Đối tượng chính trong vụ scandal ngoại giao nổi cộm này là Cesare Battisti 56 tuổi mang quốc tịch Italia, nhân vật chủ chốt của "Phong trào vô sản vũ trang", một tổ chức ngoài vòng pháp luật tương tự như "Lữ đoàn đỏ" chuyên với các âm mưu khủng bố chính trị.
Đầu năm 1979, C.Battisti bị một tòa án Italia xử 12 năm rưỡi tù giam vì dính líu tới các hành vi tội phạm có vũ khí, nhưng chỉ hơn một năm sau hắn đã vượt ngục và trốn sang Pháp. Lúc này Tổng thống Pháp Francois Mitterrand đang áp dụng chính sách cấp quy chế tị nạn cho bất cứ phần tử quá khích nào chịu từ bỏ đường lối đấu tranh vũ trang.
Cesare Battisti bị bắt tại Rio De Janeiro.
Trước khi điện Elysée thay đổi quan điểm mở đường cho việc dẫn độ C.Battisti về Italia, hắn đã kịp đào thoát qua
Thoạt đầu giới chức tư pháp Brazil chấp thuận cho đương sự hưởng quy chế tị nạn chính trị, nhưng đến năm 2009, Tòa án Tối cao nước này lại đồng ý trên nguyên tắc việc dẫn độ đáp ứng yêu cầu từ Tòa án Hiến pháp Italia; đồng thời nhấn mạnh theo luật định chỉ có tổng thống nước cộng hòa mới là người có quyền phán xét cuối cùng.
Về phần mình, Tổng thống Luiz Da Silva lại phản bác việc dẫn độ, thậm chí vào ngày 31/12/2010 - cũng là ngày cuối cùng trước khi mãn nhiệm, ông đã ký lệnh ân xá cho Cesare Battisti. Rome lập tức phản đối và đòi Tối cao Pháp viện Brazil vô hiệu hóa quyết định của Luiz Da Silva; đối lại giới tư pháp cao cấp Brazil cho rằng sắc lệnh của tổng thống là động thái thể hiện chủ quyền quốc gia nên không thể đảo ngược.
Phiên họp của Tòa án Tối cao Brazil gián tiếp cổ vũ cho quyết định ân xá C.Battisti.
Cơ quan Tư pháp Tối cao không buộc phải lật lại hồ sơ tội trạng của đương sự, mà chỉ cần ra phán quyết xem hành động của nguyên thủ quốc gia có hợp hiến hay không. Rốt cục C.Battisti được trả lại tự do sau 4 năm nằm ấp, bất chấp việc Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi bày tỏ nỗi thất vọng với báo giới khi hay tin từ
"Chúng tôi sẽ huy động hết thảy các cơ chế bảo vệ luật pháp, tương ứng những điều ước quốc tế liên quan đến cả Italia lẫn Brazil", Ngoại trưởng F.Frattini nói trong một cuộc họp báo mới đây, đồng thời ông cũng cho biết Italia đang hoàn tất các thủ tục pháp lý trình ra trước ICC.
Sự căng thẳng ngoại giao như đổ thêm dầu vào lửa, khi truyền hình qua vệ tinh đưa khắp châu Âu cảnh Cesare Battisti được xe hơi xịn đến đón tận cổng nhà tù. Nhiều tổ chức xã hội liền lên tiếng đòi Italia từ chối tham gia giải vô địch bóng đá thế giới tổ chức ở