#xây trường

Tìm được 16 kết quả

Ươm mầm xanh cho tương lai

Ươm mầm xanh cho tương lai

Theo quan niệm của người xưa, vũ trụ có 3 nhân tố cơ bản là Thiên - Địa - Nhân (tức là trời, đất và người). Như trong “Tam tự kinh” có câu “Tam tài giả: Thiên - Địa - Nhân/ Tam quang giả: Nhật - Nguyệt - Tinh”... Trải qua các giai đoạn phát triển của lịch sử, cũng như nhiều quốc gia, dân tộc, Việt Nam hình thành nên truyền thống sống hòa hợp với thiên nhiên (thuận thiên) và luôn coi trọng con người (dân vi bản). Chính vì vậy, chăm lo giáo dục, đào tạo con người là nhiệm vụ xuyên suốt (vì lợi ích trăm năm trồng người)...

Xuyên Tết xây trường cho học sinh biên cương

Xuyên Tết xây trường cho học sinh biên cương

Để kịp tiến độ hoàn thiện và bàn giao 100 ngôi trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên đất liền, hàng trăm công nhân đã đón Tết trên công trường của các dự án trọng điểm này. Vì tương lai của hàng trăm nghìn học sinh nơi biên cương của Tổ quốc cũng như để góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, không khí thi công xuyên Tết đã được giữ nhịp ở những mái trường được dựng lên bởi mệnh lệnh của trái tim.

Đôi vợ chồng nghèo hai lần hiến đất xây trường

Đôi vợ chồng nghèo hai lần hiến đất xây trường

Gia đình thuộc diện hộ nghèo nhưng khi nghe chính quyền thôn vận động hiến đất xây trường cho lũ trẻ học cái chữ, vợ chồng ông Hồ Văn Mỹ và bà Hồ Thị Nuông, ở thôn Ba Viêng, xã Thanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) không chút đắn đo, quyết định cắt mảnh đất vườn rộng 600m2 để xây điểm trường và nhà sinh hoạt cộng đồng thôn. Nghĩa cử ấy khiến nhiều người cảm phục!

Nâng bước các em học sinh vùng cao đến trường

Nâng bước các em học sinh vùng cao đến trường

Những tia nắng hiếm hoi ngày cuối năm chiếu qua làn mây mù, tô điểm, làm cho buổi lễ chào cờ đầu tuần của các thầy cô và học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên ấm áp hẳn lên.

Trường mới cho các em nhỏ miền sơn cước

Trường mới cho các em nhỏ miền sơn cước

Vừa qua, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị CAND, Đại học Phòng cháy chữa cháy và Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công trình trường mầm non tại điểm trường bản Co Tòng, xã Chiềng En, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Lớp học 10 nghìn đồng và niềm vui bất tận

Lớp học 10 nghìn đồng và niềm vui bất tận

Chúng tôi đến thôn Ngàn Ván, xã An Dương, huyện Tân Uyên, tỉnh Bắc Giang vào một buổi sáng đẹp trời. Khi được hỏi về ngôi trường của cô giáo Nguyễn Thị Ngân, mọi người cười ấm áp rồi đứng lên vui vẻ chỉ đường. Đó là ngôi trường mẹ Ngân. Ngôi trường, hơn 20 năm nay vẫn đập những nhịp đập của trái tim trẻ thơ nghèo thôn Ngàn Ván.
Tặng cầu 80 tỷ, doanh nhân Hải Phòng tiếp tục xây trường tặng quê nghèo

Tặng cầu 80 tỷ, doanh nhân Hải Phòng tiếp tục xây trường tặng quê nghèo

Ngày 18-8, Trường Tiểu học xã Nam Sơn, huyện An Dương (Hải Phòng) đã tổ chức lễ khánh thành dãy nhà 3 tầng 12 phòng, đón chào năm học mới 2018 – 2019. Ngôi trường được doanh nhân Tạ Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường xây tặng và được công nhận danh hiệu kỷ lục Guinness về tiến độ thi công nhanh nhất trong vòng đúng 1 tháng.
Lan tỏa phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới

Lan tỏa phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và chỉnh trang, quy hoạch đô thị, tại tỉnh Quảng Nam đã có hàng trăm hộ dân tự nguyện hiến đất vườn, đất sản xuất để mở đường, xây dựng các công trình văn hóa, góp phần làm thay đổi bộ mặt ở những vùng quê...
Ông Na hiến đất xây trường, làm nhà cho người nghèo

Ông Na hiến đất xây trường, làm nhà cho người nghèo

Ở xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú (Bình Phước), rất nhiều người dân biết ông Cao Văn Na bởi ông không chỉ là nông dân sản xuất giỏi, mà còn là một người sống tình cảm, luôn giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Hôm tôi đến đây, nhiều người còn quen gọi ông với cái tên thân mật “ông Ba từ thiện”.
Từ thủy thủ số một Việt Nam đến “Ông bụt” của người làng

Từ thủy thủ số một Việt Nam đến “Ông bụt” của người làng

Rời quê hương vùng cát Quảng Bình khi bước vào tuổi 20, cả cuộc đời ông bà Phan Hải rong ruổi lo làm việc rồi chắt chiu tiền bạc để khi về già quay trở về quê hương làm việc thiện. Gần 10 năm nay vợ chồng ông Phan Hải đã bỏ ra gần cả trăm tỷ xây dựng 2 ngôi trường học, một trạm xá, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, công viên… phục vụ nhân dân làng Lý Hòa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.
9X đạp xe xuyên Việt bán áo lấy tiền xây trường cho trẻ vùng cao

9X đạp xe xuyên Việt bán áo lấy tiền xây trường cho trẻ vùng cao

Ðã gần một tháng trôi qua, chàng trai trẻ Nguyễn Huy Nam, sinh năm 1992 quê Chợ Ðồn, Bắc Kạn đã rong ruổi đạp xe trên mọi cung đường bán từng chiếc áo phông in hình cờ Tổ quốc. Số tiền thu được từ công việc “kinh doanh không giống ai” này sẽ được quyên góp để xây dựng điểm trường Phiêng Ðén (Bắc Kạn). Ðây là nơi mà theo 9x này đánh giá “nếu không đến thì không thể biết có một nơi nghèo đến thế”.