Xung quanh vụ tranh chấp Trường ACG: “Ngoại” muốn hất “nội”?

"Tất cả vụ việc liên quan đến Trường giáo dục mầm non và phổ thông quốc tế ACG Việt Nam (ACG) đã được báo chí đề cập nhiều lần. Đúng có, mà sai cũng có nên bây giờ tôi chỉ mong luật pháp phán xử nghiêm minh để những nhà đầu tư trong nước như chúng tôi, yên tâm đem công sức của mình ra, đóng góp cho xã hội" - bác sĩ Trương Thị Tuyết Nga nói.

Từ một hợp đồng liên doanh…

Phải sau mấy lần hẹn, chúng tôi mới gặp được bác sĩ Trương Thị Tuyết Nga, Tổng Giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh (BVVA) và đồng thời cũng là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đào tạo quốc tế Vũ Anh (Cty VA). Bà nói: "Tất cả vụ việc liên quan đến Trường giáo dục mầm non và phổ thông quốc tế ACG Việt Nam (ACG) đã được báo chí đề cập nhiều lần. Đúng có, mà sai cũng có nên bây giờ tôi chỉ mong luật pháp phán xử nghiêm minh để những nhà đầu tư trong nước như chúng tôi, yên tâm đem công sức của mình ra, đóng góp cho xã hội".

Lần ngược thời gian, sau khi BVVA đi vào hoạt động - và hoạt động rất hiệu quả thì bác sĩ Trương Thị Tuyết Nga nảy sinh một ý tưởng mới. Bà cho biết: "Hòa trong xu thế hội nhập, TP HCM ngày càng xuất hiện nhiều trường học liên doanh với nước ngoài - chủ yếu là các nước ở Bắc Mỹ, châu Âu. Vì thế, sau một thời gian tìm kiếm đối tác, tìm hiểu năng lực của họ, tôi quyết định chọn ACG (Academic Colleges Group), thuộc New Zealand International College Limited (NZIC) để liên doanh xây dựng trường học".

Ngày 20/10/2005, Cty VA ra đời. Ngày 28/6/2006, Bộ Kế hoạch - Đầu tư cấp giấy phép cho Cty VA và NZIC mở Trường ACG. Ngày 6/11/2006, bản hợp đồng góp vốn giữa bác sĩ Trương Thị Tuyết Nga và Trường ACG, đại diện là ông Ian Alistair Norton King được đưa ra công chứng. Theo hợp đồng, bác sĩ Nga góp 17.000m2 đất (tất cả số liệu trong bài này chúng tôi lấy số tròn) tại phường An Phú, quận 2, TP HCM. Đến ngày 1/8/2009, UBND TP HCM cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Cty VA và NZIC. Bác sĩ Nga nói: "Trong liên doanh ấy, bên tôi có 20% trong tổng số vốn, phía NZIC có 80%, ông Ian King là tổng giám đốc".

Trong bản điều lệ của ACG, quyền hạn của tổng giám đốc được quy định rõ tại điều 12: "Nhiệm vụ của tổng giám đốc sẽ là thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị…". Tuy nhiên, có lẽ NZIC cho rằng mình là cổ đông đa số, nên theo bác sĩ Nga: "Từ khi đi vào hoạt động - năm 2006 đến nay - ACG chưa một lần tổ chức họp hội đồng thành viên, bản điều lệ của Công ty liên doanh có nhiều điều không đúng với quy định của Luật Doanh nghiệp, vi phạm nghiêm trọng quyền lợi thành viên công ty…".

Trường ACG đi vào hoạt động, và đã rất thành công trong việc chiêu sinh, giảng dạy. Bác sĩ Nga nói: "Từ 17.000m2 đất đầm lầy lau sậy, tôi đã giúp ông Ian Kinh tạo dựng thành công Trường Quốc tế ACG Việt Nam…". Vẫn theo bác sĩ Nga thì bà đã bỏ công sức tìm đất, tiếp xúc, thương thảo với từng hộ dân, bồi thường từng thửa đất, làm việc với các sở, ban, ngành của thành phố để xin giấy phép xây dựng, duyệt quy hoạch kiến trúc rồi giám sát thi công công trình cho đến lúc hoàn thành. Tiếp theo, bác sĩ Nga làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục TP HCM để được chấp thuận về chương trình, nội dung đào tạo. Kết quả của những nỗ lực này là hiện tại, Trường ACG đang có trên 1.000 học sinh các cấp, doanh thu của trường là 30.000.000 USD/năm.

Từ thành công ấy, Cty VA và NZIC ký hợp đồng, xúc tiến mở thêm Trường ACG 2. Theo hợp đồng này, bác sĩ Nga sẽ mua 4 ha đất tại phường Phú Hữu, quận 9, TP HCM, đồng thời chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất dự án để mở trường. Tuy nhiên, do biến động đất đai, bác sĩ Trương Thị Tuyết Nga mới chỉ mua được khoảng 1,5 ha đất - tương đương 1 triệu USD. Bác sĩ Nga giải thích: "Nguyên nhân chủ yếu của việc chậm mua 4 ha đất là do thị trường bất động sản biến động. Một số người trước đã hứa bán đất cho tôi thì nay họ thay đổi, đòi tăng giá…", dẫn đến chuyện NZIC phát đơn khởi kiện.

Theo bác sĩ Nga thì: "Do phần vốn của tôi trong liên doanh chỉ có 20%, cộng với việc Trường ACG hoạt động rất hiệu quả nên NZIC muốn mua lại cổ phần của tôi theo giá áp đặt, nhằm mục đích đẩy tôi ra khỏi liên doanh để họ trở thành công ty 100% vốn nước ngoài, trong lúc giá trị của Trường ACG đã  tăng gấp vài chục lần so với sự đầu tư ban đầu…". Điều này được thể hiện bằng công văn của NZIC, ký ngày 29/1/2010, gửi bác sĩ Nga, nội dung yêu cầu bác sĩ Nga chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong Cty VA cho hai nhân vật của NZIC là bà Thủy và ông Nigel. Bác sĩ Nga nói tiếp: "Sau đó, ngày 10/2/2010, luật sư của NZIC lại gửi cho tôi một văn bản với những lời lẽ đe dọa, chẳng hạn như: "Chúng tôi đang chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, và sẽ khởi  kiện bà và Cty VA tại tòa án có thẩm quyền… Đồng thời chúng tôi cũng sẽ yêu cầu Cơ quan Công an và - hoặc báo chí tiến hành các điều tra về việc liệu có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người khác…".

Chưa hết, ngày 4/4/2010, luật sư của NZIC gửi thêm văn bản cho bác sĩ Nga, lần này nặng ký hơn: "Chúng tôi cũng thông báo rằng khách hàng của chúng tôi sẽ không đủ khả năng để ngăn cản một số tờ báo tại TP HCM hiện đang rất quan tâm đến sự việc này, thể hiện quan điểm của họ khi vụ kiện bắt đầu…".

Quả y như rằng, trong quá trình thụ lý đơn khởi kiện của NZIC, theo đề nghị của NZIC, vị thẩm phán thụ lý vụ kiện của Tòa án nhân dân (TAND) TP HCM đã ra quyết định cấm xuất cảnh đối với bác sĩ Trương Thị Tuyết Nga, và được một vài tờ báo đưa lên thành tin "hot"! Bác sĩ Nga bức xúc: "Họ đưa tin trước lúc  tôi nhận được quyết định của tòa trong lúc đây là vụ kiện dân sự, và tôi còn nhiều tài sản khác để bảo đảm cho việc giải quyết. Vì vậy, sau khi tôi làm đơn khiếu nại, lãnh đạo TAND TP HCM đã nhanh chóng hủy bỏ quyết định cấm xuất cảnh này".

Đem trường cho thuê!

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Trong khi TAND TP HCM đang thụ lý vụ kiện giữa NZIC với Cty VA và bác sĩ Trương Thị Tuyết Nga thì đùng một cái, Tổng giám đốc Trường ACG đã cho Trường quốc tế Autralian Saigon (AIS) mượn toàn bộ cơ sở vật chất của ACG để tuyển sinh, dạy học! Cũng cần biết rằng bà Thủy và ông Nigel - là 2 người mà NZIC yêu cầu bác sĩ Nga phải chuyển nhượng cổ phần cho họ - vừa là cổ đông của ACG, đồng thời vừa là chủ của AIS. Bác sĩ Nga nói: "ACG và AIS là hai pháp nhân độc lập, nhưng lại có quan hệ rất mật thiết với nhau. Trong cuộc chơi này, nhà đầu tư nước ngoài với tiềm lực tài chính hùng mạnh đã công khai chèn ép đối tác trong nước là tôi, bất chấp luật pháp…".

Trước sự việc phi lý, để bảo đảm quyền lợi của mình, bác sĩ Trương Thị Tuyết Nga gửi đơn khiếu nại đến các cấp có thẩm quyền. Ngày 26/7/2011, Sở Kế hoạch Đầu tư TP HCM đã tổ chức một cuộc họp, có mặt bác sĩ Nga - đại diện Cty VA, ông Trần Trọng Nam, Phó tổng giám đốc đại diện cho ông Ian King - là Tổng giám đốc ACG và ông Nigel, đại diện nhà đầu tư nước ngoài của ACG. Trong buổi họp này, ông Nam cho biết việc ACG cho mượn trường là nằm trong quy định về thẩm quyền của tổng giám đốc. Về phía bác sĩ Trương Thị Tuyết Nga, thì cho rằng ACG đang xảy ra tranh chấp về dự án ACG 2 ở quận 9, và hiện tòa án đang thụ lý  nên đề nghị không cho mượn Trường ACG đến khi tòa giải quyết xong..

Một lớp học theo quảng cáo của Trường AIS.
Một lớp học theo quảng cáo của Trường AIS.

Ngày 28/7/2011, bác sĩ Trương Thị Tuyết Nga gửi đơn xin cứu xét lên UBND TP HCM. Đến ngày 12/8/2011, Văn phòng UBND TP HCM có văn bản đóng dấu khẩn, gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư TP HCM, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Mạnh Hà, nội dung giao Sở kế hoạch - Đầu tư báo cáo UBND TP về việc Công ty TNHH quốc tế ACG Việt Nam vi phạm nghiêm trọng một số quy định của pháp luật. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện tại Trường ACG đang triển khai việc cho trường AIS mượn địa điểm để tuyển 500 học sinh đến học tại Trường ACG, thời gian cho mượn là 5 năm.

Bác sĩ Nga nói: "Đây là quyết định quan trọng có liên quan đến quyền lợi của các thành viên trong công ty liên doanh nhưng Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Trường ACG không tổ chức cuộc họp hội đồng thành viên để thảo luận, biểu quyết, vi phạm quyền của thành viên quy định tại Điều 41 Luật Doanh nghiệp".

Như vậy, nếu vụ việc không được giải quyết rốt ráo, thì xem ra sự thiệt thòi trước mắt vẫn thuộc về hơn 1.000 học sinh của Trường ACG, và 500 học sinh mà AIS mượn trường của ACG để tuyển.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện tại các cơ quan chức năng đang chuẩn bị tiến hành những việc cần thiết, nhằm làm sáng tỏ những vấn đề khuất tất xảy ra tại Trường ACG.

Cũng liên quan đến bác sĩ Trương Thị Tuyết Nga, thì trong các ngày 8/6/2007, 29/6/2007 và 20/12/2007, UBND quận 2, TP HCM đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà và chồng là ông Vũ Văn Hải các thửa đất tại khu vực phường Bình Khánh, quận 2, TP HCM. Bên cạnh đó, vợ chồng bác sĩ Nga còn ký xác lập các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 1.000m2 đất khác cũng tại phường Bình Khánh với bà Huỳnh Thị Cúc, 1.654m2 với bà Võ Thị Xuân Hoa, ông Trần Văn Mười, 2.000m2 với bà Lê Thị Đông, ông Hoàng Cự Phú. Các hợp đồng này mặc dù chưa đưa ra công chứng sang tên nhưng vợ chồng bác sĩ Nga đã thanh toán đủ tiền cho các chủ bán đất, không ai tranh chấp.

Sau đó, vợ chồng bác sĩ Nga ủy quyền cho Công ty TNHH Vũ Lan, địa chỉ tại A31 Cư xá Lam Sơn, Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp để xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cũng như thực hiện tất cả mọi giao dịch. Do có mối quan hệ bạn bè nên ngày 24/12/2007, bác sĩ Nga và bà Dương Mỹ Linh đã ký hợp đồng đặt cọc để đảm bảo cho việc ký và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng 30.000m2, với tổng trị giá 54.000.000USD. Thực chất, bà Dương Mỹ Linh chỉ là người môi giới, giới thiệu đất cho đối tác thứ ba để cùng có được quyền sử dụng diện tích đất nêu trên khi Công ty Vũ Lan đưa toàn bộ diện tích đất này vào công ty liên doanh. Khi công ty liên doanh được thành lập, bác sĩ Nga sẽ nhượng lại 15% phần vốn góp này vào công ty cho bà Dương Mỹ Linh như là hoa hồng của việc môi giới.

Sau đó, bác sĩ Nga và bà Dương Mỹ Linh còn ký tiếp bản ghi nhớ về chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 10/1/2008,  hợp đồng cam kết thỏa thuận ngày 22/1/2008,  thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư ngày 22/1/2008, và bác sĩ Nga đã nhận 15.000USD tiền đặt cọc...

Đến ngày 17/3/2008, bác sĩ Nga, bà Dương Mỹ Linh và ông Haim Dor - quốc tịch Israel - do bà Linh giới thiệu đến để thực hiện dự án liên doanh - đã xác lập phụ lục 2 chuyển nhượng vốn điều lệ rồi sau một tuần, ông Haim Dor sẽ ký hợp đồng về dự án 3ha đất tại quận 2 mà bác sĩ Nga và bà Dương Mỹ Linh đã ký hợp đồng chuyển nhượng trước đó.

Ngày 20/3/2008, bác sĩ Nga và bà Dương Mỹ Linh lại ký xác lập tiếp bản ghi nhớ về chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay ông Haim Dor không quay trở lại để tiếp tục thực hiện dự án, bà Dương Mỹ Linh cũng không thực hiện được việc tìm đối tác thứ ba để thực hiện hợp đồng liên doanh đầu tư. Thế nhưng, bà Linh lại làm đơn, gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an, tố cáo bác sĩ Nga lừa đảo.

Theo bác sĩ Nga, trong tất cả những lần làm việc với Cơ quan CSĐT, bà đã trình bày cụ thể tất cả sự việc nhưng bà Dương Mỹ Linh vẫn tiếp tục tố cáo, đồng thời cố tình không cung cấp cho Cơ quan CSĐT bản ghi nhớ về chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 20/3/2008 - là chứng cứ rất quan trọng nhằm đánh lạc hướng Cơ quan CSĐT để vu khống bác sĩ Nga chiếm đoạt tài sản.

V.C.

Các tin khác

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.