Cần khẳng định rằng tại thời điểm này, dư luận quan tâm đến vụ siêu lừa Nguyễn Minh Hà không dừng lại ở phạm vi trong nước, mà đông đảo kiều bào ở Mỹ và nhiều quốc gia cũng đang dõi theo tính nghiêm minh của luật pháp Việt Nam liên quan đến vụ việc này. Trao đổi với PV Chuyên đề ANTG, những kiều bào xa xứ tâm tình rằng, tuy sống xa quê hương nhưng họ vẫn lặng lẽ dõi theo từng nhịp đập của đất nước. Họ không tin vụ việc của siêu lừa Nguyễn Minh Hà đã rõ rành rành như thế, song bà ta cứ nhởn nhơ, phè phỡn sống ngoài vòng pháp luật.
Cấp dưới đau đầu
Ngay khi nhận đơn tố cáo của nhiều nạn nhân rằng bà Nguyễn Minh Hà, đã lợi dụng mác nhà giáo và giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của họ dưới hình thức lấy tiền đặt cọc… Để tránh chuyện tố cáo sai làm ảnh hưởng đến uy tín của một cô giáo cũng như tập thể nhà trường nơi bà Hà đang công tác, nhóm PV điều tra của Chuyên đề ANTG đã tỏa đi các hướng xác minh nội dung đơn tố cáo.
Điểm đến đầu tiên của nhóm PV điều tra Chuyên đề ANTG là Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện thuộc quận Bình Thạnh, TP HCM. Trước cuộc gặp chính thức, không ít thầy cô giáo ở trường khi nghe nhắc đến cái tên Nguyễn Minh Hà đã lắc đầu ngao ngán bởi Hà từng gây quá nhiều tai tiếng ở trường. Là giáo viên tiểu học, đồng lương eo hẹp nhưng Hà sống xa hoa, đến trường luôn có tài xế chở và liên tục bỏ dạy không rõ lý do. Không dừng lại ở đó, các thầy cô giáo ở trường còn râm ran rằng, trước khi bỏ dạy không xin phép, Nguyễn Minh Hà thường hay "đổ bệnh".
Điều lạ là không như người bệnh thông thường giọng nói yếu ớt thường đi kèm với thể trạng suy nhược, đằng này giọng nói của Nguyễn Minh Hà rất có khẩu khí, hoàn toàn trái ngược với “bệnh than” của bà ta rằng bị thiếu máu não, lâm trọng bệnh… Đến khi tiếp xúc với PV Chuyên đề ANTG, cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Hiệu trưởng trường khẳng định, do bà Hà liên tục xin nghỉ và nghỉ không rõ lý do hơn 40 ngày nên rất nhiều giáo viên ở trường than phiền. "BGH trường đã nhiều lần yêu cầu cô Hà đến trường điều chỉnh lại giấy phép nhưng cô Hà chỉ hứa với hứa rồi sau đó thì số máy khi hoặc không nghe, hoặc báo tín hiệu không liên lạc được".
Rất nhiều nạn nhân của Nguyễn Minh Hà "bình luận rằng" trong khoảng thời gian bỏ việc ấy, bà Hà đi du hí nước ngoài cũng như tung tiền chiếm đoạt từ các vụ lừa đảo lo "chạy chọt" nhằm tránh sự tố cáo của các khổ chủ đến Cơ quan công an. Để rõ sự việc, nhóm PV điều tra đã đến Công an phường 12 quận Bình Thạnh xác minh sự việc và được các đồng chí công an nơi đây nhiệt tình cung cấp nhiều thông tin về Nguyễn Minh Hà.
Đồng chí cán bộ trực ban và phụ trách khu vực cho biết, là giáo viên nhưng chẳng rõ bà Hà làm gì mà rất giàu, có lần Hà ra phường thông báo nhà bị trộm một đêm 2 xe SH và 1 xe Spacy đời mới, trong cốp xe SH có đến 10 cây vàng. Không bao lâu sau, khi có nhiều nạn nhân tới tấp đến tố cáo thì Công an phường 12 mới rõ vì sao một cô giáo tiểu học như Nguyễn Minh Hà lại quá giàu có. Và như số báo trước Chuyên đề ANTG đã đề cập, mỗi khi có khổ chủ đến đòi tiền, vàng bị chiếm đoạt, Nguyễn Minh Hà láu cá gọi điện “méc” công an phường 12 rằng, bà ta bị hành hung, báo hại lực lượng này phải đến hiện trường ngăn chặn hỗn chiến nhưng kỳ thực chỉ gặp những con người khốn khổ bị Hà lừa đảo đến tán gia bại sản rầu rĩ, khóc than nhờ Công an can thiệp. Trước diễn tiến nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường 12 đã lập hồ sơ gửi đến Công an quận Bình Thạnh.
Để làm rõ có hay không sự việc Công an quận Bình Thạnh "bỏ qua" hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Minh Hà, PV Chuyên đề ANTG đã trao đổi sự việc với Trung tá Huỳnh Văn Sơn, Đội phó Đội điều tra tổng hợp, công an Bình Thạnh. Trung tá Sơn sau khi tiếp nhận vụ việc từ PV đã khẳng định sẽ cho rà soát lại việc tiếp nhận đơn tố cáo của các nạn nhân, cũng như thông tin những ai là nạn nhân của Nguyễn Minh Hà có thể đến Công an quận Bình Thạnh tại địa chỉ 20 Phan Đăng Lưu, gặp Đội điều tra tổng hợp để nộp đơn thư tố cáo cho cán bộ trực ban, cũng như lấy lời khai trực tiếp…
Cấp trên đủng đỉnh?!
Từ thông tin xác minh, thu thập trong quá trình điều tra, khi có đủ cơ sở để khẳng định hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân của Nguyễn Minh Hà, nhóm PV điều tra Chuyên đề ANTG đã vạch trần chân tướng của Hà cùng đồng bọn. Sau khi bài viết đầu tiên phát hành, đã có rất nhiều bạn đọc tìm đến Chuyên đề ANTG bày tỏ sự đồng tình cũng như cung cấp hồ sơ, tố cáo rằng họ cũng là những nạn nhân đang ngậm đắng nuốt cay vì mưu ma chước quỷ của Nguyễn Minh Hà cùng đồng bọn.
Trước sự phẫn nộ của nhiều nạn nhân, biết khó thoát tội, Nguyễn Minh Hà tìm cách trốn. Biết được tin ấy, một nhóm khổ chủ đã tương kế tựu kế, cho người vào vai “con mồi tiềm năng có số tiền lớn cần mua lô đất nền giá rẻ. Ngày 29/5, do bản chất tham ăn háu uống đã ngấm vào máu, lúc "nước sôi lửa bỏng" như thế mà Nguyễn Minh Hà vẫn còn lộ rõ là kẻ ham tiền, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác. Bà ta đã chủ động hẹn gặp người nọ để viết giấy nhận cọc và bị nhóm khổ chủ bắt tại trận giải đến Công an phường 12.
Ngay trong đêm đó nhóm PV Chuyên đề ANTG đã có mặt tại công an phường 12. Khi đối diện với pv, Hà luôn lấy hai tay che mặt, miệng kêu trời rằng mình "bị oan". Hà còn rên rỉ than rằng, dù sao bà ta vẫn còn là cô giáo, nếu hình ảnh bị đăng báo sẽ "ảnh hưởng" đến học trò… Sau khi lấy lời khai của họ, Công an phường 12 đã chuyển hồ sơ cùng Nguyễn Minh Hà đến Công an quận Bình Thạnh.
Sự việc những tưởng đến đây đã khép lại, nghĩa là bộ mặt thật của siêu lừa Nguyễn Minh Hà sẽ được Cơ quan chức năng điều tra xử lý. Nhưng không, Nguyễn Minh Hà bị giữ hôm trước, hôm sau thị đã được thả, rất nhiều nạn nhân lại tìm đến Chuyên đề ANTG kêu trời rằng: "Mấy ổng đã thả nó ra!". Nói điều này với nhóm PV điều tra, rất nhiều người đã khóc.
Không chấp nhận điều phi lý ấy, đích thân lãnh đạo Chuyên đề ANTG phía Nam đã đến Công an quận Bình Thạnh tìm hiểu sự việc. Tại Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận Bình Thạnh, Trung tá Nguyễn Đức Trí, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Bình Thạnh cho biết, ngay khi tiếp nhận hồ sơ cùng Nguyễn Minh Hà từ Công an phường 12, do tính chất vụ việc nghiêm trọng, số tiền mà Hà chiếm đoạt là quá lớn nên Công an quận đã liên lạc với PC45 bàn giao người và hồ sơ cho Cơ quan này thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Nhưng vì PC45 mà cụ thể là Đội 8 - Đơn vị được Đại tá Mai Văn Tấn, Trưởng phòng PC45 giao điều tra vụ Nguyễn Minh Hà không nhận người nên Công an quận Bình Thạnh không có lý do gì để tạm giữ Nguyễn Minh Hà.
Rất may, tại Công an quận Bình Thạnh, nhóm PV Chuyên đề ANTG gặp đồng chí Nguyễn Ngọc Đăng, điều tra viên Đội 8. Trao đổi vụ việc, đồng chí Đăng khẳng định vụ án Nguyễn Minh Hà lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được khởi tố. Nhưng PC45 không thể bắt giam Nguyễn Minh Hà bởi Viện KSND TPHCM chưa phê chuẩn việc khởi tố bị can. Còn lý do vì sao Viện KSND không "phê" thì đồng chí Đăng bảo…nhà báo đi… hỏi viện!
Lời khẩn cầu từ bên kia bán cầu
Ngay tại thời điểm này, siêu lừa Nguyễn Minh Hà vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và đang rục rịch tẩu tán tài sản, đưa người thân xuất ngoại… Khi hay tin dữ này, rất nhiều nạn nhân của Nguyễn Minh Hà khắc khoải ngày đêm chờ mong có "phép màu" nào của công lý sớm được thực thi?! Để làm rõ hơn sự việc, cung cấp cho bạn đọc, sáng 2/7 vừa qua, trao đổi với Chuyên đề ANTG, Đại tá Mai Văn Tấn, Trưởng phòng PC45 một lần nữa khẳng định: đến thời điểm này, Viện KSND TPHCM vẫn chưa phê chuẩn việc khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hà nên Cơ quan CSĐT Công an TPHCM không thể làm gì khác được.
Cũng trong ngày 2/7, bà Đoàn Bích (sinh năm 1958, quốc tịch Hoa Kỳ, thường trú tại 1081 Orchard_st, Fairfax, bang Virginia- USA, có em trai là Đoàn Dự chính là chồng của Nguyễn Minh Ngọc, là em gái của Nguyễn Minh Hà), nạn nhân bị Nguyễn Minh Hà lợi dụng tình thông gia đã có lá thư khẩn cầu gửi Trung tướng Hữu Ước, Phó tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - Tổng biên tập Báo CAND.
Trong thư bà Bích có đoạn: "Dù ở xa Việt Nam nửa vòng trái đất nhưng chúng tôi - một số Việt kiều bên này dù đã mang quốc tịch Mỹ vẫn theo dõi báo online nơi quê nhà và vẫn truyền miệng với nhau rằng Báo ANTG là một trong những tờ báo "sạch" cả nghĩa đen cũng như nghĩa bóng. Nên với việc chúng tôi trở về thăm quê sau bao năm miệt mài làm việc nơi xứ người đã bị cô Nguyễn Minh Hà lừa đảo một số tiền lớn bạc tỉ VNĐ và chúng tôi đã kêu cứu tại CATP HCM, cụ thể là phòng PC45 với tất cả bằng chứng, nhân chứng, vật chứng đã qua 2 năm "gõ cửa quan" nhưng sự việc vẫn im lặng đến… lạnh người không hiểu tại sao? Và vì sao??? Hôm báo ANTG lên online, đêm ấy các người tôi quen và thậm chí chỉ biết thôi cũng gọi điện từ người này qua người khác từ bang này đến bang kia (các tiểu bang của Mỹ) đều rất cảm động và vui mừng cứ nói và… nói với nhau như trời sắp sáng chứ không phải là đang đêm vắng. Riêng bản thân tôi và gia đình là một đêm không ngủ, "lang thang trên báo" đến bắt đầu một ngày mới…".
Sau những tâm tự ấy, bà Đoàn Bích khẩn cầu: "Kính thưa ông Tổng biên tập! "trống kêu cứu" báo ANTG đã đánh nhưng sự việc của tôi vẫn ở vực sâu im lặng đáng sợ ấy, vẫn câu trả lời qua điện thoại "anh em đang làm chị ơi!". Bây giờ nhắm mắt ngủ tôi cũng nhớ và thuộc nằm lòng câu này hơn câu mà tôi hằng nói và dạy con tôi từ chục năm về trước "quê hương là chùm khế ngọt". Vậy xin Trung tướng - Tổng biên tập và anh Xuân Xe đã thương chúng tôi thì thương cho trót, xin đưa vụ này ra ánh sáng thêm nữa giúp chúng tôi thoát khỏi cảnh chìm xuồng như 2 năm nay thật quá đau lòng và uất hận. Vì hiện nay kẻ lừa đảo vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và họ đã tẩu tán một số tài sản cho con đi nước ngoài và sắp tới sẽ là đồng phạm là người chồng đang làm thủ tục đi tiếp. Chúng tôi luôn trông chờ “trống kêu cứu” của quý báo thức tỉnh các cơ quan chức năng".
Hành vi lừa đảo của Nguyễn Minh Hà đã quá rõ. Thị làm giấy tờ giả, bán đất ảo, câu kết với kẻ xấu lừa đảo chính người thân của mình…
Đại tá Mai Văn Tấn, Trưởng phòng PC45 khi được hỏi chuyện về Nguyễn Minh Hà đã khẳng định chuyện Hà lừa đảo ai cũng biết. Thế nhưng điều mà các nạn nhân không thể biết được là tại sao đến nay Hà vẫn bình chân như vại, thách thức dư luận?