một cách nghiêm trọng như vậy mà vợ ông Trí đã nhiều lần đề nghị ông bỏ nghề trọng tài. Tuy nhiên nói như ông Trí thì "cái nghề này là một đam mê rồi. Đâu phải cứ nói bỏ là có thể bỏ ngay…!". |
| Nguy cơ những "ông vua" tiếp theo lọt vào…tầm bắn Có một sự thực là sau trận thua Đồng Tháp 0-2, cơ hội trụ hạng của Vicem Hải Phòng gần như đã hết. Chính vì vậy những nhà làm giải đang lo ngại rằng trong những trận đấu còn lại của mùa giải, các cầu thủ Hải Phòng sẽ không ngừng có những hành động thái quá với trọng tài và các cầu thủ đối phương. Và những hành động ấy sẽ kích thích những cái đầu nóng của các CĐV Hải Phòng nổi tiếng là dữ dội. Khi ấy không loại trừ khả năng sau ông Võ Minh Trí, sau có thêm nhiều "ông vua" tiếp theo lọt vào "tầm bắn" của các CĐV quá khích Hải Phòng. Hiểu rõ nguy cơ này nên BTC giải sẽ có công văn nhắc nhở các cầu thủ, BHL Hải Phòng, nhưng kinh nghiệm cho thấy, ngay cả khi công văn được gửi đi thì tính hiệu quả của nó đến đâu vẫn là một điều buộc người ta phải… thấp thỏm chờ. |