Khoảng 2h chiều 23/3, nhiều người dân ở phố Đại La, phường Trương Định (Hai Bà Trưng, Hà Nội) nháo nhác khi thấy các thanh niên trong quán Karaoke Màn Bạc đuổi đánh nhau. Một số đối tượng đã dùng dao, gậy tấn công khiến nhiều người bị thương.
Ngay khi nhận được tin, Công an phường Trương Định và Đội CSĐT tội phạm về TTXH đã đến ngay hiện trường giải quyết.
Khi lực lượng chức năng đến nơi, quán Màn Bạc vẫn còn ngổn ngang dao, gậy, 5 người bị thương đều là sinh viên ĐH Bách Khoa, Hà Nội, gồm: Nguyễn Trường Huy, 26 tuổi, ở Trung Tự, Đống Đa bị vỡ bản ngoài xương sọ; Thân Long Thạch, 25 tuổi ở Can Lộc, Hà Tĩnh; Lê Bách, ở Nghĩa Tân, Cầu Giấy; Lại Trí Dũng, ở Đông Hưng, Thái Bình và Nguyễn Đào Nam, ở TP Vinh, Nghệ An. Ngoài ra, một số thanh niên khác cũng bị thương nhẹ. Sau khi phối hợp với nhân dân đưa các bị hại đi cấp cứu, lực lượng chức năng đã điều tra, làm rõ sự việc.
Theo trình bày của các bên thì trưa 23/3, sau khi tham gia giải thể thao, nhóm giảng viên và sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội gồm 13 thầy trò đã đến quán Karaoke Màn Bạc để hát. Đến khoảng 14h, cả nhóm ra về. Khi xuống chỗ để xe thì không thấy xe máy Nouvo màu đen BKS 29V - 2045 của anh Dương Vũ Hoàng, sinh viên ĐHBK nên cả nhóm hỏi bảo vệ.
Các nhân viên bảo vệ cho biết, xe của Hoàng do một nhân viên của quán tên là Thanh đã dắt đi, nên mọi người rất bức xúc. Khoảng 10 phút sau, Thanh đem xe của Hoàng về dựng trước cửa rồi bỏ đi không nói một câu nào nên không khí càng căng thẳng.
Sợ bị thay thế phụ tùng nên nhóm của Hoàng yêu cầu chủ quán gọi Thanh xuống xin lỗi và cam đoan không thay thế phụ tùng xe... Cứ thế, hai bên giằng co cãi cọ nhau.
Tức tối, chủ quán là Trần Văn Luyến, 27 tuổi, ở Phan Đình Giót, phường Phương Liệt (Thanh Xuân, Hà Nội) bảo các nhân viên dồn số sinh viên vào phòng và khoá cửa lại. Số sinh viên phá cửa ra nên bị các nhân viên quán Karaoke dùng dao, gậy cao su đánh.
Quá trình điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng đã làm rõ nhóm nhân viên quán Karaoke Màn Bạc gồm 11 người có mặt trong vụ việc trên, trong đó có 5 đối tượng trực tiếp gây thương tích cho các sinh viên gồm: Trần Văn Luyến (chủ quán); Nguyễn Tiến Thăng, 25 tuổi, trú ở xã Triệu Đề, Lập Thạch, Vĩnh Phúc; Ngô Văn Thạo, 24 tuổi, ở Lục Nam, Bắc Giang; Trần Văn Định, ở Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội; Nguyễn Mạnh Cường ở xã Mai Sơn, Lục Yên, Yên Bái.
Ngày 26/3, Công an quận Hai Bà Trưng đã ra lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng trên và tiếp tục điều tra, làm rõ. Như vậy, chỉ vì mâu thuẫn rất nhỏ nhưng ít nhất 5 đối tượng đã bị bắt, phải trả giá cho hành vi bột phát của mình. Không chỉ thế, có tới 5 sinh viên phải dang dở học hành để điều trị trong bệnh viện.
Được biết, hiện nay, tình trạng thanh thiếu niên gây án chỉ vì mâu thuẫn nhỏ diễn ra khá phổ biến. Trước đó, tại quán bún vỉa hè ở phố Hàng Gà, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng xảy ra vụ ẩu đả khiến một người bị chấn thương sọ não, 2 người khác bị thương.
Nguyên nhân do mâu thuẫn trong khi ăn uống, ba anh gồm Nguyễn Thanh Tuấn, 32 tuổi, trú tại ngõ Hàng Bún; Bùi Ngọc Thương, 24 tuổi, trú tại đường Hồng Hà, phường Phúc Tân và Doãn Quốc Thức, 38 tuổi, trú tại phố Lý Quốc Sư, đã bị nhóm 5 thanh niên dùng gậy đánh trọng thương. Hậu quả anh Nguyễn Thanh Tuấn bị chấn thương sọ não; anh Bùi Ngọc Thương và Doãn Quốc Thức cũng bị đánh trọng thương.
Trước đó, tại thôn Nguyên Xá, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội cũng xảy ra vụ ẩu đả gây hậu quả nghiêm trọng. Do mâu thuẫn trong khi xem văn nghệ tại khu Đình của xã Minh Khai (Từ Liêm, Hà Nội), anh Trần Anh Tú, 25 tuổi, quê ở Yên Bái đã bị một số đối tượng đánh, chém đứt lìa bàn tay trái…
Mới đây nhất, ngày 25/3, tại thị trấn Văn Điển, Hà Nội, chỉ vì mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền xe ôm, Hoàng Văn Thúy, 38 tuổi, ở tập thể ôtô số 8, tổ 13, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai đã đấm đá anh Nguyễn Văn Sơn, 42 tuổi, ở Cổ Điển A, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì khiến anh này bị ngã đập đầu xuống đường dẫn đến chấn thương sọ não...
Không thể kể hết các vụ việc gây thương tích, thậm chí giết người vì mâu thuẫn nhỏ, chỉ biết rằng, sau mỗi phút nóng giận bột phát đó, người chết, bị thương, kẻ phải vào tù