Công an TP Huế xác định, phương tiện mô tô 75G1-427.47 mà Ty báo bị cướp đã được đối tượng mang đến cầm tại tiệm cầm đồ trên địa bàn TP Huế (Thừa Thiên - Huế) với số tiền 10 triệu đồng để tiêu xài. Sau khi đưa xe đi cầm cố, Ty trình báo với Công an nhằm mục đích để gia đình biết việc Ty bị cướp tài sản mà không la mắng...
Chị Hồ Thị Thu Thủy đi ăn sáng tại quán và không may bỏ quên chiếc ví tại quán, đến khi phát hiện bị mất nghĩ bị rơi tại khu vực Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) nhưng may mắn được bà Nguyễn Thị Tuyết nhặt được và phối hợp cũng lực lượng Công an xã thông báo tìm kiếm và trao trả.
Các em là những tấm gương tiêu biểu về hành động đẹp "nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất", việc làm ý nghĩa đó cần tiếp tục được lan tỏa trong các em học sinh và cộng đồng.
Trên đường đi, nam công nhân kho gạo ở TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, nhặt được ví tiền bên trong có 83 triệu đồng đã mang đến cơ quan Công an nộp để tìm người trả lại.
Tối ngày 01-10, em Nguyễn Tùng Bảo Sơn (SN 2009, học sinh trường THCS Lê Ngọc Hân) khi đi qua phố Nguyễn Công Trứ có nhặt được một chiếc túi bên trong có khoảng 3 triệu tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Thị Hằng Nga (trú tại hẻm 34/232/18 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng).
Ngày 19-12, Công an phường 7 (TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) cho biết vừa trao trả tài sản bị đánh mất cho anh Võ Phước Triều (22 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, huyện Trà Cú).
Ngày 21-11, Công an phường 2 (TP Sa Đéc, Đồng Tháp) đã tiến hành trao trả chiếc ví tiền, nhẫn vàng cùng nhiều giấy tờ khác cho ông Lê Văn Bảy (ngụ ấp Tân Thạnh, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung).
Người đàn ông bước vào bên trong cạnh lan can thành cầu Rạch Miễu, sau đó ngồi xuống để lại nhiều đồ vật gồm thuốc hút, quẹt ga, bóp tiền, đội kẹp và ĐTDĐ trên cầu rồi bất ngờ leo qua lan can thành cầu lao mình xuống sông Tiền…
Mở ví xem thấy có gần 50 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân của người đánh rơi, anh Tuấn đã đem chiếc ví đến cơ quan Công an huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh để phối hợp tìm cách trả lại cho chủ nhân.