Lúc 18h30, ngày 14/6/2014, sau khi nghe tin có 4 đối tượng chạy xe gắn máy đến trộm chó, anh Huỳnh Kim Bảo, sinh năm 1994 cùng hai người bạn là Nguyễn Minh Phương và Phạm Nguyễn Quốc Hữu đã lấy xe gắn máy đuổi theo. Đến đoạn đường Nguyễn Kim Cương, đoạn giáp ranh giữa ấp 10 và ấp 11 cùng xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM thì đuổi kịp, nên anh Bảo đã dùng xe của mình ép bốn đối tượng vào lề đường. Khi chưa kịp phản ứng gì, 4 đối tượng đã dùng ná bắn bi sắt có gắn sò kích điện bắn thẳng vào người các anh Bảo, Phương, Hữu khiến cả ba ngã xuống đường và anh Bảo đã tử vong tại chỗ. Riêng hai anh Phương và Hữu đã chết sau khi được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Củ Chi cấp cứu.
Anh Nguyễn Ngọc Đức, một người dân địa phương cho biết, khi anh đang bế con trước nhà thì nghe tiếng xe gắn máy gầm rú. Giật mình nhìn ra, anh thấy có hai chiếc xe gắn máy chạy trước chở theo 4 thanh niên đang chạy thục mạng, đằng sau có một chiếc xe khác chở theo 3 thanh niên đuổi theo. Đến ngã ba bỗng nghe tiếng nổ giống như chập điện và 3 thanh niên chạy sau ngã lăn ra đường. Ngay sau đó 4 thanh niên kia đã rú ga trốn thoát khỏi hiện trường.
Bà Nguyễn Thị Kim Em, mẹ của anh Bảo kể lại: Thời gian gần đây, tại khu vực các ấp 6,7,8,10,11, xã Tân Thạnh Đông thường xuyên xảy ra tình trạng bắt trộm chó. Các đối tượng thường dùng xe gắn máy phân khối lớn lượn lờ trong khu vực để nhử chó ra ngoài đường rồi dùng thòng lọng tròng vào cổ để bắt, có khi còn dùng một loại súng gì đó bắn chết rồi nhanh chóng nhặt xác chó chạy mất khiến bà con hết sức bức xúc. Chiều tối hôm 14/6, nhận tin báo bọn trộm chó lại xuất hiện bên ấp 8 nên Phương và Hữu chạy xe gắn máy đến rủ Bảo cùng đi truy bắt và cả 3 lập tức lên đường.
"Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, một người dân cùng xóm hớt hải chạy đến báo tin con tôi bị bắn chết, tôi bán tín bán nghi chạy đến hiện trường thì không còn tin vào mắt mình nữa. Thằng Bảo đang nằm bất động giữa đường và đã ngưng thở. Vậy là tôi mất con trai thật rồi. Nó chịu khó lắm, mội mình chạy xe du lịch thuê mua gạo nuôi cả nhà. Hôm rồi còn nộp tiền để đi lao động bên Nhật kiếm thêm tiền chữa bệnh cho cha nó. Nay nó chết rồi gia đình tôi còn biết trông chờ vào đâu…" - bà Kim Em than thở.
Anh Nguyễn Ngọc Đức đang thuật lại sự việc.
Trung tá Trà Văn Hon - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Củ Chi cho biết: Thời gian gần đây, bọn trộm chó thiết kế ra một loại ná bắn bi sắt có gắn sò biến điện từ 12 vol của bình ắc quy thành dòng điện 220 vol hoặc lớn hơn nữa khi bắn ra. Sau khi nhử chó ra khỏi khuôn viên gia đình, những tên ngồi xe chạy trước dùng ná bắn chết chó và những tên chạy trên xe sau dùng móc sắt móc lấy con chó mang đi. Với loại ná này thì bất kể súc vật hay con người khi trúng đạn đều có thể bị hôn mê, nặng có thể dẫn đến tử vong.
Cũng theo Trung tá Trà Văn Hon, sau khi tiến hành lấy lới khai từ các nhân chứng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc và từ công tác thu thập những tang vật của bọn tội phạm bỏ lại tại hiện trường, các trinh sát bước đầu xác định nhóm trộm chó có 4 thanh niên đi trên hai chiếc xe gắn máy Exciter và Dream không gắn biển số. Nguyên nhân tử vong có thể do bọn trộm chó đã dùng loại ná trên bắn vào khiến ba người bị té ngã và đập đầu vào tường.
Đến 12h trưa ngày 16/6, 4 đối tượng trộm chó đã ra Công an huyện Củ Chi đầu thú. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ