Chiều 22/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã thông báo tìm tung tích nạn nhân xăm mình tử vong do TNGT nghiêm trọng tại ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên.
Sau nhiều tuần phải thực hiện giãn cách xã hội hoặc cách ly để phòng ngừa dịch COVID-19, rất nhiều người trong chúng ta đã làm nhiều việc khác để giải toả bớt căng thẳng khi phải ở nhà.
Chiều 30-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã bắt giữ Đặng Thị Minh Châu (SN 1999, ngụ Bình Dương) và Nguyễn Hào Ngọc Ẩn (SN 2000, ngụ huyện Tân Châu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Nam thanh niên 27 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang bị đâm chết vì xăm hình “cá chép hóa rồng” nhưng chê xấu và không chịu trả tiền, còn thách đánh nhau trừ nợ.
Tiền đạo người Brazil bất ngờ xăm hình một chiếc Cup Champion League trước ngày đối đầu với Real Madrid tại vòng đấu loại trực tiếp ở sân chơi châu lục.
Tưởng tượng ra cảnh người vợ trẻ cởi hết đồ ra cho người khác xăm mình, bị nhiều cặp mắt xoi mói, Tính nổi cơn ghen và cãi nhau với vợ. Trong cơn ghen mù quáng, đối tượng đã dùng hung khí đâm chết vợ…
Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 16-2, bà Nguyễn Thị Xinh (63 tuổi) ngụ ấp An Đạo, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thức dậy chuẩn bị đi chợ thì phát hiện một thanh niên mặc quần dài trên tay cầm dao và kéo đi về phía bà.
Sáng 17/5, lợi dụng đường vắng thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương), Nguyễn Hoàng Tuấn (25 tuổi, quê An Giang) cùng đồng bọn chặn xe máy của anh Nguyễn Văn Chung (33 tuổi, quê Thanh Hoá) và Trần Văn Hoan (26 tuổi, quê ở Đắk Lắk).
Dân chơi bùa chú có 1.001 kiểu “tu luyện” hòng được “đao thương bất nhập”, trừ tà trấn quỷ hay các thế lực âm binh. Lại có người chơi bùa chú để được may mắn trong chuyện làm ăn, hanh thông về đường tình duyên hoặc nhu cầu tự thân gì khác. Nói chung là phần lớn người ta chơi bùa chú là để hộ mạng.
Trước kia, những hình xăm thường chỉ gắn bó với một số cộng đồng đặc biệt nào đó trong xã hội, như là giới thủy thủ, các thành viên băng nhóm hay những cá nhân hư hỏng. Nhưng ngày nay, mọi người đều xăm mình bất kể thuộc tầng lớp nào và 1 trong 5 người dân Mỹ trưởng thành cho biết họ mang trên mình ít nhất 1 hình xăm! Thậm chí, không ai có ý định che giấu hình xăm nữa mà còn muốn phô bày trước mắt bàn dân thiên hạ để được trầm trồ hay sùng bái!
“Quái nhân” người Brazil này tên là Edson Aparecido Borim. Hiện nay trên khắp ngực, lưng, trán và tay của ông có đến 49 mẫu quảng cáo cùng nhiều slogan lớn nhỏ, nhờ đó mà ông thoát nghèo.