Tối 7/2, UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, Công an phường 9, TP Tuy Hòa đã có báo cáo kết quả xác minh hành vi ứng xử thô tục, thiếu văn hóa của một thành viên lực lượng an ninh trật tự (ANTT) cơ sở, đối với lái xe đưa đón du khách tham quan Tháp Nghinh Phong bên bãi biển Tuy Hòa.
Những ngày qua, dư luận hết sức bất bình với hành vi ứng xử của hai cán bộ phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội với công dân đi khai tử. Thực tế, đó chỉ là một “hạt nổ” bởi trường hợp này không phải là cá biệt.
Nhiều người trong chúng ta chắc cũng không ít lần đã có những tiếp xúc với người ngoại quốc trong hoàn cảnh ta sơ suất mắc một lỗi nhỏ gì đó với họ và mình phải chủ động nói lời xin lỗi. Sau lời xin lỗi ấy, điều chúng ta đón nhận lại được là gì? Đơn giản, thường là những câu nói mang tính an ủi kiểu như: “Ồ không sao đâu. Chuyện nhỏ thôi mà”...
Người Việt có hung hãn hay không? Câu trả lời là “chắc chắn có”. Nhiều vụ giải quyết mâu thuẫn, xung đột bằng nắm đấm đã xảy ra, đó chính là biểu hiện của sự hung hãn, của hành vi bạo lực, của sự bế tắc trong ứng xử văn hóa và nhân văn của con người trong xã hội hôm nay.
Chúng ta bàn về văn hóa ứng xử của lớp trẻ đối với từng sự việc cụ thể. Nhưng để có được một hành vi đúng, đòi hỏi cả một quá trình rèn dưỡng của gia đình và nhà trường. Chỉ cần một hành vi ứng xử nhỏ cũng có thể nói lên nhân cách của một con người. Ứng xử văn hóa là biểu hiện của một người có đạo đức. Nhưng cũng không nên chỉ nhìn vào một vài sự việc tiêu cực để thất vọng về lớp trẻ...