Nơi khoa học gặp lòng nhân ái để tạo nên sự sống
"Anh trai tôi đã ra đi nhưng tình yêu thương của anh vẫn ở lại, trong sự sống của 7 người chúng tôi chưa từng gặp..."
"Anh trai tôi đã ra đi nhưng tình yêu thương của anh vẫn ở lại, trong sự sống của 7 người chúng tôi chưa từng gặp..."
Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử của hiến – ghép tạng Việt Nam khi cả nước ghi nhận 66 ca chết não hiến tạng, mức cao nhất từ trước đến nay.
Trong khi ở các nước, 80-95% nguồn tạng hiến từ người cho chết não thì tại Việt Nam, tỷ lệ này chỉ chiếm 5%, còn 95% từ người cho sống. Nguồn tạng hiến là niềm hy vọng cho sự sống hồi sinh.