Thực chất, bức ảnh đầu tiên đã được đăng trên Báo CAND số đặc biệt 19/8, trong bài viết: "Đấu tranh triệt phá tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng: Thấm đẫm mồ hôi và tâm sức". Bài viết phản ánh về chiến công của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong việc điều tra, xác minh và bắt giữ Nguyễn Đức Kiên và đồng bọn. Trong bài viết này, có một số chi tiết mà bạn đọc chưa từng được biết, như việc bắt giữ "bầu" Kiên được thực hiện như thế nào?
Tiếp đó, trong số báo Tết của Cảnh sát toàn cầu, chúng tôi đã đăng tải bài viết: "Cục Cảnh sát kinh tế - Ghi danh qua các "đại án" kinh tế". Trong bài viết này đã đề cập đến những nỗ lực của Cục Cảnh sát kinh tế trong việc hoàn thành xuất sắc các mặt công tác năm 2013, vinh dự được Chính phủ tặng "Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2013". Trong đó, nêu rõ thành tích của Cục Cảnh sát kinh tế trong việc ghi danh qua việc điều tra các "đại án" kinh tế như vụ Nguyễn Đức Kiên, Huỳnh Thị Huyền Như, Nguyễn Thị Bích Lương…
Cụ thể, vụ án Nguyễn Đức Kiên được phát hiện từ năm 2012, nhưng hành trình điều tra để kết luận một cách chính xác và thuyết phục vụ án cực kỳ phức tạp này đã "ngốn" hết hơn nửa năm 2013 nỗ lực của các điều tra viên, ghi danh là 1/10 "đại án" kinh tế được Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng chỉ đạo.
Trong bài viết này, chúng tôi đăng tiếp bức ảnh thứ hai về hình ảnh của bị can Nguyễn Đức Kiên đang trong một buổi hỏi cung của Cơ quan điều tra tại trại tạm giam. Xin khẳng định lại một lần nữa, đây là 2 bức ảnh thật sự, chụp bị can Nguyễn Đức Kiên trong các buổi hỏi cung tại trại tạm giam. Và đây là những hình ảnh đầu tiên ở trong trại tạm giam của "bầu Kiên" nên đã gây xôn xao dư luận. Bởi trong tất cả các bài báo từ trước đến nay về vụ án của "bầu" Kiên, tất cả các tác giả đều phải "cắt, cúp" các bức ảnh của "bầu" Kiên từ thời "hoàng kim", lúc thì đang tại một sân cỏ, lúc đưa vợ đi xem ca nhạc…
Theo tôi, có lẽ không tác giả bài viết nào thích đưa hình ảnh minh họa như vậy, nhưng tại những thời điểm đó và cho đến tận bây giờ, không một phóng viên nào có thể tiếp cận việc bắt giữ cũng như quá trình bị can bị tạm giam sau này. Bởi khâu "bí mật" luôn được Cơ quan điều tra đặt lên hàng đầu và là một trong những yếu tố thành công của vụ án.
Những ngày ấy, với sự nhạy cảm của một "quái kiệt" trong giới kinh doanh tài chính, "bầu" Kiên cũng đã linh cảm có sự điều tra về việc làm ăn khuất tất của mình. Ông ta cũng đã chạy đến mọi mối quan hệ, kể cả với các ngành nội chính để thám thính xem đơn vị nào đang điều tra mình.
Thế nhưng, do việc điều tra của Cơ quan Công an quá bí mật nên "bầu" Kiên không nghe được bất cứ thông tin gì. Sau này, ông ta tâm sự với các điều tra viên thời gian đó, ông ta cũng thấy nóng ruột, thấp thỏm, nhưng vì hỏi đâu cũng thấy mọi người bảo không có, hoặc không thấy có việc điều tra về mình nên ông ta tặc lưỡi: "Chắc mình quá lo xa".
Một yếu tố thành công của Cơ quan điều tra chính là chọn đúng tội danh chắc chắn nhất để tiến hành khởi tố, bắt tạm giam "bầu" Kiên. Các tài liệu, chứng cứ chứng minh Nguyễn Đức Kiên và đồng bọn phạm tội kinh doanh trái phép do Cơ quan điều tra thu thập được đã thực sự thuyết phục đại diện của 3 ngành Tư pháp trung ương trong cuộc họp chiều 20/8/2012.
Được sự nhất trí cao của 3 ngành, khoảng 17h cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh đã ký quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Kiên về tội kinh doanh trái phép. Ngay sau đó, Viện KSND tối cao đã tiến hành phê chuẩn. Lúc này, các lực lượng tham gia bắt giữ đối tượng đã tập trung đầy đủ: gần 60 CBCS của Cục C46 và lực lượng Cảnh sát Cơ động của Bộ Công an chia làm 3 tổ.
Họ tập trung và nhận mệnh lệnh từ sớm để sẵn sàng làm một nhiệm vụ đặc biệt. Thời điểm chọn bắt đối tượng là vào khoảng 18 giờ 30 phút tại Ngân hàng ACB. Sở dĩ, Ban chuyên án chọn giờ này, là bởi lúc đó các cán bộ, nhân viên của ngân hàng đã về hết. Việc bắt giữ sẽ đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả, không gây hoang mang dư luận.
18h, đúng theo nhận định, "bầu" Kiên kêu lái xe chở về trụ sở của Ngân hàng ACB. Các cán bộ, nhân viên của ngân hàng đã về hết, chỉ còn lại bộ phận bảo vệ. Không hề biết lực lượng Công an đang "chờ" mình, Kiên bệ vệ vào thang máy lên phòng làm việc trên tầng 3. Đúng giờ G, lệnh bắt Kiên được Ban chuyên án phát đi. Các lực lượng truy bắt vào vị trí làm nhiệm vụ. Cục trưởng Nguyễn Đức Thịnh trực tiếp có mặt tại chỗ chỉ huy.
Một bất ngờ xảy ra: khi các trinh sát chạy lên phòng làm việc của Kiên trên tầng 3, không thấy ông ta đâu cả. Đối tượng không thể có phép tàng hình, vì thế, theo lệnh của Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh, tất cả lực lượng truy bắt khẩn trương di chuyển lên các tầng, kiểm tra từng phòng làm việc có cửa mở. Trên tầng 4 đèn tắt tối om, nhưng các trinh sát vẫn nhanh chóng phát hiện "ông bầu" Kiên đang nép vào một góc khi phát hiện bị Công an vây bắt.
Khi dẫn giải Nguyễn Đức Kiên xuống tầng 1 để làm các thủ tục bắt giữ, đi qua người chỉ huy cao nhất của lực lượng Công an ở đây (đồng chí Thịnh mặc thường phục), Kiên vẫn không hề hay biết, ông ta vẫn hỏi: Anh ở C nào? C nào bắt tôi đây?".--PageBreak--
Những ngày đầu vào trại tạm giam, bị can Nguyễn Đức Kiên rất "choáng", mất mấy đêm không ngủ được vì không hiểu tại sao mình lại bị bắt bất ngờ như thế. Ông ta cứ trăn trở với suy nghĩ, với những mối quan hệ của mình, với sự che chắn của mình, tại sao Cơ quan điều tra vẫn thu thập được các tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của mình và những người liên quan?
Sau rồi, được sự động viên của các điều tra viên, ông "bầu" Kiên nổi tiếng một thời đành ngậm ngùi chấp nhận thực tế, rằng hiện tại, ông đang phạm tội, là bị can chính trong vụ án gây chấn động dư luận. Rồi một thời gian sau, ông bắt đầu quen và cảm giác thảnh thơi hơn. Ông từng tâm sự với các điều tra viên rằng, bây giờ vào đây, vẫn phải thường xuyên làm việc với Cơ quan điều tra nhưng dẫu sao không phải lo đối phó với thương trường, không phải lo bịt chỗ này, giăng kín chỗ kia để che chắn cơ quan pháp luật nữa.
Hàng ngày, ông dậy sớm tập thể dục, chiều lại tập. Đều đặn như vậy bất kể ngày nóng hay lạnh. Nguyễn Đức Kiên gầy đi thấy rõ, nhưng cơ thể chắc lại chứ không bụng to như trước đây bởi lúc nào cũng nhậu, cũng rượu, cũng bia.
Khi ở ngoài đời, nhiều tiền đấy, thuốc quý lúc nào cũng hàng vốc nhưng sức khỏe của "bầu" Kiên vẫn rất lệt bệt bởi căn bệnh huyết áp cao và tiểu đường. Vào trại tạm giam, cuộc sống đơn giản nhưng có nề nếp, thể dục đều đặn, kết hợp với uống thuốc nên các căn bệnh vẫn hành hạ ông ta giờ tự nhiên lui mất. Hàng tháng, các điều tra viên vẫn phối hợp với cán bộ của trại tạm giam kiểm tra sức khỏe định kỳ cho ông Kiên. Và kết quả ngày càng tốt, các chỉ số về huyết áp và tiểu đường của ông đều ổn định.
Vì đang trong thời gian tạm giam, nhằm đảm bảo nghiệp vụ công tác nên ông Kiên không được tiếp xúc với gia đình. Chính vì thế, để đủ các đồ dùng và thuốc men cho bị can sử dụng, có lúc, các điều tra viên và cán bộ trại giam phải chia bớt tiền lương của mình. Có lẽ rất cảm động về việc làm nhân đạo của các cán bộ Công an với một bị can phạm tội "tày đình" như mình, trong một lần cán bộ điều tra vào lấy lời khai, chính Nguyễn Đức Kiên đã xin một tờ giấy trắng để viết thư cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an. Những nét chữ nguệch ngoạc nhưng rất súc tích:
"Tôi được Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết lãnh đạo Bộ Công an quan tâm và chỉ đạo cơ quan y tế kiểm tra tình hình sức khỏe của tôi. Tôi rất cảm ơn ông đã quan tâm, hiện nay sức khỏe của tôi bình thường, huyết áp và tiểu đường đã ổn định hơn trước. Tôi được y tế trại thăm khám và cấp thuốc để trị bệnh.
Một lần nữa tôi cảm ơn sự quan tâm của ông và mong ông trực tiếp xem xét trường hợp của tôi".
Các điều tra viên kể rằng, trong các buổi hỏi cung, bị can Nguyễn Đức Kiên lịch sự và nhã nhặn trong việc trả lời các câu hỏi của điều tra viên. Khi các điều tra viên đưa ra các chứng cứ và lập luận về từng hành vi sai phạm của Nguyễn Đức Kiên và đồng bọn thì Kiên đều thừa nhận. Thế nhưng, đến khi ghép các hành vi đó vào tội danh theo đúng điều luật của Bộ luật Hình sự thì ông ta lại nói rằng mình chỉ sai hành vi chứ không phải là phạm tội.
Một lãnh đạo của Cục Cảnh sát kinh tế cho rằng, cũng nên cảm thông với bị can, bởi đó là tâm lý bình thường của những đối tượng phạm tội. Bởi Nguyễn Đức Kiên có thể thông thuộc các mánh lới về làm ăn kinh tế nhưng nhận thức pháp luật thì không phải ai cũng rõ cả. Vấn đề của Cơ quan CSĐT chính là củng cố tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của Kiên và đồng bọn. Các tài liệu, chứng cứ này được củng cố hết sức chặt chẽ, được 3 ngành Tư pháp trung ương thống nhất và đánh giá cao.
Tại cáo trạng lần 2, Viện KSND Tối cao vẫn truy tố Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB, bị truy tố 4 tội danh: "Kinh doanh trái phép”; “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế". Cùng với Kiên, 8 bị can khác đã bị truy tố với tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Có thể nói, vụ án bắt giữ "bầu" Kiên có ý nghĩa rất quan trọng đối với vấn đề an ninh tài chính- ngân hàng của đất nước.
Trước hết, Cơ quan điều tra đã trả lời được cho công luận rằng: không có "vùng cấm" cho tội phạm, dù bất kỳ ở lĩnh vực nào. Mặt khác, qua vụ án đã góp phần quan trọng buộc các ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động theo đúng quy định pháp luật, đặc biệt hoạt động về phát hành cổ phiếu tiền ảo; sở hữu chéo, thâu tóm ngân hàng; vượt trần lãi suất… - Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế cho biết