Có mỗi chuyện vé mà cũng loạn lên được, từ vé xem đá bóng đến vé tàu vé xe. Mấy nghìn năm văn minh âm tính của dân tộc mình vẫn không có biến chuyển gì mới, vì cái lợi nhỏ xíu xiu cũng bắt chẹt người khác, vì cái phần mình được bé bé thôi cũng muốn hơn thua với người khác.
10h sáng ngày 10-12, Liên đoàn bóng đá Việt Nam chính thức tổ chức bán vé online trận chung kết lượt về sẽ diễn ra trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình vào ngày 15-12 tới. Hàng trăm người đi xe ba bánh, tự xưng là thương binh đã kéo đến tụ tập trước trụ sở VFF và có nhiều hành động làm phức tạp tình hình.
Hàng chục phe vé đã có mặt trước cổng sân Mỹ Đình sáng nay (16-11), bất chấp nguy hiểm lao ra đường mời chào người đi đường vé trận Việt Nam với Malaysia với mức giá không hề dễ chịu chút nào.
Câu chuyện về vé xem bóng đá tiếp tục trở thành đề tài “nóng” trước mỗi trận đấu của ĐT Việt Nam tại các kỳ AFF Cup khi lượng cầu thường vượt cung. Thế nhưng, tình trạng vé bị đầu cơ khiến cho tình yêu biến thành nỗi bức xúc lớn.
Ngay sau khi “ra lò”, vé chợ đen trận bán kết lượt về giữa ĐTVN và Indonesia đã tăng chóng mặt. Theo đó, một cặp vé đẹp đã được các phe vé hét với giá 2 triệu.
Euro 2016 đã đi được hơn nửa chặng đường. Người hâm mộ trên khắp thế giới vẫn rất háo hức được nhìn tận mắt cầu thủ mà họ yêu thích tranh đấu trên sân cỏ; vì vậy bằng mọi giá họ luôn muốn sở hữu những tấm vé để vào sân. Tuy nhiên, nếu không thận trọng, người mua có thể bị lừa tiền hoặc mất thông tin cá nhân nếu đánh liều mua vé chợ đen.