Ngưu tầm ngưu - mã tầm mã, đám tội phạm học thức này đánh hơi thấy đất Sài thành là thiên đường để chúng náu thân và gây án nên đã nhanh chóng "hạ bãi", cùng nhau ráp bầy và "đẻ" ra phương thức hoạt động rất tinh vi. Vào vai thợ săn, câu được con mồi rồi chúng thuê taxi chở đi lòng vòng rồi sau cùng mới cho dừng tại căn nhà mà chúng thuê làm hang ổ, mục đích để nạn nhân không nhớ đường nếu trình báo cơ quan chức năng.
Vào vai rất ngọt, sau nhiều phi vụ "ăn đậm" với các nạn nhân đủ quốc tịch Á - Âu, khi tiến hành “xẻ thịt” con mồi người Nhật tên Naoki, lẽ ra đã có thể lọt lưới pháp luật nếu không vì quá ham ăn mà đám tội phạm này… "mắc nghẹn"!
Điểm mặt… "hung thần"
Nắm bắt tâm lý, thị hiếu của nhiều người dẫu là dân châu Á hay châu Âu hầu như ai cũng biết chơi bài và không ít người thường trực cái máu "chặt chém" và "tham ăn" nếu được khơi đúng mạch nên các đối tượng gồm Oliver Ingao Due, Cavite Nestor Carmesis (46 tuổi) và Tagapan Bartolome Jr.Berbasa (48 tuổi) sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, đã chọn TP HCM làm địa bàn làm ăn. Con mồi mà chúng nhắm đến không phải là những đại gia, chủ doanh nghiệp người Việt hay người Việt gốc Hoa như thường thấy ở bọn cờ bạc bịp trong nước, mà là du khách ngoại.
Trước khi đi sâu vào thủ đoạn của 3 tên "đồ tể" chuyên "xẻ nai" kia, hãy liếc qua hồ sơ lý lịch của chúng: Oliver Ingao Due (46 tuổi, nghề nghiệp buôn bán, có vợ và 2 con, vợ sinh năm 1970, con lớn 25 tuổi, nhỏ 21 tuổi). Từ năm 1985 đã bị Công tố viên thành phố Pasay ra quyết định truy nã về tội mưu sát, thể hiện qua vụ án hình sự số 85-9307. Ngày 18/8/2012, tên này nhập cảnh vào Việt Nam, thuê căn nhà số 64/14 đường Cù Lao (phường 2, quận Phú Nhuận), lấy tên giả là Alex để dễ bề hoạt động.
Không kém cạnh ông bạn Alex về cái gọi là lý lịch bất hảo, đối tượng Tagapan Bartolome Jr.Berbasa (lấy tên Junnio, trình độ tiểu học, đã ly hôn vợ, có con sinh năm 2002) trước khi nhập cảnh vào Việt Nam cũng "thủ" sẵn "chiến tích" bị tòa án sơ thẩm khu vực Barabgay36 thuộc thành phố Santiago truy nã về tội mưu sát. Đối tượng còn lại là Cavite Nestor Carmesis có trình độ đại học, lấy tên Nicolas.
Trong băng nhóm bộ ba cờ bạc bịp xuyên quốc gia này, Nicolas không bị truy nã, nói chung lý lịch của y trước khi bị Công an Việt Nam “sờ gáy” thuộc loại không tì vết nhưng điều đó không có nghĩa là tên này không có những chiến tích bất hảo trước khi sang Việt Nam gây án.
Theo hồ sơ vụ án, sau khi nhập cảnh Việt Nam vào cuối tháng 7 đầu tháng 8/2012, bộ ba trên sớm ráp bầy và lên phương án “xẻ thịt” các con bạc ngoại. Cả ba có sự bàn bạc, thỏa thuận là Nicolas và Junnio có nhiệm vụ làm quen với các du khách có nhiều tài sản rồi tìm cách dẫn về gặp Alex, để tên này dụ dỗ bày trò đánh bài xì dách rồi cùng người phụ nữ người Singapore tên Ley (chưa xác định rõ tên thật và lai lịch) có vai trò tới rủ chơi bài, giả bộ thua tiền rồi sau đó đặt tiền cược cao để Alex có cơ sở đánh vào lòng tham của bị hại, để họ tin giao tài sản rồi chiếm đoạt.
Quá trình điều tra của Cơ quan Công an cho thấy, để có thể nhận diện được đâu là con mồi lắm tiền, 2 tên Nicolas và Junnio thường lởn vởn quanh các khách sạn hạng nhất ở khu phố Tây (quận 1) với suy nghĩ chỉ những người lắm tiền mới đủ bản lĩnh trú trong khách sạn hạng sang. Khi nhắm được con mồi, chúng sẽ đeo bám, chờ cơ hội lân la làm quen rồi rủ rê về "hang ổ" của chúng để ăn chơi, tạo cơ hội cho đồng bọn mài dao, đưa nạn nhân lên thớt. Khi "xâu xé" con mồi người Nhật là anh Nakaesu Naoki thì chúng gặp họa...
Thả câu siêu đẳng - cá hăng… táp mồi!
Màn cờ bạc bịp của đám "lưu manh ngoại" trên được khơi mào vào một chiều cuối tháng 10/2012. Trong lúc săn mồi tại khu vực Công viên 23/9, phát hiện du khách người Nhật tên Naoki có nhiều biểu hiện hứa hẹn "con mồi sang" nên Nicolas và Junio lao đến tiếp cận.
Nghe cả hai giới thiệu là dân bụi quốc tế, lại thấy cả hai vui tính, sởi lởi rủ về nhà (số 64/16 đường Cù lao, phường 2, quận Phú Nhuận) để ăn cơm giao lưu với người bạn tên Alex rất hào hiệp, chẳng mảy may nghi ngờ, anh Naoki đồng ý, đâu biết rằng đang tự đâm đầu vào ổ quỷ của mấy ông bạn "phượt quốc tế".
Hồ sơ vụ án cho biết, khi điệu được anh Naoki vào "hang hùm" thết đãi bữa cơm thịnh soạn, đích thân ông trùm Alex mời khách lên lầu 1 giải trí bằng cách dạy cách chơi bài xì dách cũng như cách ra ám hiệu của người chia bài để biết được số điểm bài của đối phương như sờ trán là quân 10, sờ cằm là quân 9...
Đang lúc ấy thì xuất hiện người phụ nữ là bạn giao hảo của Alex là Ley (thực chất cùng băng nhóm - PV) đến rủ chơi bài: "Alex nói Naoki cứ chơi, Alex sẽ chia bài và ra dấu hiệu để Naoki chơi thắng được tiền. Do Naoki không mang theo tiền nên Alex lấy 200USD cho mượn để chơi bằng việc lấy ra 2 phỉnh 50 và 1 phỉnh 100 USD để chơi thay tiền..." - trích hồ sơ vụ án.
Vào phi vụ "xẻ nai", Alex đóng vai trò là người chia bài. 4 ván đầu tiên tên này ra ám hiệu để "con mồi" Naoki thắng liên tục, mỗi ván thắng số phỉnh tương đương 200USD. Cầm trên tay số tiền 800USD có được trong tích tắc, Naoki vô cùng phấn khởi.
Đến ván thứ 5, Alex ra ám hiệu cho Naoki biết bài được 21 điểm và của Ley là 20 điểm. Lúc này dù chưa xem bài nhưng vờ vì cay cú ăn thua nên bà Ley nói muốn chơi ván cuối theo kiểu "xuống xác" nên rút giỏ xách lấy xấp đôla dày cộm tương đương 5.000USD đặt xuống chiếu bạc hỏi vờ Naoki liệu có dám chơi, nếu chơi thì phải đậu tiền ra chiếu cho ăn thua sòng phẳng.
Diễn biến vụ án cho thấy trong lúc Naoki đang suy nghĩ thì bà Ley nói có việc phải đi ra ngoài, ván bài sẽ tiếp tục nếu Naoki có đủ số tiền 5.000USD. Lúc này vì đã tạo được uy tín với con mồi thể hiện qua 4 ván thắng liên tiếp nên Alex ra vẻ nhiệt tình và chắc thắng, đốc thúc Naoki tiếp tục chiến đấu với gợi ý sẽ mượn giúp cho 2.000USD, số còn lại Naoki phải tự lo.
Đang lúc say mồi, thấy rằng tín hiệu mà Alex phát ra thì điểm số của mình cao hơn nữ đối thủ người Singapore nên Naoki đồng ý chơi. Để không xảy ra chuyện gian lận, bà Ley yêu cầu Alex bỏ bài đã chia của 2 bên vào 2 bao phong bì, bắn ghim để niêm phong lại.
Tiếp đó Ley đặt số tiền 5.000USD của mình vào hộp sắt với yêu cầu Naoki cũng phải lấy tài sản ra làm tin rằng sẽ quay lại để tiếp tục chơi. Naoki đồng ý đưa ĐTDĐ Iphone4 cho Alex đặt chung vào hộp đựng và khóa lại (chìa khóa do Ley giữ) rồi cùng 2 ông bạn Nicolas và Junio bắt taxi đến trạm ATM của Ngân hàng ANZ rút 44 triệu đồng (tương đương 2.000USD)... từ tài khoản của mình.--PageBreak--
Theo hồ sơ vụ án, khi Naoki rút tiền xong, về đến sới bạc, Alex nói khuya quá nên bà Ley đã về, chắc chắn mai bà này sẽ đến nhưng vì số tiền hiện có của Naoki chỉ tương đương 2.000USD, còn thiếu đến 3.000USD nên gợi ý ông bạn người Nhật cứ việc giao tiền cho y giữ hộ, để lấy đó làm căn cứ nói với bà Ley rằng đối thủ Naoki đã thể hiện thiện chí chơi đến cùng bằng việc nộp ứng gần phân nửa số tiền cho ván bài sinh tử.
Thấy ông bạn người Nhật còn lưỡng lự, Alex hứa hẹn, cam đoan sẽ cho mượn 2.000USD, bù lại anh chàng người Nhật ngờ nghệch chỉ việc kiếm thêm 1.000USD đắp vào cho đủ. Chỉ cần như thế thì sáng mai, khi ván bài được lật ngửa, Naoki sẽ... hốt đậm!
Do tin tưởng vào Alex và nghĩ rằng chắc thắng nên Naoki đồng ý và bàn giao toàn bộ 44 triệu đồng rút từ tài khoản của mình cho Alex giữ rồi cùng 2 tên Nicolas và Junio đi hát karaoke ăn mừng chiến thắng đến trong ngày mai. Đợi đến khi Naoki đi về khách sạn, Alex đã chia số tiền của anh chàng người Nhật, đưa cho từng tên trong bọn, Junio 3,5 triệu đồng, Nicolas 3,5 triệu đồng, phần Ley là chiếc điện thoại Iphone4 và 10 triệu đồng. Bản thân Alex giữ 27 triệu đồng.
Còn đó những băng nhóm hắc ám
Chiếm đoạt tiền của Naoki khá dễ dàng như thế, thay vì lặn đi nhưng vì thấy con mồi quá ngon, còn có thể “xẻ thịt” tiếp nên vào lúc 19h ngày 29/10/2012, bộ ba tà đạo gốc Phi hẹn con mồi Naoki để lấy số tiền 1.000USD còn lại thì bị Cơ quan CSĐT Công an TP HCM phát hiện, lập biên bản thu giữ tang vật và mời về trụ để làm việc.
Qua khám xét, Cơ quan Công an tịch thu nhiều ĐTDĐ, thẻ ngân hàng, bài tây, phỉnh nhựa cùng nhiều xấp tiền đô loại 100USD... Tại Cơ quan điều tra, cả ba thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong phiên xét xử vào ngày 13/1/2014, Alex bị tuyên 3 năm tù giam, 2 tên đồng phạm mỗi tên nhận bản án 2 năm tù cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mức án mà các đối tượng nhận khá "nhẹ" nhưng nói như một luật sư rõ ràng vụ việc thì không giản đơn chút nào: "Đâu chỉ dừng lại ở việc xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của du khách nước ngoài gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, vụ án còn cho thấy bọn tội phạm quốc tế đang chọn Việt Nam làm điểm ngắm cho những hành vi phi pháp của chúng.
Thực tế cho thấy việc 3 tên tội phạm gốc Phi kể trên lập màn kịch để chiếm đoạt tiền của người khác chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, không loại trừ hiện còn có nhiều băng nhóm tương tự đang hoạt động với thủ thuật, hành vi tương tự, có khi ranh ma, tinh vi hơn và cũng không loại trừ nạn nhân của chúng là những người Việt".
Khi chúng tôi kết thúc bài viết này thì cũng là lúc cơ quan chức năng tỉnh An Giang tuyên án đối tượng Đỗ Thành Tâm (41 tuổi, ngụ xã Long Kiến, huyện Chợ Mới) 3 năm tù giam về tội "cờ gian bạc lận" (tuyên án chiều 17/1/2014). Đầu giờ chiều 16/2/2013, tên này cùng đồng bọn giả vờ sát phạt ăn thua dưới hình thức đổi phỉnh với số tiền thắng thua lên đến 167 triệu đồng rồi gợi ý cho các con mồi là 3 người phụ nữ tên Hường - Hiền - Hảo (cùng ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) ứng trước tiền cho chúng, đổi lại 3 người này sẽ được chia "lợi tức" sau.
Với trò ma đó, băng nhóm của tên Tâm đã chiếm đoạt của 3 người phụ nữ trên 2 sợi dây chuyền, 1 nhẫn vàng 18K cùng 40 triệu đồng. Khi biết bị lừa, 3 bà nọ đã báo Cơ quan Công an và màn kịch cờ bạc bịp của chúng mới bị hạ màn