Thông thường tại Pháp, cuối tháng 6 là thời điểm khởi đầu các cuộc hành hương. Đó cũng là mùa cao điểm của giới chuyên ngành ''du lịch tôn giáo'', chủ yếu phục vụ khách thập phương theo đạo Chúa. Năm nay, dịch COVID -19 khiến cho hai địa điểm nổi tiếng là Saint Jacques de Compostelle và thánh địa Lourdes (Lộ Đức) đều vắng khách hành hương.
Cơn mưa lớn vào tối 30 Tết khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội bị ngập, người dân gặp nhiều khó khăn khi di chuyển. Phố đi bộ hồ Gươm vắng vẻ, thưa vắng người qua lại.
Sáng 24-1 (tức ngày 30 tháng Chạp), đường phố Hà Nội không còn tình trạng ùn tắc, nhiều nút giao thông thường xảy ra tình trạng ùn tắc “biến mất”, Hà Nội trở nên thảnh thơi, dễ thở trong thời khắc chuyển giao năm cũ.
Làng gỗ Đồng Kỵ Bắc Ninh từng là một làng nghề sầm uất, nhộn nhịp bậc nhất cả nước. Có những thời kỳ, cả làng buôn và làm gỗ, khách hàng ra vào tấp nập… Nhưng đến nay, khách mua hàng thưa thớt, không mấy bóng người mua hàng trên dọc các tuyến đường chính trong làng.
Hà Nội của những ngày nắng nóng đổ lửa, những quán trà đá vỉa hè, những quán giải khát trở nên vắng vẻ vì rất ít người ra đường. Thay vào đó, người dân đổ về các khu công viên, đặc biệt là công viên nước để giải nhiệt ngày nóng.
Sáng 29-4, đường phố Hà Nội không còn tình trạng ùn tắc, nhiều nút giao thông thường xảy ra tình trạng ùn tắc “biến mất”, các phương tiện lưu thông thuận tiện vào dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5.
Tại các điểm thi THPT Quốc gia năm nay, sau khi thời gian làm bài môn thi đầu tiên Ngữ văn bắt đầu tính, các phụ huynh lần lượt ra về, khiến khung cảnh trước các cổng trường không ngột ngạt như mọi năm.