Một tuần trước vòng cuối của giải hạng Nhất, CLB Huế đã chính thức xuống hạng. Đội bóng miền Trung trở lại sân chơi hạng Nhì trong yên lặng, tới mức có khá ít đơn vị truyền thông đưa tin. Huế luôn làm bóng đá thực chất trong thầm lặng, nhưng họ lại hiếm khi nào thành công.
Ngày 17/10, Ban tổ chức giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia (Gold Star V.League 2-2023/2024) cho biết sẽ chờ quyết định từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về suất lên / xuống hạng trong mùa bóng này.
Phải rất lâu, mô hình kim tự tháp ngược trong bóng đá mới được điều chỉnh tại Việt Nam. Nhưng trong đó, một chi tiết khiến cho V.League vẫn mất đi sự cân bằng và thiếu đi tính hấp dẫn chính là quá ít đội bóng phải xuống hạng.
Khi trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sanna Khánh Hòa kết thúc với tỷ số 4-1 nghiêng về phía đội chủ nhà, thủ thành Tuấn Mạnh lặng lẽ ngồi khóc ngay trên sân.
Sau khi Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) thất bại 1-3 trước Sài Gòn trên sân Thống Nhất ở vòng 23 V.League, cụm từ “xuống hạng” đã được nhắc đến như một nguy cơ chứ không còn là lời cảnh báo.
Chỉ kiếm được vỏn vẹn 20 điểm sau 22 vòng đấu, cơ hội trụ hạng của Sanna Khánh Hòa đang trở nên rất mong manh. Đội bóng của HLV Võ Đình Tân sẽ phải nỗ lực tối đa trong 4 trận đấu còn lại để tiếp tục góp mặt ở V.League mùa tới.
Năm ngoái, Monaco soán ngôi vô địch Ligue 1 của PSG. Mùa trước, họ cán đích ở vị trí Á quân. Mọi thứ bỗng thay đổi chóng mặt trong mùa này, khi Monaco đang nằm trong nhóm xuống hạng Ligue 1 sau 8 vòng đầu tiên. Đó là dấu hiệu cho thấy đội bóng này đang phải trả giá vì chính sách thu lời nhờ mua rẻ bán đắt.
Ngày 2-12, 24 đội bóng chuyền (12 nam, 12 nữ) bắt đầu khởi tranh vòng 2 và sau đó là vòng chung kết xếp hạng giải VĐQG 2017 tại Tây Ninh và Đắk Lắk. Theo lộ trình nâng cao chất lượng giải, đến năm 2021 chỉ còn 16 đội (8 nam, 8 nữ).
Đó là cách mà HLV trưởng CLB Leicester City, ông Ranieri đã nói sau khi nhận quyết định sa thải trước thời hạn. Cụ thể, ông bảo: "Sau khi cùng CLB lên ngôi vô địch, tôi đã mơ ước được ở lại đây mãi mãi. Nhưng điều này đã không thành sự thực".
Thua Quảng Nam 0-4, trải qua chuỗi 11 trận liền không thắng, và đã bị đội bét bảng Đồng Nai đuổi kịp về điểm số, HLV trưởng Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) Guillaume Graechen thừa nhận: "Tôi chưa có kinh nghiệm cầm quân V.League. Nếu đội bóng xuống hạng, lỗi do tôi".
Với giải Ngoại hạng Anh, mảnh đất bóng đá khắc nghiệt nhất thế giới, chuyện trụ hạng đôi khi còn khốc liệt và được chú ý hơn cả ngai vô địch. Ví dụ như mùa giải năm nay, khi mà Chelsea một mình một ngựa về đích quá nhẹ nhàng thì ở cuộc đua trụ hạng, cuộc chiến còn kéo dài đến tận phút cuối cùng. Thậm chí, màn tranh giành sự sống của những CLB nhỏ ở cuối mùa giải còn có những chuyện đặc biệt.