Tham gia mô hình tổ tự quản khu nhà trọ ngay từ những ngày đầu mới thành lập, họ trở thành những vị tổ trưởng mẫn cán, làm việc không kể ngày đêm cùng Công an thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội giữ gìn bình yên cho từng khu phố.
Họ đều là những con người áo vải đời thường, vì nghĩa khí "hiệp sĩ" chảy trong huyết quản mà lao ra đường không quản khó khăn, nguy hiểm làm những việc "bao đồng". Hoàn thành nhiệm vụ, họ thanh thản trở về nhà, chưa bao giờ nghĩ đến một ngày được trả ơn.
Chứng kiến nhiều vụ tai nạn đường sắt thương tâm xảy ra ở đoạn đường cạnh nhà mình khiến người cựu binh già luôn thấy bất an mỗi khi có người đi qua. Ông muốn làm một việc gì đó. Và rồi, hàng ngày ông ra đường ngang dân sinh cắt với đường sắt để làm trạm “barie sống” cho người qua đường.
Chồng đảm nhận chức "xóm trưởng" không lương, không phụ cấp chức vụ, còn vợ là người có công thành lập Chi hội Phụ nữ thôn. Hàng chục năm qua, 2 vợ chồng đã miệt mài cống hiến, nỗ lực kéo hàng trăm con người ở làng phong Quỳnh Lập từ chỗ bị xa lánh, hắt hủi và kỳ thị hòa nhập với xã hội.
"Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?", câu hát ấy cứ vang lên khi tôi tiếp xúc với những con người lặng lẽ làm đẹp cho cuộc đời bằng những công việc mà thực sự, không ai muốn nhận.
Đều đã vào độ tuổi xưa nay hiếm nhưng họ vẫn bền bỉ công việc “vác tù và hàng tổng” như mọi người vẫn nói vui, đó là tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo. Tóc đã điểm bạc, tuổi không còn trẻ, sức không còn khỏe, họ vẫn luôn tất bật với những chuyến đi đến các miền quê trong nhiều năm qua để giúp đỡ bà con…
Mười năm trở lại đây, người dân phường Hoàng Văn Thụ nói riêng, quận Hoàng Mai nói chung đã quen với hình ảnh các cán bộ dân phòng vì dân tận tụy. Không chỉ giữ gìn trật tự đô thị, họ còn tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; quản lý giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng cũng như giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân...
Hơn 30 năm qua, bất kể mưa nắng, ngày hay đêm, mỗi khi địa phương có việc cần thì già Y Kông đều sẵn lòng đến từng hộ gia đình vận động, tuyên truyền. Không chỉ vậy, ông còn là “kho” lưu giữ văn hóa vật thể lẫn phi vật thể của người Cơ Tu…
“…1,2 triệu đồng - Lương hàng tháng không đủ để trang trải cuộc sống. Nhưng vì yêu nghề, ham nghề và mong muốn đóng góp nhỏ bé của mình cho sự bình yên của thành phố mang tên Bác Hồ nên tôi vẫn theo cho đến bây giờ…”. Đó là tâm sự của anh Nguyễn Ngọc Lâm, Đội trưởng Đội Dân phòng chuyên trách (DPCT) phường Bến Nghé. Tuy nhiên nếu không yêu nghề chắc chẳng mấy ai theo nổi nghề tới 37 năm.