Cuộc chiến với làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư thực sự là một thử thách gian nan. Theo tiếng gọi của trái tim, hàng vạn CBCS Công an đã xung phong tiếp sức cho những tỉnh, thành phố đang là tâm điểm của dịch bệnh, đe dọa tính mạng của nhân dân…
Trưa 19/9, hai Bệnh viện Hạng I của Bộ Công an ở miền Bắc gồm Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện Y học Cổ truyền ( YHCT) tiếp tục xuất quân chi viện 40 y, bác sĩ cho các tỉnh phía Nam chống dịch.
Đó là Đại úy Hoàng Trung Kiên - Phó trưởng Công an phường An Lạc, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh. Nhiễm COVID-19 trong khi làm nhiệm vụ nhưng sau khi điều trị khỏi, với mong muốn mang chút kinh nghiệm và dành thêm nhiều thời gian để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân “vùng đỏ” về các biện pháp phòng, chống dịch hữu hiệu nhất, anh đã xung phong ra tuyến đầu chống dịch.
Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an thiết lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh và ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, chiều 21/8, tại Hà Nội, Cục Hậu cần tổ chức lễ xuất quân, tăng cường 31 CBCS, nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại TP Hồ Chí Minh.
Sáng 20/5, nhận được tin một bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sau khi phẫu thuật bị thiếu máu nguy cấp, Thượng sĩ Lường Văn Học cán bộ Công an Thị trấn Tân Uyên (Lai Châu) đã tình nguyện hiến máu cứu bệnh nhân.
Ngày 26/2, tại Hà Nội, làm việc với Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam về việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng liên quan đến lực lượng thanh niên xung phong, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định sẽ tập trung giải quyết căn bản những hồ sơ thanh niên xung phong tồn đọng.
Sau 8 tiếng lênh đênh trên biển, tôi đặt chân đến Bạch Long Vỹ. Đứng ở mũi tàu từ xa đã thấy âu cảng Bạch Long Vỹ được xây dựng từ năm 1995; nơi neo đậu của hàng trăm tàu cá từ khắp mọi miền Tổ quốc vào đây giao thương, tránh bão…
Đại úy Nguyễn Trường An, Đội phó Đội An ninh tôn giáo Phòng An ninh đối nội, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh An Giang đã tổ chức nhiều hoạt động, chương trình xã hội từ thiện giúp đỡ cho đồng bào nghèo, đặc biệt những hộ gia đình khó khăn trên tuyến biên giới, trong vùng dân tộc, tôn giáo.
Hiện nay Hải Dương là một trong những tỉnh còn nhiều cựu thanh niên xung phong chưa được giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Chiều tháng 7 linh thiêng, tôi rong ruổi theo đường Hồ Chí Minh huyền thoại qua đất Quảng Bình. Quảng Bình, địa phương duy nhất của cả nước có đến 3 nghĩa trang Thanh niên xung phong (TNXP).