Những ngày này, hình ảnh nhữngcông nhân vệ sinh môi trường tăng ca, làm xuyên đêm dọn dẹp phố phường đã trở nên quen thuộc trên từng tuyến phố. Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội phối hợp với Thành đoàn Hà Nội huy động hơn 6.000 thanh niên tình nguyện thực hiện nhặt rác và tuyên truyền tới người dân không vứt rác bừa bãi dọc các tuyến diễu binh, diễu hành.
Ghi nhận thực tế tại xã Phổ Thạnh, mặc dù người dân đã tự xử lý bằng cách đốt rác tạm thời tại các điểm tập kết. Thế nhưng, tình trạng vứt rác bừa bãi, ngổn ngang dọc quốc lộ và tại các bờ kè biển vẫn còn tiếp diễn...
Một người đàn ông đã sử dụng rắn độc để ép buộc một cô gái ở cùng khách sạn phải “quan hệ” với y, nhưng kết cục gã này lại bị chính một trong những con rắn độc của hắn cắn chết. Đúng là gậy ông đập lưng ông.
Tất cả những trường hợp bị xử phạt do tiểu tiện, vứt rác bừa bãi nơi công cộng đều bị ghi hình lại để làm bằng chứng. Đa phần những trường hợp vi phạm đều làm các nghề như chạy xe ôm, đánh giày, bán vé số, tài xế xe taxi, xe tải…
Hôm nay, 13 tháng giêng (âm lịch), hàng nghìn lượt khách về trảy hội chật kín đồi Lim. Chiều muộn những lượt khách về dần thì toàn bộ khu vực đồi Lim dường như “ngập” trong rác.