Qua lời kể của đôi vợ chồng trẻ được biết họ làm công nhân cho một công ty ở Đồng Nai, gần 2 tháng nay người vợ sinh em bé nên ở nhà chăm con, chỉ mình chồng đi làm. Tuy nhiên, thời điểm người vợ sinh con cũng là lúc dịch bệnh bùng phát, việc làm của người chồng cũng bị ảnh hưởng theo. Họ quyết tâm trụ lại Đồng Nai chờ hết dịch nhưng càng ngày dịch càng bùng phát, không đi làm, không có thu nhập, tiền bạc của 2 vợ chồng công nhân dự trữ chẳng có là bao. Hôm nay, tỉnh Đồng Nai cho phép người ngoài tỉnh được đi về quê theo đoàn có tổ chức. Vợ chồng chị Minh quyết định bồng bế con nhỏ đi xe mô tô theo đoàn người về quê nương tựa gia đình trong thời điểm khó khăn này.
Mẹ con chị Võ Thị Ánh Minh phải nép mình bên những chiếc xe ô tô để tránh gió lùa.
Đường đi vô cùng gian nan. Thấy hoàn cảnh của đôi vợ chồng trẻ rất đặc biệt, Thượng tá Phạm Chí Lân, Phó Trưởng Công an huyện Đồng Phú, chỉ huy tại chốt kiểm soát đã báo cáo sự việc và xin ý kiến cấp trên.
Đêm càng về khuya trời càng lạnh, hình ảnh 2 mẹ con phải ở lại chốt trong đêm càng làm người chỉ huy bồn chồn, nhưng Thượng tá Phạm Chí Lân không thể làm khác quy định. Một chiếc võng được căng trong góc của khu vực làm thủ tục để cho 2 mẹ con nằm nghỉ tạm qua đêm nay. Tất cả các cán bộ trong ca trực đêm đều quan tâm và lo lắng cho 2 mẹ con và chờ đợi quyết định của cấp trên.
Một chiếc võng trong góc của khu vực làm thủ tục để cho 2 mẹ con nằm nghỉ tạm.
Hơn 20 giờ, Thượng tá Lân thông báo, có xe của UBND huyện Bù Đăng xuống chở em bé và bố mẹ về Bù Đăng. Nhưng phải thực hiện quy định về cách ly, phòng dịch. Thông tin này làm không khí của chốt trực ấm áp hẳn lên.
Thượng tá Phạm Chí Lân, Phó Trưởng Công an huyện Đồng Phú (đứng giữa) chỉ huy tại chốt kiểm soát Tân Lập.
Nhờ sự quan tâm đặc biệt có lý, có tình của lãnh đạo các cấp, bé 2 tháng tuổi và mẹ cũng đã được về nhà dù đêm đã khuya. Ôm con nhỏ trên tay, chị Minh và chồng xúc động cảm ơn cán bộ, chiến sỹ Công an trực chốt khi họ bước lên xe. Chiếc xe chuyển bánh xuyên vào màn đêm. Ngoài trời mưa vẫn rơi, không khí càng về khuya càng lạnh, nhưng những cán bộ chiến sỹ trực chốt đêm nay đều thấy ấm lòng.