1. Bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ về hành vi cùng người yêu cướp giật tài sản, Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1987, ở Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) cứ níu chặt lấy tay tôi hỏi, cô có bị đi tù không. Khi được giải thích hành vi của cô sẽ bị xử lý hình sự, Huyền Trang khóc như mưa như gió. Cô bảo rằng chỉ vì yêu quá nên trót dại. Kẻ mà Trang đã trao trái tim yêu thương là một con nghiện ma túy nặng.
Điều tra viên Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Cầu Giấy kể rằng, quá trình ghi lời khai của Trang, các anh đều xót xa, thương cảm cho cô gái có số phận khá phiêu bạt này. Bố mẹ ly hôn năm 2000, Trang theo mẹ sang Phú Thụy, Gia Lâm thuê nhà mở quán cà phê sinh sống. Năm 2006, bà Thân Thị Đượm, mẹ Trang bị một người bạn gái là Hoàng Thị Mai ở Dốc Lã, Yên Viên rủ sang Trung Quốc làm ăn. Biết bà Đượm có con gái, chị gái của Mai là Hoàng Thị Thảo, sinh sống ở Trung Quốc dụ dỗ bà Đượm đưa Trang sang cùng làm. Tháng 10/2007, Trang lên cửa khẩu Hà Khẩu, Lào Cai, được bà Thảo đón rồi đưa qua đường tắt vào sâu nội địa.
Trang được bà Thảo đưa vào làm việc tại quán gội đầu tại Lán Xi, do 2 thanh niên người Trung Quốc trông coi. Hai mẹ con Trang không hề hay biết đã rơi vào tay của những kẻ chuyên buôn bán phụ nữ. Bà Thảo hứa với Trang sẽ tạo điều kiện cho hai mẹ con được ở cùng nhau, nhưng đã bán mẹ Trang đi Quảng Nam làm vợ. Trên đường đi, bà Đượm chống đối quyết liệt, đòi ở gần con gái. Sợ bà Đượm bỏ trốn, bọn buôn người phải đưa bà Đượm quay lại, bán cho một người đàn ông Trung Quốc làm nghề buôn chuối tại Lán Xi. Buổi tối, Trang được phép về ở cùng mẹ.
Khoảng 1 tháng sau, vào nửa đêm, bà Thảo cho người tới đón hai mẹ con Trang đến nhà tại Hà Khẩu. Sau khi nhốt Trang vào một phòng riêng, bà Thảo khóa tay mẹ Trang bằng còng số 8 rồi cho người đánh đập dã man. Qua tiếng khóc lóc van xin của mẹ, Trang mới biết bà Thảo ép đưa Trang đến nhà chứa tại Mông Tự do con gái bà Thảo quản lý. Bà Đượm không đồng ý nên bị bà Thảo tra tấn. Thấy mẹ bị đánh đau, không còn cách nào khác, Trang đồng ý làm theo lời bà Thảo. Lúc đó, bà Thảo ra lệnh cho người thôi tra tấn bà Đượm, nhưng bắt hai mẹ con phải viết giấy vay nợ, giấy cam kết tự nguyện sang Trung Quốc làm ăn không bị ép buộc và giấy chấp nhận bán dâm, làm vợ người khác để trả nợ cho bà Thảo.
Sau đó, bà Thảo nhốt hai mẹ con Trang vào một căn hộ chung cư có người canh gác để tìm khách mua. 3 ngày sau, bà Thảo đã tìm được "chồng" cho Trang. Người đàn ông này là Chùy Pha, 46 tuổi, ở Quảng Tây, đã chấp nhận bỏ ra 20.000 nhân dân tệ để chuộc Trang ra. Trang phải theo người đàn ông này về Kê Sang (Quảng Tây) ở.
Nhà Chùy Pha ở vùng nông thôn khá hẻo lánh. Hàng ngày, Trang phải vào rừng kiếm củi cùng em dâu. Sợ Trang bỏ trốn, những người trong nhà Chùy Pha theo từng bước. Trang không được phép đi ra ngoài một mình. 2 tháng sau, khi gia đình Chùy Pha đã tin tưởng, cho phép ra chợ mua bán, Trang gọi điện thoại về cho em họ ở Việt Nam để hỏi thăm tình hình của mẹ. Người em họ thông báo bà Đượm đã trốn được về Việt Nam và bảo Trang cố gắng tìm cách trốn về.
Ngay hôm sau, vào buổi trưa, nhân lúc Chùy Pha và mẹ đang ngủ say, Trang rón rén dậy trốn ra ngoài. Sợ Chùy Pha đuổi theo, Trang lấy dây thừng buộc chặt cửa ngoài. Do trốn vội, Trang không kịp mang giày dép, quần áo. Với đôi chân trần và bộ quần áo mỏng manh, Trang chạy trên tuyết lạnh, băng qua cánh đồng, tìm đường đến đồn Công an huyện Kê Sang. Khi Trang tìm được đến Công an huyện, cả người cô đã tím tái, hai hàm răng lạnh cứng không nói được câu nào. Cô được mọi người lấy nước nóng ngâm chân và ủ trong một chiếc chăn bông. Sau khi xác minh được thân nhân, Công an huyện Kê Sang đã làm thủ tục bàn giao Trang cho Công an tỉnh Quảng Ninh. Cuối năm 2007, Trang trở về nhà, đoàn tụ với mẹ. Biết hai mẹ con Trang đã trở về, Hoàng Thị Mai liền trốn sang Trung Quốc.
Đầu năm 2008, mẹ Trang mua được một mảnh đất tại khu bờ đê Dao Quang, xã Đại Mỗ, Từ Liêm. Không có tiền xây nhà, hai mẹ con xin gỗ cốp pha về dựng tạm một túp lều ở, mở quán nước bán cho công nhân đang thi công đường Láng - Hòa Lạc. Những tưởng sau cuộc phiêu lưu nơi xứ người, cuộc đời hai mẹ con sẽ may mắn hơn. Nhưng Trang tiếp tục phạm sai lầm khi cô "cặp" với Nguyễn Hữu Quý (SN 1983, ở Mễ Trì, Từ Liêm). Cô kể tình yêu với Quý thật tình cờ. Từ ngày trốn về nước, Trang sống khép mình, một phần mặc cảm vì hoàn cảnh của bản thân, một phần mặc cảm bởi cuộc sống nghèo khó. Trang cứ nghĩ mình không thể yêu ai nữa thì Quý xuất hiện.
Ban đầu anh ta là khách hàng của mẹ con Trang. Khi tỏ tình với Trang, Quý bảo anh ta không cần biết đến quá khứ. Trái tim tưởng như đã khép lại của Trang đập những nhịp yêu thương trở lại. Yêu một thời gian, Trang mới biết Quý là con nghiện ma túy nặng nhưng lời nói ngon ngọt của một con nghiện ma túy khiến Trang xiêu lòng. Lần đầu tiên khi Quý chở cô đi cùng để cướp giật tài sản, Trang sợ lắm. Cô ra sức khuyên can người yêu dừng lại. Nhưng mỗi lần Quý lên cơn "vật" thuốc, hắn bảo rằng nếu không có "hàng", hắn sẽ chết mất. Thương người yêu, Trang tiếp tục ngồi sau xe cảnh giới cho Quý trong những phi vụ cướp giật. Đôi tình nhân này đã gây ra hàng chục vụ cướp giật điện thoại di động, túi xách của người đi đường, chủ yếu là phụ nữ, trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận Cầu Giấy và huyện Từ Liêm trong một thời gian dài.
2. Cũng "yêu nhầm" kẻ nghiện rồi trở thành tội phạm như Nguyễn Thị Huyền Trang là Nguyễn Thị Phượng (SN 1984, quê Ninh Bình). Trong số nữ tội phạm về ma túy, Phượng khiến tôi giật mình bởi cô không chỉ có nhan sắc mà còn có học, học cao là đằng khác. Năm 2008, Phượng tốt nghiệp khoa tiếng Anh ở một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Với tấm bằng loại khá, Phượng ở lại Hà Nội lập nghiệp. Cô gái trẻ vốn sắc sảo, nhanh nhẹn không mấy khó khăn để tìm một công việc ổn định cho mình là trở thành giáo viên tiếng Anh cho những doanh nhân. Đầu năm 2010, Phượng trúng tuyển vào làm tại một khách sạn danh tiếng trên địa bàn Hà Nội.
Cuộc đời cô gái trẻ bước vào một ngã rẽ khác khi cô tình cờ quen rồi yêu Nguyễn Minh Tuấn (SN 1970, ở phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng). Tuấn nghiện ma túy nặng và đó chính là lý do mà vợ con anh ta rời bỏ. Một người đàn ông từng trải, cộng thêm miệng lưỡi dẻo quẹo của một con nghiện ma túy đã giúp Tuấn chinh phục Phượng khá dễ dàng. Được một người đàn ông chiều chuộng, những cô gái tỉnh lẻ như Phượng đã không thể nhận ra cái bẫy đã được giăng sẵn. Đến lúc "bập sâu" vào tình ái, Phượng mới biết Tuấn nghiện ma túy thì đã quá muộn.
Ban đầu, Phượng ngây thơ nghĩ rằng sẽ dùng tình yêu của mình để cảm hóa Tuấn, giúp anh ta cai nghiện để làm lại cuộc đời. Không biết bao lần Phượng đưa Tuấn đi cai nghiện, nhưng hễ về được ít ngày thì đâu lại vào vào đấy. Cũng bao lần tức giận nói lời chia tay, nhưng khi thấy Tuấn quỳ xuống van xin và dọa sẽ tự tử. Thế là Phượng mủi lòng vì xúc động. Rồi cô bị người tình lôi kéo vào con đường buôn bán ma túy lúc nào không hay. Là một người có học, Phượng rất hiểu sự nguy hiểm khi dính vào ma túy. Nhưng phần vì thương người tình, phần vì lợi nhuận do buôn bán ma túy mang lại, Phượng gạt bỏ sự sợ hãi và trở thành trợ thủ đắc lực cho Tuấn trong những lần giao hàng.
Nhiệm vụ của Phượng là ngồi sau xe máy để Tuấn chở đi "lượn" phố, thực chất mang theo "hàng trắng" bán cho các con nghiện khác kiếm lời. Ngày 24/5/2010, khi đang lượn lờ ở phố Hàng Quạt, quận Hoàn Kiếm, Phượng cùng người tình đã bị Công an phường Bưởi và Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Tây Hồ bắt quả tang khi đang vận chuyển 5 chỉ hêrôin, có trọng lượng hơn 4,2 gram.
3. Yêu đến mê muội, đau lòng khi thấy cảnh người yêu lên cơn vật mỗi khi thiếu ma túy, Phạm Nguyễn Ngọc Lan (SN 1989, ở ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, TP Tân An, tỉnh Long An) đã chủ động đi mua bán cần sa để kiếm tiền nuôi người tình, vừa có nguồn ma túy cho anh ta sử dụng.
Mới học hết lớp 8, Lan bỏ học đi làm thuê, bán hàng cho các quán giải khát. Cuộc sống lang bạt, sớm xa gia đình nên khi gặp Huỳnh Hữu Phương (SN 1975, ở phường 1 thành phố Tân An), Lan si mê cái vỏ bọc lãng tử của anh ta. Biết Phương nghiện ma túy nhưng Lan vẫn chấp nhận, thuê nhà chung sống như vợ chồng.
Cuộc sống của hai kẻ không nghề ghép lại, chỉ làm cho nhu cầu tiêu tiền tăng lên. Đôi tình nhân quyết định đi mua cần sa về để bán lẻ. Hàng ngày, Phương chở Lan đến quận 1 (TP HCM) mua cần sa về chia thành các gói nhỏ để bán lại cho con nghiện khác, phần dôi ra cho Phương sử dụng. Ngày 11/5/2011, sau khi đi mua cần sa về phân ra nhiều gói nhỏ, Lan đưa cho Phương 2 gói đi "giao hàng" thì bị công an bắt quả tang. Qua đấu tranh khai thác, Lan và Phương thừa nhận hành vi nhiều lần mua bán cần sa cho nhiều con nghiện để kiếm lời và cho Phương sử dụng.
Ngày 25/6, TAND TP Tân An đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lưu động tại UBND phường 3, TP Tân An, Long An. Với tội mua bán trái phép ma túy, Tòa tuyên phạt Phạm Nguyễn Ngọc Lan 8 năm tù, Huỳnh Hữu Phương 7 năm tù. Tại phiên tòa, Lan khóc vì hối hận khi trình bày rằng hình ảnh người yêu khổ sở, vật vã mỗi khi thèm thuốc khiến cô đau lòng. Nhưng cái kiểu thương người yêu, lụy tình đến mức chủ động trở thành tội phạm ma túy như Lan, hẳn là bài học đắt giá cho những cô gái mê muội trong tình yêu