Vậy là người hâm mộ đã không còn được xem Van Persie chơi bóng nữa, sau lời chia tay thực sự của anh. Đó là một sự nuối tiếc lớn dành cho những trái tim yêu bóng đá đẹp, yêu cách chơi trình diễn.
Họ đấu nhau trong bối cảnh một đại kình địch khác của cả hai là Chelsea đã ẵm ngôi vô địch mùa này. Nhưng không vì thế mà cuộc đấu giữa họ kém phần khốc liệt. Một phần vì danh dự và ân oán vốn có giữa hai bên, và một phần khác, rất thực tế: cả hai vẫn còn nhiệm vụ lọt vào top 3, thay vì đứng ở vị trí thứ 4, đồng nghĩa với việc phải đá trận Play Off Champions League tại mùa bóng năm sau.
Tờ Daily Mail vừa tiết lộ một thông tin gây sốc. Đấy là Manchester United đang đàm phán với Van Persie để ngôi sao người Hà Lan chấp nhận nhận 5 triệu bảng và ra đi tìm đội bóng mới trước thời hạn.
"Vấn đề bây giờ không nằm ở tôi, mà nằm ở quan điểm của ban lãnh đạo Manchester United sau 18 tháng nữa" - chân sút người Hà Lan Van Persie đã nói như vậy về kế hoạch trong tương lai giữa mình với CLB, sau khi hợp đồng giữa hai bên kết thúc.
Mỗi giai đoạn, trận chiến giữa Arsenal và Man Utd đều có những cảm xúc khác nhau, nhưng điểm chung duy nhất giữa họ vẫn là mối thù đã trở thành truyền thống. Cuối tuần này, màn tỷ thí từng được coi là kinh điển của nước Anh sẽ tái hiện và ở đó câu chuyện về chiếc bánh pizza được nhắc lại sau đúng 10 năm.
Rooney mở tỷ số, sau đó đến lượt Mata và Van Persie thay nhau lập công nhưng người đóng góp nhiều nhất cho chiến thắng 3 sao của Man Utd là thủ môn De Gea
Đó là quan điểm mà tiền đạo M.U Van Persie chia sẻ với báo giới Anh ngày hôm qua. Với việc ghi được 3 bàn liên tiếp trong 3 trận đấu mới đây, trong đó có bàn quyết định giúp M.U có chiến thắng thứ 5 liên tiếp trước Southampton ở vòng đấu gần nhất, cầu thủ người Hà Lan tự tin cho biết giai đoạn khủng hoảng kéo dài của mình đã qua.