Vụ Melior Việt Nam lừa đảo: Học viên bị lừa vì sính ngoại

Nắm bắt được xu hướng sính ngoại của các phụ huynh, hàng loạt cơ sở đào tạo đóng mác Singapore, do các nhà đầu tư nước ngoài âm thầm xâm nhập vào Việt Nam để lừa đảo học viên. Gần đây nhất, là sự vụ Giám đốc của Cơ sở đào tạo Melior Việt Nam ôm tiền bỏ trốn. 

Được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 7/2009, và cấp phép đào tạo nghề vào tháng 3/2010, trong đó quy định rõ Melior Việt Nam chỉ được phép đào tạo nghề, cấp chứng chỉ trình độ sơ cấp nghề trên lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, với cái mác "danh giá" của mình, Melior Việt Nam vẫn thực hiện thành công một cú lừa ngoạn mục.

Biến mất sau… một đêm

Theo tài liệu mà PV Chuyên đề ANTG có được, thì cơ sở đào tạo Melior, có tên đầy đủ là Công ty TNHH Melior Việt Nam (tên giao dịch tiếng Anh là Melior Business School). Người đại diện theo pháp luật của công ty này là ông Cheng Sim Kok, 58 tuổi, quốc tịch Singapore, ngụ tại Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM. Trụ sở của công ty đặt tại địa chỉ 97 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, TP HCM. Melior Việt Nam chuyên đào tạo 3 ngành nghề, gồm: Quản trị du lịch và khách sạn, Quản trị doanh nghiệp căn bản và Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Sau khi có được lá bùa là Giấy chứng nhận đầu tư lẫn cấp phép dạy nghề, Cheng Sim Kok bắt đầu "nổ văng mạng". Hàng loạt chiến dịch nhằm quảng bá cho Melior Việt Nam xuất hiện, với những mỹ từ không thể tốt đẹp hơn.

Như, "Melior Việt Nam thuộc Tập đoàn giáo dục Melior. Đây là tổ chức giáo dục tư nhân đã đăng ký và được sự đồng thuận của Bộ Giáo dục Singapore. Melior hoàn thiện các khóa học để đào tạo cử nhân và cao đẳng nâng cao cho sinh viên quốc tế và sinh viên tại Singapore. Tập đoàn Melior được thành lập với sứ mệnh rất rõ ràng là trở thành một trong những nhà giáo dục hàng đầu".

Và "nhà giáo dục có sứ mệnh hàng đầu" ấy đã biến mất khỏi Việt Nam chỉ sau một đêm, ẵm theo hàng đống ngoại tệ.

Đơn kiện của các học viên đang theo học tại cơ sở này ghi rõ: "Đêm ngày 10/11/2012, chúng tôi nhận được email của Melior thông báo về việc chấm dứt chương trình giảng dạy. Trong lúc, cơ sở vẫn đang đăng ký chiêu sinh học viên vào tháng 10/2012.

Vì ngày 10 là vào cuối tuần, nên sáng thứ hai (ngày 12/11/2012), chúng tôi đến cơ sở để tìm hiểu vụ việc thì phát hiện bảng hiệu nhà trường đã bị tháo gỡ. Đơn vị cho nhà trường thuê cơ sở vật chất để giảng dạy dán thông báo cho biết nhà trường còn nợ 2 tháng tiền nhà, và trường cũng đã đơn phương chấm dứt hoạt động với họ (Hiện tại, đơn vị cho Melior thuê nhà đã có đơn gửi đến các cơ quan chức năng để khiếu nại Melior Việt Nam - K.H). Chúng tôi hỏi nhiều nhân viên của trường nhưng không ai đưa ra được câu trả lời".

Thông tin mà chúng tôi có được, thì nhiều khả năng ông Cheng Sim Kok đã rời khỏi Việt Nam. Mọi nhân viên, giảng viên cũng như học viên chỉ được biết Melior Việt Nam chấm dứt hoạt động giảng dạy qua thư điện tử.

Song song với sự chấm dứt hoạt động của Melior tại Việt Nam, rất nhanh chóng, Tập đoàn Melior tại Singapore cũng phát đi thông báo, Melior ở Việt Nam được thành lập theo hình thức nhượng quyền, Tập đoàn Melior hoàn toàn không kiểm soát được hoạt động của Melior Việt Nam. Nhằm để trấn an học viên, Tập đoàn Melior có hứa sẽ xem xét để học viên tại Melior tiếp tục được đào tạo ở Singapore vào thời gian thích hợp. Còn thời gian thích hợp là vào thời điểm nào, họ không đề cập đến.

Đơn kiện của học viên cũng cho biết thêm, theo hợp đồng giữa học viên và Melior Việt Nam, thì để hoàn tất khóa học 15 tháng, học viên phải đóng học phí với số tiền là 10.500USD. Đây là khoản tiền chưa bao gồm tiền học phí tiếng Anh, với mức thu 900USD/khóa học. Thông thường, học viên phải học 5 khóa tiếng Anh trước khi bắt đầu học chính thức.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền học phí của học viên, Melior đã tự ý rút ngắn chương trình đào tạo xuống còn 12 tháng. Nhằm khỏi bị học viên phản ứng, Melior đưa ra lời hứa "Sẽ đưa học viên sang Singapore học 6 tháng". Thế nhưng, trên thực tế Melior chỉ đưa học viên sang… Singapore học 2 tuần để hợp thức hóa việc cấp bằng cao đẳng nâng cao từ Tập đoàn Melior ở Singapore.

Có những học viên, cuối tháng 10/2012, vừa nộp hàng trăm triệu đồng để nhập học, thì chưa đầy 2 tuần sau đã… không còn chỗ học vì Melior Việt Nam đột nhiên đóng cửa.

Điều đáng nói là Melior Việt Nam từng bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục vào tháng 5/2012. Thanh tra Bộ GD&ĐT cũng bắt buộc Melior Việt Nam chấm dứt ngay lập tức hoạt động quảng cáo, tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng cao đẳng, đại học trái phép trên lãnh thổ Việt Nam.

Tháng 9/2012, Thanh tra Bộ GD&ĐT  kiểm tra lại, thì phát hiện Melior Việt Nam chỉ nộp phạt vi phạm hành chính với số tiền 67,5 triệu đồng. Còn lại, Melior Việt Nam vẫn chiêu sinh và đào tạo học viên với chiêu bài "chương trình cao đẳng, bằng do Singapore cấp".

Tiếp đến, vào tháng 10/2012, Bộ GD&ĐT  có công văn gửi UBND TP HCM, đề nghị UBND TP HCM chỉ đạo các sở, ngành thuộc thành phố xem xét để rút các loại giấy phép về hoạt động tư vấn, tuyển sinh và đào tạo có yếu tố nước ngoài của 4 đơn vị sai phạm. Bao gồm: Công ty TNHH Nghiên cứu và Giáo dục Việt Nam (ERC), Viện Quản trị Tài chính (IFA), Công ty TNHH Đào tạo Công nghệ thông tin và Quản trị Kinh doanh Singapore (SIBME) và Công ty TNHH Melior Việt Nam.

Nhận được đề nghị của Bộ GD&ĐT, UBND TP HCM đã có văn bản chỉ đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, yêu cầu thực hiện việc rà soát, rút giấy phép các đơn vị giáo dục có yếu tố nước ngoài đang vi phạm.

Tiếc thay, mặc cho sự sốt ruột của các cấp lãnh đạo, Giám đốc của Melior Việt Nam vẫn kịp ôm tiền bỏ trốn.

Vụ Melior Việt Nam lừa đảo: Học viên bị lừa vì sính ngoại ảnh 1
Phụ huynh lẫn học viên đều ngơ ngác trước thông báo dừng hoạt động của Melior Việt Nam.

Lừa gắn mác giáo dục… siêu dễ(!)

Melior Việt Nam, không phải là cơ sở đào tạo đầu tiên đóng mác Singpore gây nên sóng gió đối với học viên theo học. Trước đây, vào tháng 3/2012, Cơ sở đào tạo Raffles từng bị tố cáo, tổng giám đốc bị cấm xuất cảnh và hiện tại cơ sở đào tạo này đã biến mất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Cũng với chiêu bài, đào tạo học viên cấp bằng đại học nước ngoài, Raffles đã chiêu sinh ồ ạt, thu hàng chục nghìn USD của mỗi học viên. Để rồi sau đó, học viên phát hiện ra rằng, Raffles tại Việt Nam hoàn toàn không được Bộ GD&ĐT cho phép cấp bằng cao đẳng, đại học. Hoạt động của Raffles tại Việt Nam chỉ là đào tạo nghề ngắn hạn.

Chỉ với riêng Melior Việt Nam, trong vòng 3 năm hoạt động, cơ sở này đã đào tạo gần 4.000 học viên. Lấy mức học phí trung bình chỉ là 10.000USD/học viên (cho các khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn), làm phép tính nhẩm đủ thấy Melior Việt Nam đã thu về số tiền khủng khiếp đến mức nào.

Sở LĐ-TB&XH TP HCM đã kiến nghị UBND TP HCM các giải pháp cấp bách để giải quyết vụ việc này, như: Chỉ đạo các cơ quan chức năng phong tỏa tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Melior Việt Nam. Đồng thời, đề nghị Cơ quan Công an tạm dừng xuất cảnh khỏi Việt Nam với ông Cheng Sim Kok (sinh năm 1954), quốc tịch Singapore - Tổng giám đốc Công ty TNHH Melior Việt Nam và có công văn thông báo tình hình với Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Singapore và đề nghị hợp tác giải quyết vụ việc.

Đáng tiếc, tất cả đều đã quá muộn.

Giám đốc Melior Việt Nam đã kịp đào thoát. Tài khoản ngân hàng của cơ sở này cũng đã… hết tiền. Điều còn lại chỉ là sự hoang mang và quyền lợi bị bỏ ngỏ của các học viên đã trót đóng tiền để theo học tại Melior Việt Nam.

Ngoài ra, trước sự kiện Trường Melior đóng cửa, Sở LĐ-TB&XH TP HCM đã có văn bản trình UBND TP thu hồi giấy phép hoạt động của hai trường sai phạm tương tự như Melior là SIBME và ERC. Đống thời,  có biện pháp để bảo đảm quyền lợi của các học viên tại hai trường này.

Thời điểm Raffles bị tố, hàng loạt cuộc tranh cãi suýt dẫn đến ẩu đả giữa phụ huynh học viên và lãnh đạo cơ sở Raffles. Thậm chí, khi lãnh đạo Raffles bị lộ tin sẽ xuất cảnh, phụ huynh học sinh đã chặn đường, giữ người và báo cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng lập tức ra quyết định cấm xuất cảnh đối với lãnh đạo Raffles để chờ mọi việc được giải quyết êm thấm.

Thông tin đặc biệt mà chúng tôi có được, lãnh đạo Raffles từng có ý định đào thoát khỏi Việt Nam bằng… đường bộ. Tuy nhiên, họ đã bị chặn lại ngay tại Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) trước khi kịp đặt chân sang lãnh thổ Campuchia. Gần 6 tháng sau, tức vào tháng 9/2012, khi vụ việc đã được giải quyết tương đối ổn thỏa, lãnh đạo Raffles mới được phép về lại… Singapore.

Sáu năm trước, cũng liên quan đến cái mác cơ sở đào tạo nước ngoài, một vụ lừa đảo vô tiền khoáng hậu đã xảy ra tại Cơ sở đào tạo SITC. Số lượng học viên bị trung tâm này lừa là hàng chục nghìn người. Vụ việc nghiêm trọng đến mức, Tổng giám đốc của cơ sở này bị truy tố và bắt giữ khi vừa trốn từ Việt Nam về đến sân bay Đài Bắc (Đài Loan). Hàng loạt ban ngành đã phải làm việc đến "mướt mồ hôi" mới có thể giải quyết được phần nào quyền lợi của các học viên chẳng may đóng tiền để theo học tại SITC. Độc đáo hơn, tiến hành điều tra, người ta mới phát hiện Tập đoàn SITC được thành lập với số vốn ban đầu vỏn vẹn là… 200 USD.

Việc thành lập một cơ sở đào tạo có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam không khó. Cá nhân nước ngoài muốn thành lập cơ sở đào tạo, họ xin giấy phép kinh doanh tại Sở Kế hoạch - Đầu tư, có được giấy phép này họ sẽ dễ dàng có thêm chứng nhận về đào tạo ngành nghề ngắn hạn của Sở LĐ-TB&XH. Từ đây, họ bắt đầu quảng bá chiêu sinh, với lời "đảm bảo về bằng cấp, công việc sau khi ra trường". Họ cứ thoải mái ngồi yên chờ học viên mang USD đến nộp, cứ vậy cho đến lúc bị… phát hiện là lừa đảo.

Để đánh vào niềm tin của phụ huynh học viên lẫn học viên, trụ sở của các cơ sở đào tạo này bao giờ cũng rất hoành tráng và cực đẹp. Ít phụ huynh học viên lẫn học viên nào kịp bình tĩnh để nhận ra rằng, cơ sở này họ chỉ đi… thuê. Mà thuê một cơ sở vật chất là điều ai cũng có thể làm được.

Cái mác đào tạo nước ngoài luôn kích thích được trí tưởng tượng phong phú về tương lai tươi sáng của phụ huynh và học viên. Những tấm bằng, giấy chứng nhận được in trang trọng, cầu kỳ bằng tiếng Anh… quyến rũ phụ huynh học viên lẫn học viên đến độ, họ quên mất rằng nếu không được sự đồng ý của Bộ GD&ĐT, những mảnh bằng và giấy chứng nhận ấy hoàn toàn không có giá trị pháp lý trên lãnh thổ Việt Nam.

Thêm vào đó, đầu vào của các cơ sở đào tạo nước ngoài rất đơn giản. Chỉ cần tốt nghiệp cấp 3 là được xét tuyển. Nếu học viên trình độ ngoại ngữ kém, chỉ cần đóng tiền sẽ được theo học ngoại ngữ trước khi bắt đầu học chính thức. Điều này, như là một cứu cánh đối với những gia đình khá giả nhưng con em lại không đủ sức vào các trường đại học, cao đẳng của Việt Nam. Đương nhiên, không phải học viên nào đăng ký theo học tại các cơ sở nước ngoài đều là vì nguyên nhân này.

Rõ ràng, quá khó để hy vọng vào "sứ mệnh giáo dục" của các cơ sở đào tạo có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. Với những vụ việc đã xảy ra, nổi bật trên hết là cơ sở đào tạo đóng mác Singapore - quốc gia mà trong những năm gần đây, là điểm đến của rất đông du học sinh Việt Nam.

Đã đến lúc, học viên và phụ huynh cần hết sức cẩn trọng và tìm hiểu kỹ càng trước khi quyết định mang hàng chục nghìn USD nộp vào các cơ sở đào tạo có yếu tố nước ngoài, để tránh trường hợp "bỏ tiền mua quả đắng"

Kinh Hữu

Các tin khác

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.