Dưới hệ quy chiếu của công việc thì tôi buộc phải thừa nhận là mình rất phục những gì người đàn ông 49 tuổi này đã làm cùng Đội tuyển U.20 Việt Nam tại World Cup U.20 thế giới vừa qua. Chúng tôi quyết định ngồi lại, nói tất cả với nhau và về nhau sau một đêm mà HLV Hoàng Anh Tuấn không ngủ được...
Đã làm tất cả những gì có thể, nhưng U.20 Việt Nam vẫn phải qua 90 phút lực bất tòng tâm trước một đối thủ có thể hình, thể lực và kỹ, chiến thuật vượt trội so với mình.
Phải "cố" vì lịch sử bóng đá Đông Nam Á xưa nay chứng kiến những trận thua lấm lưng trắng bụng tại đấu trường U.20 thế giới. Và phải cố vì nói như HLV trưởng Đội tuyển U.20 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn trong một tâm sự riêng với phóng viên Báo CAND thì: "Đấu trường World Cup là quá sức, nhưng tôi và các học trò vẫn hy vọng sẽ thể hiện được một điều gì đó". Rồi ông Tuấn nhắn nhủ thêm: "Hãy chờ và hy vọng ở chúng tôi".
Chiều qua, U20 Việt Nam đã chia tay Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo (nơi tập huấn của đội trong 10 ngày qua) để di chuyển tới thành phố Cheonan, một trong những địa điểm thi đấu của vòng chung kết (VCK) U20 World Cup 2017.
Trước trận giao hữu với U.20 Argentina, HLV trưởng Đội tuyển U.20 Việt Nam, Hoàng Anh Tuấn quyết định tước băng đội trưởng của Trọng Đại để trao cho Quang Hải. Và bây giờ, cũng trước trận đấu giao hữu với U.20 Argentina, HLV trưởng Đội tuyển U.22 Việt Nam, Nguyễn Hữu Thắng lại quyết định trao băng đội trưởng cho "niềm hy vọng vàng" Công Phượng...
Chiều qua, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chốt lại danh sách 21 cầu thủ chính thức dự vòng chung kết World Cup U.20 thế giới tại Hàn Quốc. Hai cái tên bị loại là Phan Thanh Hậu - người mới bị tái phát chấn thương, và Trương Tiến Anh - người bị đánh giá là non hơn so với các đồng đội của mình.