#Vi Kiến Thành

Tìm được 5 kết quả

Kêu gọi liên kết để phát triển mỹ thuật ứng dụng

Kêu gọi liên kết để phát triển mỹ thuật ứng dụng

Mỹ thuật ứng dụng là lĩnh vực hoạt động rất rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều ngành và việc tập trung cho một đầu mối hiện nay là không khả thi. Đó là khẳng định của ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm trong tọa đàm về Mỹ thuật ứng dụng tại Hà Nội, ngày 15-10.
Nhiều địa phương từ chối đề án “Thành phố nhiếp ảnh Việt Nam”

Nhiều địa phương từ chối đề án “Thành phố nhiếp ảnh Việt Nam”


Ngày 30-8, lần đầu tiên, đề án “Thành phố nhiếp ảnh Việt Nam” Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm xin ý kiến  các chuyên gia, nhà nghiên cứu và người hoạt động nghệ thuật nhiếp ảnh tại Hà Nội. Đây là đề án nhằm xây dựng thương  hiệu quốc gia về nhiếp ảnh nhưng điều kỳ lạ là không phải địa phương nào cũng quan tâm, thậm chí từ chối phối hợp thực hiện đề án.



Giám định tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh Việt Nam vẫn là "con số không"

Giám định tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh Việt Nam vẫn là "con số không"


 "Giám định tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh ở Việt Nam là công việc hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ, chưa có kinh nghiệm, chưa có máy móc trang thiết bị kỹ thuật. Tất cả chỉ là con số không". Đó là chia sẻ của ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tại hội thảo “Công tác giám định tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh thực trạng và giải pháp” tổ chức sáng 18-7 tại Hà Nội.



Triển lãm cơ thể người không phù hợp với văn hóa Việt Nam

Triển lãm cơ thể người không phù hợp với văn hóa Việt Nam


Liên quan đến triển lãm cơ thể người bị phản ánh là gây cảm giác rùng rợn, phản cảm, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (MTNA&TL)vừa có văn bản báo cáo Bộ  Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó khẳng định, ban tổ chức đã giấu bớt hiện vật. Quan điểm của Cục là triển lãm không phù hợp với văn hóa Việt Nam.
Nhớ quả đồi văn nghệ ở Việt Bắc

Nhớ quả đồi văn nghệ ở Việt Bắc

Người ta bảo người già thường hay nghĩ ngợi, hoài niệm về những gì đã qua. Quả thật, ở cái tuổi "ngũ thập tri thiên mệnh", nhất là vào những ngày năm mới rảnh rang, trong cái man mác của tiết xuân, khí xuân, ký ức về những ngày xa xưa một thời Việt Bắc lại chầm chậm trở về...