Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây mù giăng lối và những con suối gầm vang, lực lượng Công an tại các xã biên giới, vùng cao thuộc TP Đà Nẵng đã và đang thực hiện hành trình đặc biệt: Mang Ngày hội non sông đến với những bản làng xa xôi nhất, nơi được mệnh danh “3 không” (không đường ôtô, không điện lưới quốc gia, không sóng điện thoại).
Trưa 26/10, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã vùng cao Trà Leng (Đà Nẵng) cho biết, do mưa lớn kéo dài, trên địa bàn xã đã xảy ra nhiều điểm sạt lở. Chính quyền địa phương đã di dời 51 hộ/163 khẩu ở vùng nguy cơ sạt lở cao về địa điểm an toàn.
Chiều 4/2, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện vừa có báo cáo nhanh tình hình sốt phát ban ở trẻ em ở xã Trà Leng.
Sau gần 4 ngày bị cô lập do sạt lở đường, đến chiều 21/11, tuyến Đ1K8 từ xã Trà Dơn vào xã Trà Leng, huyện vùng cao Nam Trà My (Quảng Nam) đã cơ bản được thông xe.
Đến thời điểm này, Công an tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 203 xã trên địa bàn, với ít nhất mỗi xã 5 đồng chí. Tết Tân Sửu 2021 là Tết đầu tiên của những cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an chính quy tại cơ sở. Và năm nay, CBCS Công an các xã vùng cao Quảng Nam nêu quyết tâm bám sát cơ sở để đảm bảo bình yên cho người dân các bản làng vui xuân, đón Tết.
Mỗi ngôi nhà có 2 phòng ngủ, một phòng khách, mái lợp tôn, đặt trên các trụ bê tông cắm sâu vào lòng đất, đảm bảo chỗ ở lâu dài với tổng chi phí xây dựng 150 triệu đồng từ nguồn ngân sách và nguồn do Thaco hỗ trợ.
Ngày 12/1, trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Nam, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà người dân vùng lũ quét, sạt lở đất xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.
Trước mắt huyện Nam Trà My sẽ hỗ trợ kinh phí làm nhà cho 51 hộ dân ở thôn 1 và thôn 2, xã Trà Leng đến TĐC với mức 150 triệu đồng/ hộ từ nguồn ngân sách nhà nước và từ các nguồn hỗ trợ khác.
Miền Trung đang phải chịu những thiệt hại nặng nề do tác động của thiên tai. Mưa lớn, lũ quét gây lở đất, ngập lụt khắp nơi phải chăng là hệ quả của mất cân bằng sinh thái bấy lâu nay? Khi "lá phổi rừng" bị tàn phá, một cơ thể "suy hô hấp" làm sao chống chọi nổi với mưa to gió lớn là một vấn đề hẳn đang làm đau đầu các nhà khoa học, nhà quy hoạch môi trường.