Khi mỗi chiếc bánh mì, hộp cơm hay chai nước được trao tận tay những hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ, đó không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực trong lúc khó khăn, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đồng lòng của toàn dân, toàn quân trong những thời khắc gian nan nhất.
Hưởng ứng chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đặc biệt thông qua việc nâng cao chất lượng bữa ăn ca, Chuyên môn và Công đoàn Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) đã phối hợp tổ chức chương trình “Bữa cơm Công đoàn” ấm cúng và ý nghĩa.
Nơi rốn lũ Thái Nguyên, Đại tá Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên và các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đều có mặt tại hiện trường, các điểm xung yếu, ngập úng, có nguy cơ sạt lở để kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo các lực lượng cứu nạn, cứu hộ, di dời các hộ dân ra khỏi nơi có nguy cơ mất an toàn. Lực lượng Công an, Quân đội chủ công trong công tác cứu nạn, cứu hộ, liên tục huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, phối hợp với nhiều lực lượng chức năng khác và nhân dân, cùng toả ra các địa bàn giúp dân.
Khi dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, lan nhanh từ Bắc Ninh, Bắc Giang rồi TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai... cùng với sự ra quân của cả hệ thống chính trị, các ban ngành, đoàn thể tham gia truy vết, khoanh vùng, dập dịch, thiết lập khu cách ly, giữ ổn định khu phong tỏa... thì những bếp ăn 0 đồng cũng bắt đầu đỏ lửa. Từ nông thôn đến thành phố, có biết bao căn bếp nhỏ khác cũng thơm nức mùi muối vừng, mắm tép, bánh chưng... và rộn ràng tiếng trò chuyện bày nhau làm đồ ăn khô gửi tặng bà con vùng dịch.
Sáng 21/8, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã dùng xe đặc chủng hỗ trợ đưa ông Phạm Minh Hồng (SN 1969) và anh Trần Hữu Tồn (cháu ông Hồng, SN 1991, cùng ngụ xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh) đi bộ về quê.
Lúc 20h30’ tối 16/8, tại chốt phòng, chống dịch số 2 (ngã 3 Cẩm tú, điểm giao giữa đường Quốc lộ 22B và Thượng Thâu Thanh), thuộc xã Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành (Tây Ninh), tổ công tác CSGT Công an thị xã Hòa Thành đang làm nhiệm vụ thì phát hiện 4 thanh niên đi lang thang trên đường trong giờ giới nghiêm và có biểu hiện mệt mỏi, kiệt sức.
Chị Võ Thị Ánh Minh (31 tuổi, trú thôn 1, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, Bình Phước) ẵm đứa con nhỏ mới 2 tháng tuổi cùng chồng đi trên một chiếc xe mô tô từ tỉnh Đồng Nai về đến chốt kiểm soát Tân Lập lúc xế chiều 29/7. Trời mưa như trút nước kèm những cơn gió mạnh, làm đứa bé trong vòng tay mẹ giật mình khóc thét, người mẹ phải nép mình bên cạnh những chiếc xe ô tô để tránh gió lùa và vỗ về em bé. Theo quy định của UBND tỉnh Bình Phước, thì trường hợp của vợ chồng chị Minh và em bé sẽ không được về Bình Phước và phải quay lại nơi xuất phát.
Ngày 1/7, tại TP Hồ Chí Minh, Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã phối hợp cùng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2 trao tặng 40 phần quà (trị giá 48 triệu đồng) cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, cần sự quan tâm chăm sóc đặc biệt.
Chiều 6/2, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an TP Long Khánh, Đồng Nai) phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ, Thành đoàn Long Khánh tặng nước uống, khăn lạnh và khẩu trang cho người đi đường.
Hình ảnh Đại úy CSGT sẵn sàng nhường áo mưa cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT sau đó dùng xe chuyên dụng đưa thí sinh này đến điểm thi trong cơn mưa tầm tã khiến nhiều người ngưỡng mộ, cảm động…
Phát hiện người phụ nữ bị tai nạn giao thông, máu từ đầu chảy ra nhiều, chiến sĩ CSGT CATP Hà Nội đã nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu và gọi xe cấp cứu cho nạn nhân.
Sau khi xảy ra sự cố bất khả kháng làm gián đoạn hoạt động cung cấp nước, Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước đã có thư xin lỗi gửi trực tiếp đến quý khách hàng làm nhiều người dân cảm thấy ấm lòng.
Với tinh thần lá lành đùm lá rách nhằm giúp đỡ những người lao động nghèo có được bữa ăn ấm lòng, nhiều quán cơm 1.000, 2.000 đồng đã ra đời chỉ với “lợi nhuận” thu được là niềm vui của những người nghèo.
Rạng sáng 25-5, đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ phòng Bảo vệ Chính trị Công an TP Đà Nẵng đã chuẩn bị nồi “cháo tình thương” phục vụ hơn 750 suất ăn sáng miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Ung bướu TP Đà Nẵng.
Cơn lũ qua rồi, nỗi buồn ở lại. Cơn lũ qua rồi, nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai. Nhưng khi cơn lũ qua đi thì cũng là lúc bao nghĩa tình đượm lại. Mà suy cho cùng trong cõi đời này, điều quý giá nhất mà con người dành cho nhau chính là nghĩa tình ấy thôi.
Ngày 20-1, Văn phòng thường trú Báo CAND tại ĐBSCL, kết hợp với quán ăn Ghế Gỗ (Cần Thơ), tổ chức trao quà cho học sinh nghèo trên địa bàn huyện xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Tết vì người nghèo” xuân Đinh Dậu - 2017 của Báo CAND trên khắp cả nước.
Sáng 7-10, Đoàn thanh niên - Hội phụ nữ Cục an ninh, tài chính, tiền tệ, đầu tư, Cục hồ sơ nghiệp vụ An ninh phối hợp cùng Đoàn thanh niên Công an tỉnh Lào Cai và Đoàn TN Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam tổ chức chương trình tình nguyện với chủ đề "Vì biên cương tổ quốc" tại xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm phát hành số đầu tiên (1/11/1946-1/11/2016), Báo CAND thực hiện chương trình xã hội từ thiện “70 năm Báo CAND - 70 nhà tình nghĩa” dành cho Cán bộ chiến sĩ Công an vùng biên giới có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.