Rạng sáng 19/4, lượt về tứ kết Europa League đã diễn ra và kết quả là hai đại diện của giải Ngoại hạng Anh là Liverpool và West Ham đều đồng thời dừng bước.
HLV Erik ten Hag lên tiếng bảo vệ thủ thành De Gea sau khi người "gác đền" của CLB Man United mắc sai lầm khiến Quỷ Đỏ nhận thất bại thứ 2 liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh.
CLB Man City đã trở thành nhà cựu vô địch sau thất bại trước West Ham (3-5 trong loạt sút luân lưu) trong trận đấu tại vòng 1/8 cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup) rạng sáng 28/10.
Phải chờ tới hiệp phụ, MU mới có được bàn thắng duy nhất của McTominay để vượt qua WestHam trong trận đấu thuộc vòng 1/8 Cup FA diễn ra vào rạng sáng 10/2.
Một điều đáng chú ý trong chiến thắng của West Ham trước Chelsea đó là HLV trưởng West Ham thời điểm này chính là "người được chọn... nhầm" David Moyes.
Nạn nhân lần này là ngôi sao đang lên Son Heung-Min của Tottenham Hotspur. Đặc biệt nghiêm trọng là hành vi phân biệt chủng tộc lại được quay lại và phát tán trên Twitter
Liverpool đã trở lại lợi hại sau tai nạn tại Wembley trước Tottenham Hotspur. Đêm thứ 7, họ cũng bước tới London để chiến đấu với West Ham mà không có một chút rón rén nào.
Chamberlain, Salah, Mane và Firmino liên tục tỏa sáng đã giúp Liverpool có được chiến thắng 4-1 trước West Ham qua đó vươn lên bằng điểm với Chelsea và Arsenal.
Cùng với sự thăng hoa của CLB West Ham (đứng thứ 6 trên bảng tổng sắp, với 52 điểm), giải Ngoại hạng Anh năm nay chứng kiến sự xuất hiện của chân sút phạt kỳ tài Dimitri Payet. Nói như HLV trưởng West Ham, ông Slaven Billic thì Payet là một món quà tuyệt vời, "một món quà từ trên trời rơi xuống" mà đội bóng của ông có được kể từ thời Paolo Di Canio.
Chuỗi 5 trận đầu ra quân toàn thắng ở mùa giải mới đã giúp Man City giữ vững ngôi đầu, họ còn khiến thành tích đó ấn tượng hơn khi không để lọt bàn thua nào. Tuy nhiên, ở trận đấu đêm qua (19/9), chuỗi trận toàn thắng ấy đã bị chặn đứng bởi cái tên West Ham Utd.
"Một sự mở màn như thế này hoàn toàn không nằm trong kịch bản. Sai lầm và không có điểm nào..." - đấy là cách mà thủ thành Petr Cech đã viết trên nhật ký cá nhân sau khi Arsenal bại trận 0-2 trước West Ham tại vòng 1 giải Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Một thất bại mà chính Cech, chứ không phải ai khác đã... trở thành nhân vật chính.
Tham vọng bắt kịp 2 đối thủ lớn trong cuộc đua đến ngôi vô địch là Chelsea và Man City của Man Utd đã không thành hiện thực trong trận đấu trước West Ham ở vòng đấu 24 giải NHA diễn ra vào đêm qua (8/2) khi họ để mất vị trí thứ 3 vào tay Southampton.