Ngày 16-10, BV K cho biết, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Sàn Sín C. (37 tuổi, ở Bắc Hà, Lào Cai) với khối u “khủng” chiếm toàn bộ vú trái. Khối u đã trực vỡ, gây khó chịu cho chị C. trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
Vùng đất ấy chỉ vỏn vẹn có 320 nhân khẩu, thế nhưng đã non một thập kỷ họ phải sống trong cảnh bệnh tật, lo âu. Theo địa phương thống kê, riêng thời điểm năm 2013 có tới 16 người phát bệnh ung thư, nhưng người dân khẳng định con số bệnh tật không dừng lại ở đó. Gần như gia đình nào cũng có người "dính" bệnh, nhẹ thì viêm loét ngoài da, rụng tóc, hói đầu, nặng hơn là chảy máu dạ dày, u vú, đột quỵ... Không khí ngột ngạt bao trùm cả vùng quê, người sống nôn nao, mỏi mòn như đang bò trên chảo lửa.