Chiều 29/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt tại tư gia các đồng chí ở TP Hồ Chí Minh.
Với 3 tập, tổng cộng 1.000 trang, tác phẩm "Võ Văn Kiệt trí tuệ và sáng tạo" đã phác họa con đường cách mạng từ cậu bé Phan Văn Hòa gieo neo "được lớn lên nhờ bầu sữa của nhiều bà mẹ trong xóm" đến chính khách Võ Văn Kiệt ghi dấu đậm nét trong lịch sử Việt Nam hiện đại.
Ngày 24/12, nhóm tác giả biên soạn ấn phẩm “Võ Văn Kiệt - Trăm năm trong một chữ Dân” và gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có buổi giao lưu, ra mắt sách tại Đường sách TP Hồ Chí Minh. Ấn phẩm do NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh ấn hành nhân dịp kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022).
Ngày 13/11, tại đường sách Nguyễn Văn Bình, Quận 1, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Lễ Khai mạc Tuần lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nguyên Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022).
Chiều 29/8, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí thông tin về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022).
Vùng đất địa linh nhân kiệt Vĩnh Long đã sản sinh ra bao người con ưu tú làm rạng danh quê hương đất nước, trong đó có Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ông được Nhân dân gọi với nhiều tên thân thương, gần gũi: “Chú Sáu Dân”, “Chú Tám Kiệt”, “Chú Chín Hòa”.
Nhóm hơn 30 thanh niên tụ tập dưới cầu Bình Thủy 2 (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) chờ cổ vũ, đua xe trái phép trên đường Võ Văn Kiệt đã bị lực lượng Công an khống chế đưa về trụ sở làm việc.
Ngày 31/12/1998 là ngày giỗ đầu của cha tôi sau khi hài cốt của ông được đưa về nghĩa trang liệt sĩ. Bây giờ thì cha tôi đã được nằm chung bên đồng đội của ông. Năm giỗ đầu cha tôi, có rất nhiều các chú, các bác, các cô đến dự: Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Cao Đăng Chiếm, Võ Trần Chí, Huỳnh Việt Thắng, chú Nguyễn Võ Danh, bác Phan Văn Đáng… Có được ngày giỗ này, tôi lại nhớ đến xuất phát điểm của sự việc đi tìm hài cốt cha…