Thậm chí, những chính đảng vốn đối nghịch nhau trên chính trường như Liên minh Phong trào Nhân dân (UMP), cùng nhau "kỳ phùng địch thủ" là đảng Mặt trận Quốc gia (FN), đã cùng nhau xuống đường để phản đối giới tư pháp đã cư xử "bất công" với trường hợp của chủ cửa hàng S. Turk.
Sự việc xảy ra vào sáng sớm ngày 9/9/2013, khi 2 tên cướp đột nhập vào cửa hàng bán đồ trang sức của ông S. Turk, đúng lúc chủ nhân vừa mới dọn hàng và chỉ có một mình trong cửa tiệm. Chúng tấn công ông S. Turk bằng những nắm đấm hòng hạ gục chủ nhân, để dễ bề nẫng đi các món đồ đắt tiền trong tủ trưng bày.
Thế nhưng, rất nhanh trí ông rút khẩu súng lục giấu sẵn gần đấy và chĩa thẳng vào bọn cướp. Rốt cục 2 tên cướp buộc phải bỏ chạy, nhưng chủ cửa hàng vẫn đuổi theo và giương súng nhằm vào chúng. Nhưng rủi thay một tên đã trúng đạn và chết ngay tại chỗ, tên đồng bọn còn lại nhảy lên xe môtô phóng mất dạng... Lập tức, sự việc được cấp báo cho cảnh sát.
Ông S. Turk (áo kẻ ca rô) đang kể lại với các luật sư rằng mình không có ý cố sát.
Kết quả điều tra cho thấy kẻ bị bắn chết là Anthony Asli, 19 tuổi. Đó là một tên tội phạm hình sự cộm cán với bề dày "tiền án nhiều hơn tiền mặt" chuyên hành nghề trộm cướp. Tên này từ tuổi vị thành niên đến nay đã bị tống giam tới 14 lần. Gần đây A. Alsi mới được phóng thích khỏi nơi giam giữ và ngựa lại quen đường cũ. Cảnh sát xác nhận, A. Alsi bị bắn chết bởi khẩu súng lục của S. Turk. Nhưng điều trớ trêu ở đây là chủ cửa hàng không có giấy phép sử dụng vũ khí, cũng như không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của khẩu súng gây án, nên không thể biện minh cho hành động của mình về quyền tự vệ chính đáng được.
Căn cứ vào kết luận điều tra, Cơ quan công tố quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông S. Turk về 2 tội danh: tàng trữ vũ khí phi pháp và giết người có chủ ý. Hiện thời, ông Turk đang bị quản thúc tại gia bằng hình thức đeo còng điện tử giám sát.
Còn giới ủng hộ S. Turk thì nêu quan điểm phải trấn áp nạn tội phạm một cách mạnh mẽ làm gương cho những kẻ chuyên rắp tâm trộm cắp tài sản của người khác. Thậm chí, chính khách cực hữu Jean-Marie Le Pen, 85 tuổi, Chủ tịch danh dự FN còn tôn vinh S. Turk như là "vị anh hùng dân tộc"; đồng thời tuyên bố với báo giới: "Đặt vào vị thế tương tự tôi cũng sẽ hành động như ông Turk!".
Còn Chủ tịch FN Marine Le Pen - con gái của J. Le Pen thì cho rằng: "Một khi mọi người cảm thấy có nghĩa vụ phải tự bảo vệ mình trong những trường hợp tồi tệ nhất, thì đó là dấu hiệu cho thấy họ không còn tin tưởng vào nhà nước hay cảnh sát nữa"(!).
Nhóm chuyên gia pháp y tại hiện trường vụ án.
Về phần mình, S. Turk phân trần rằng ông chỉ cố đuổi theo để chặn bắt bọn cướp, chứ không có ý định giết chúng. "Sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra tôi vô cùng hối hận... Rồi tôi tự hỏi gia đình của chúng ở đâu? Cha mẹ chúng là ai mà không định hướng giáo dục cho con cái mình?" - S. Turk giãi bày với nhóm luật sư tình nguyện đứng ra biện hộ miễn phí cho ông trước tòa.
Nhân "vụ S. Turk" đang gây chia rẽ quan điểm sâu sắc giữa một bên là công chúng muốn bảo vệ tài sản của mình bằng mọi giá, trong khi giới tư pháp lại phải xử lý vụ việc theo luật định, đương kim Tổng thống Pháp Francois Hollande đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình: "Tôi hoàn toàn thấu hiểu và cảm thông với sự tức giận của dân chúng, nhưng nền tảng của công lý luôn dựa trên sự công bằng cho mọi người".
Lập luận của cơ quan tư pháp quả quyết, S.Turk phạm tội cố sát, do hai tên cướp đã bỏ chạy nên không tiềm ẩn mối đe dọa trực tiếp nữa. "S. Turk đã cố tình muốn tên tội phạm phải chết cho thỏa lòng mình", người phát ngôn Viện Công tố Nice khẳng định.
Tuy các vụ án mạng bằng súng không thường xuyên xảy ra tại Pháp, nhưng nạn trộm cướp có vũ trang đã gia tăng đáng kể trong thời gian qua, từ 150.000 vụ của năm 2011 đã tăng lên 250.000 vụ năm 2012, đem lại tâm trạng bất an cho dân chúng.
Được biết, nạn đánh cướp các cửa hàng bán đồ trang sức đang hoành hành tại Pháp, nhất là ở vùng Côte d'Azur trù phú dọc bờ Địa Trung Hải, nơi tập trung giới thượng lưu giàu có cùng những cuộc liên hoan và triển lãm quy mô toàn cầu. Chỉ tính từ đầu năm 2013 đến nay đã có gần 20 vụ, với tổng trị giá tài sản bị đánh cướp lên tới hàng trăm triệu euro