Ít nhất một người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại một ga tàu điện ngầm ở quận Bronx, New York, Mỹ hôm 12/2 (giờ địa phương).
Nước Mỹ trong 2 tháng đầu năm 2018 không yên ổn khi xảy ra liên tiếp các vụ xả súng thảm khốc cướp đi sinh mạng của hàng chục người dân vô tội, trong đó các vụ bạo lực súng đạn xảy ra tại trường học. Tình trạng này lại dấy lên việc tiếp tục cho phép sử dụng hay kiểm soát sở hữu súng đạn?
Vụ xả súng kinh hoàng tại lễ hội âm nhạc đồng quê Route 91 Harvest (Las Vegas) vừa qua là cơn ác mộng không chỉ với hàng chục nghìn người trực tiếp tham dự mà với tất cả người Mỹ.
Trong khi chính quyền của Tổng thống Barack Obama vẫn chật vật đi tìm lời giải cho bài toán kiểm soát súng đạn thì vụ xả súng tàn bạo nhất trong lịch sử Mỹ bất ngờ xảy ra ở thành phố Orlando (bang Florida).
Dưới áp lực của dư luận và giới truyền thông Mỹ, ngày 20-6, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã cho công bố các đoạn hội thoại trong 4 cuộc gọi giữa “sát thủ của giới đồng tính” Omar Mateen và các nhà thương thuyết qua đường dây khẩn cấp 911.
Tổng thống Barack Obama gọi vụ xả súng đêm 12-6 làm 50 người chết và hơn 50 người khác bị thương ở hộp đêm Pulse dành cho người đồng tính, ở thành phố Orlando, bang Florida là "hành động khủng bố, hành động hận thù". Đây là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử Mỹ, nghiêm trọng hơn vụ thảm sát 32 người tại Đại học Công nghệ Virginia năm 2007.
Cảnh sát Mỹ thông báo đã xác định được danh tính hai nghi phạm bị tiêu diệt trong vụ tấn công trung tâm đào tạo người khuyết tật diễn ra cùng ngày tại thành phố San Bernardino, tiểu bang California, khiến 14 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương, trong đó có ít nhất 1 cảnh sát.