Kể từ khi những cuộc tranh giành quyền lực giữa Lực lượng Phòng vệ nhân dân Uganda (UPDF) và nhóm phiến quân Lực lượng Dân chủ đồng minh (ADF) ở Uganda nổ ra, ngành y tế nước này hầu như sụp đổ. Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, hơn 2/3 bệnh viện tại Uganda hoạt động trong tình trạng thiếu thốn cả về thuốc men, trang bị lẫn nhân lực.
Tháng 5/2023, ông Yoweri Museveni, Tồng thống Uganda đã ký một đạo luật, theo đó hình phạt tử hình hoặc tù chung thân sẽ được áp dụng đối với “tội đồng tính”. Chưa hết, luật còn kêu gọi tất cả người dân Uganda phải thông báo với cảnh sát nếu họ “nghi ngờ ai đó là người đồng tính”.
Một nhóm vũ trang có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã giết chết ít nhất 25 người trong một vụ tấn công vào một trường học ở phía tây Uganda, gần biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC).
Hai người đàn ông ở Uganda đã quyết định nộp đơn kiện một tổ chức từ thiện quốc tế vì phân phát bao cao su bị lỗi khiến một trong số họ nhiễm HIV và người còn lại mắc bệnh lậu. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận Uganda những ngày gần đây.
Một du khách người Mỹ và tài xế của cô đã được giải cứu an toàn sau khi bị bắt cóc ở một Công viên quốc gia phía Tây Nam Uganda vào tuần trước, nhà chức trách Uganda cho biết ngày 7-4.
Aljazeera hôm 11-2 dẫn thông báo của Bộ Y tế Congo cho biết, kể từ khi bùng phát hồi tháng 8-2018, virus Ebola là nguyên nhân gây tử vong cho hơn 500 người dân nước này. Giới chức Congo hiện đang nỗ lực triển khai nhiều chương trình y tế để giúp ngăn chặn nguy cơ lây lan.
Jane Ndagire chỉ trích thậm tệ những sản phẩm tẩy trắng da buôn lậu vào Uganda đã làm hư hỏng làn da tự nhiên của cô. Khi sắp bước sang tuổi 40, Ndagire được một số người mách bảo sử dụng loại kem gọi là Caro Light sẽ tẩy trắng da hiệu quả chỉ trong 1 tuần!
Tổng thống Yoweri Museveni hôm 12-10 đã ra lệnh cho Chính phủ Uganda triển khai các đội cứu nạn đến Bududa miền Đông đất nước sau khi 31 người được xác nhận đã chết khi tuyến đê bao của một dòng sông bị vỡ vì mưa lớn trong nhiều ngày, đổ hàng tấn bùn vào một khu chợ.
Cựu Tổng thanh tra cảnh sát Kale Kayihura đang bị cáo buộc một số tội danh, trong đó bao gồm cả tội bắt cóc những người tị nạn và thông đồng với các băng nhóm tội phạm tổ chức có vũ trang.
Thay vì thực hiện hủ tục cắt âm vật phụ nữ (FGM) khi những trẻ em gái trong độ tuổi từ 9 đến 14 như trước kia, hàng chục ngàn phụ nữ đã lập gia đình ở Uganda đang bí mật để thực hiện FGM. Với phụ nữ đã lập gia đình, việc phát hiện có thực hiện FGM hay không là bài toán vô cùng khó khăn.
Tại thị trấn Gulu, miền bắc Uganda, một nhóm phụ nữ tập trung trên sân thượng một tòa nhà cùng nhau làm bánh và trò chuyện về mọi thứ dưới cái nắng chói chang.
Theo thống kê của lực lượng cảnh sát, 23 phụ nữ đã bị giết tại các ngôi làng, thị trấn nhỏ ở Uganda kể từ tháng 5-2017. Cảnh sát Uganda cho rằng, nhiều vụ giết người bí ẩn có liên quan đến nghi lễ phù thủy vốn đã tồn tại lâu đời ở nước này.
Sử dụng hình ảnh để kể chuyện, nhiếp ảnh gia Ian Berry đưa độc giả đi từ những mỏ vàng dựng tạm tại Uganda cho đến những cửa hàng trang sức tại London trong chiến dịch Fairtrade nhằm chấm dứt tình trạng bóc lột và làm việc nguy hiểm mà các thợ mỏ ở châu Phi phải đối mặt.
Tờ Guardian (Anh) đưa tin, mặc dù Chính phủ Uganda đã chi khá nhiều tiền để mua hàng triệu bao cao su cho nữ giới để bảo vệ họ trước đại dịch HIV/AISD nhưng không mang lại hiệu quả tích cực. Số ca nhiễm HIV/AIDS ở nước này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ngồi bên ngôi nhà nhỏ ở Kibera - khu ổ chuột lớn nhất Kenya, George Mukhwezi đã nói với phóng viên về lý do rời bỏ quê hương Uganda. "Đơn giản vì tôi là gay. Ở Uganda, cuộc sống của tôi gặp nguy hiểm nếu mọi người và cảnh sát biết tôi đồng tính", Mukhwezi nói.