Người dân phát hiện thi thể nam giới (chưa rõ danh tính) đang trong quá trình phân hủy trôi trên sông Hậu đoạn qua thủy phận thuộc huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long).
Ngày 9/9, Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm thi thể nam giới được người dân phát hiện trên sông Trà Ôn, đoạn qua thủy phận xã Phú Thành.
Trưa 1/11, người dân ở khóm Tân Vĩnh (phường Trường An, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đã phát hiện thi thể trong giai đoạn phân hủy nổi trên sông Cổ Chiên.
Chưa đầy 20 ngày sau vụ thi thể phụ nữ không nguyên vẹn bị nhét trong va ly trôi sông Hàn chấn động vào đầu tháng 2/2020, thì vào chiều 24/2 Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết: Cơ quan điều tra Công an quận đang tiếp tục “truy tìm” thêm tung tích một xác chết nữ không nguyên vẹn trôi dạt vào khu vực bờ biển.
Chiều 7/2, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt được 2 nghi can quốc tịch Trung Quốc đã có hành vi giết người phi tang xác cho vào va li thả xuống sông Hàn.
Trong lúc đi đò qua sông, nhiều người dân hốt hoảng phát hiện thi thể nam giới trôi tấp vào bến đò An Bình (Long Hồ, Vĩnh Long) nên đến trình báo Công an.
Khoảng 9h sáng 14-8, người dân ở khu vực chợ Thạnh Quới (xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) hốt hoảng khi phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Cái Tàu – Sóc Tro.
Cách đây 3 ngày, chị Được đi đám tang ở Gò Công, Tiền Giang về thì bỏ đi đâu không rõ, gia đình không liên lạc được. Ngày 25/9, người dân đã phát hiện xác chị này nổi trên sông.
Hai cha con Đặng Văn Sáu sử dụng trong điện trong vườn làm điện giật gây tử vong người hàng xóm. Thay vì báo Công an, hai cha con đem nạn nhân ném xuống sông phi tang...
Sài thành có những con người kỳ lạ, chẳng từ nan trong việc vớt xác trôi sông. Với những con người ấy, vớt xác không phải nghề của họ, càng không phải là công việc để họ đánh bóng tên tuổi, hay kiếm thêm thu nhập. Họ chấp nhận làm cái việc chẳng đặng đừng mà trăm người khi đề cập thì cả thảy đều lắc đầu, vì những tâm niệm bình dị mà cao quý: Cứ nghĩ người chết là người thân của mình, ai có người thân chết trong cái cảnh trôi lập lờ theo dòng chảy mà không xót không đau! Có ai gặp người thân của mình chết trong cái cảnh lạnh lẽo ấy mà đành lòng bỏ mặc!