U.23 Việt Nam đã kết thúc cuộc chơi của mình ở VCK U.23 châu Á sau trận thua 0-2 tại tứ kết trước U.23 Saudi Arabia - đội sau đó đã trở thành nhà vô địch. Theo tiết lộ của chính HLV trưởng Gong Oh-kyun và một số cầu thủ thì dù biết trước đối thủ mạnh vượt trội, nhưng U.23 Việt Nam vẫn đặt quyết tâm chiến thắng.
Xưa nay những nhà làm chiến lược bóng đá Việt Nam thường vạch ra lộ trình đi từ "ao" ra "biển", nhưng rõ ràng, với chiến tích của Đội tuyển U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á năm nay và với nhiệm vụ ở giải vô địch Đông Nam Á cuối năm nay thì chúng ta sẽ phải nghĩ tới một hành trình ngược: Đi từ "biển" về "ao".
Chiều muộn ngày 29-1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đội bóng đá U23 Việt Nam để chúc mừng thành công lịch sử của đội. Tại chuyến công tác lên cột cờ Lũng Cú, Hà Giang đúng ngày diễn ra trận chung kết vừa qua, Chủ tịch Quốc hội đã mang về lá cờ tổ quốc để các cầu thủ cùng ký lưu niệm.
Mặc dù thua nghiệt ngã trong những khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu cuối cùng - trận chung kết, nhưng rõ ràng những gì mà lứa U.23 hôm nay làm được tại VCK U.23 châu Á không khác gì một câu chuyện trong mơ.
Cần có ít nhất 1 điểm để giành vé vào tứ kết, cầu thủ U.23 Việt Nam đã chiến đấu với tất cả mưu mẹo và ý chí của mình để giành được 1 điểm quý như vàng này. Điều không ai ngờ đến đã diễn ra: U.23 Việt Nam cùng Hàn Quốc trở thành 2 đội ở bảng D giành vé vào tứ kết giải vô địch U.23 châu Á năm nay.
Phải "cố" vì so sánh về mặt trình độ, Syria vẫn được đánh giá cao hơn chúng ta, dù trên bảng tổng sắp bảng D lúc này, Syria đứng cuối, còn chúng ta đứng thứ 2, chỉ sau "đại gia" Hàn Quốc.
Có nhiều góc nhìn khác nhau về chiến thắng vang dội của U.23 Việt Nam trước U.23 Australia tại VCK U.23 châu Á, nhưng dù khác đến thế nào thì tất cả đều thống nhất ở một điểm: chúng ta đã tổ chức lối chơi khoa học.
"Ải" khó nhất là U.23 Hàn Quốc đã qua, bây giờ trước mặt U.23 Việt Nam là "ải" Australia và Syria. Và có người bảo, nếu cứ đá như đã đá với người Hàn thì việc vượt qua hai "ải" còn lại là điều có thể.
Với 4 bàn thắng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng của U.23 Việt Nam cùng tiền đạo Urinboev của U.23 Uzbekistan đã cùng chia sẻ danh hiệu vua phá lưới giải bóng đá giao hữu quốc tế M-150 Cúp do Liên đoàn Bóng đá Thái Lan tổ chức. Và như thế, giải đấu này ghi dấu một kỷ niệm đẹp của Công Phượng.
Những ngày đầu năm 2016, nhìn đâu, ở chỗ nào trong nền bóng đá Việt Nam người ta cũng cảm nhận rõ một trạng thái đáng sợ: "xé" liên hồi kỳ trận, "xé" không thương tiếc!
Sau trận đấu thứ hai tại VCK U.23 châu Á, thua U.23 Australia 0-2 (trận trước, thua U.23 Jordan 1-3), về lý thuyết, chúng ta vẫn còn cơ hội đi tiếp với điều kiện cần là ở trận đấu sau đó, Jordan thắng UAE.
Thầy trò ông Miura đã có mặt tại Qatar để cố thực hiện "giấc mơ tứ kết" tại VCK U.23 châu Á. Giấc mơ mà ông Miura hiểu rằng nếu nó bất ngờ trở thành sự thật thì tương lai của ông ở dải đất hình chữ S nhiều khả năng sẽ quay qua hướng khác.
Hai trận đấu cuối cùng của U.23 Indonesia trong khuôn khổ bóng đá nam SEA Games 28 bỗng nhiên... “khét lẹt”. Hai trận thua với cùng tỷ số 0-5 trước U.23 Thái Lan (bán kết) và U.23 Việt Nam (tranh hạng ba) bị hàng loạt tờ báo Indonesia đặt ra câu hỏi: Có vấn đề gì không?
Không giống như lo sợ trước đó của nhiều người, cầu thủ U.23 Việt Nam vẫn bước vào trận tranh HCĐ với một tinh thần thi đấu tự tin, hết mình. Và bàn thắng sớm ở phút thứ 13 giống như một điểm nhấn giúp sức sống tinh thần tiếp tục được phát huy. >> Tường thuật chi tiết
Việt Nam đã có chiếc huy chương đồng SEA Games 28 tại môn bóng đá nam sau khi vượt qua Indonesia. Chiến thắng 5-0 trước đội bóng xứ "vạn đảo' cũng là một kỷ lục trong các lần đối đầu của hai nền bóng đá.
Thực tế là ngay cả khi chưa chắc chắn giành vé vào bán kết HLV trưởng U.23 Việt Nam Toshiya Miura và các trợ lý đã đi theo dõi, và ghi chép đầy đủ những thông số kỹ thuật về các đối thủ ở bảng A như Singapore, Indonesia và Myanmar.
Lịch sử bóng đá Việt Nam từng ghi nhận những cuộc đấu bán kết SEA Games nghẹt thở với Myanmar. Những cuộc đấu mà với nó, có thể một cột mốc mới được tạo dựng, hoặc cũng có thể một vương triều tan vỡ.
Với lịch thi đấu bất lợi cho cả hai đội này, Trưởng đoàn bóng đá U23 Việt Nam Dương Vũ Lâm cho biết ông sẽ có kiến nghị với BTC về việc lùi thời gian đá trận U23 Việt Nam-U23 Myanmar.