Liên quan đến vụ việc một nài voi bị voi quật chết vào ngày 22/5, ngày 23/5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk ban hành văn bản về việc đảm bảo an toàn cho khách sử dụng voi tại các khu, điểm du lịch.
Mấy ngày qua, trên một số trang mạng xã hội lan truyền thông tin được viết bởi một du khách có nội dung voi tại Đà Lạt (Lâm Đồng) bị chủ ngược đãi, để đói, sống trong điều kiện bệnh tật, gầy yếu đến mức đi không vững, phải dựa vào taluy đất.
Sáng 8/5, ông Phạm Văn Láng, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết, lại có thêm một voi nhà bị chết. Hiện trung tâm đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân.
Như Báo CAND đã có bài phản ánh “Chi tiền tỷ để bảo tồn, voi vẫn chết”, đây là vấn đề đang được dư luận hết sức quan tâm. Báo CAND tiếp tục trở lại vấn đề này.
Chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm 2015, tại tỉnh Đắk Lắk đã có 5 con voi bị chết (4 voi nhà, 1 voi rừng) và 1 voi hoang dã bị thương do già yếu, bệnh tật, thiếu ăn và bị chém... Điều này lại dấy lên hồi chuông báo động về nguy cơ xóa sổ loài động vật quý hiếm này.