Câu chuyện ngàn năm của sushi cùng lịch sử văn hóa Nhật Bản đã được hé lộ rất chi tiết qua triển lãm lưu động mang tên "Tôi yêu sushi" do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tổ chức tại Hà Nội từ 13/4 đến 5/5.
Hình ảnh một nhà ngoại giao vận trên mình bộ vest chỉn chu và thành thục gấp hạc giấy - một loại hình nghệ thuật đặc trưng của văn hoá Nhật Bản, với mục đích cầu bình an, đã thu hút được sự quan tâm của hàng triệu cư dân mạng, lan toả thông điệp tích cực tới mọi người trong suốt một năm COVID-19.
Vào ngày 23-3 sắp tới, những người yêu văn hóa Nhật Bản, người dân thủ đô Hà Nội cùng các du khách sẽ được tham dự chương trình Lễ hội giao lưu Văn hóa Nhật Bản được tổ chức tại khu vực chính Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ ( Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Có thể bạn chưa biết Nhật Bản chính là đất nước có mật độ máy bán hàng tự động nhiều nhất thế giới. Không đơn thuần chỉ để phục vụ nhu cầu giải khát hay ăn uống của người dân, những chiếc máy này đóng một vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa – xã hội của đất nước “mặt trời mọc”.
Ngành công nghiệp nước thải của Nhật Bản đã tìm ra một cách hoàn toàn mới để thay đổi cách nhìn của người dân về những chiếc nắp cống từng bị gắn mác "thiếu vệ sinh", đó là trang trí họa tiết độc đáo và sơn màu lên 12.000 nắp cống trên cả nước.
Kéo dài từ đầu tháng 4 tới hết kỳ nghỉ lễ 1-5, Lễ hội Mặt trời mọc tại Sun World Halong Complex tái hiện sống động không gian văn hóa Nhật Bản với Mèo thần tài, búp bê gỗ, chuông gió Furin, chương trình biểu diễn Yosakoi, nghệ thuật gấp giấy Origami…
Trong 2 ngày 9 và 10-4, lần đầu tiên lễ hội Hanami được tổ chức tại Asia Park (Công viên châu Á) ở Đà Nẵng. Tại lễ hội, một không gian đậm chất Nhật Bản được tái hiện sinh động, mang tới trải nghiệm đặc biệt cho du khách.
Theo thông tin từ Bộ VH-TT&DL, nhân dịp đầu năm mới 2015, Tổng cục Du lịch Nhật Bản phối hợp cùng Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ tổ chức “Ngày hội Việt – Nhật 2015” tại tầng B2 Vincom Mega Mall Royal City (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vào ngày 11/1/2015.