Ngày 10/5, Vườn Quốc gia U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau) phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khai mạc các chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch “Hương rừng U Minh năm 2026”.
Sau khi xảy ra 2 vụ cháy rừng trên địa bàn huyện U Minh, ngày 3/4, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Ngày 27/6, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịc (VH-TT&DL) tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia U Minh Hạ (xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời) đến năm 2030, với tổng kinh phí thực hiện khoảng 1.458 tỷ đồng, vốn xã hội hóa 1.400 tỷ đồng.
Ngày 13-6, ông Nguyễn Văn Khánh, Trưởng ban nhân dân ấp 17, xã Khánh An, huyện U Minh (Cà Mau) cho biết, 4 ngày trước lửa bắt đầu xuất hiện và cháy sâu dưới lớp than bùn ở khu vực Xóm Rẫy.
Năm 2015, đỉnh lũ trên sông Cửu Long được ghi nhận ở mức thấp từ trước đến nay. Tổng lưu lượng dòng chảy thượng nguồn Mê Kông về khu vực ĐBSCL thiếu hụt so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 20 - 40%.
Chớm Xuân Ất Mùi 2015 tôi về đất Mũi Cà Mau. Nắng sớm đất Mũi tựa màu mật ong xuyên qua vạt rừng đước chạm xuống mặt sông còn gợn hơi sương khiến cô thôn nữ ngại khuấy mái dầm do sợ làm tan nguồn cảm hứng khi thấy tôi đang như nín thở, tập trung mắt qua ống kính chờ thời cơ hợp lý nhất để bấm máy. Đã rất nhiều lần đến mảnh đất thiêng liêng nằm chót cùng cực Nam của Tổ quốc này nhưng mỗi lần đến là mỗi lần trong tôi rộn cảm giác thật khó tả. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp chưa có dịp đến đây, thắc mắc, tôi gỏn gọn: Đất Mũi đẹp. Đất Mũi yên bình.
Thông qua Báo CAND, Công ty TNHH XNK – Chế biến gỗ Cà Mau đã trao bổ sung phần quà giá trị trên 50 triệu đồng, nâng tổng số phần quà mà doanh nghiệp này dành cho Cà Mau trên 153 triệu đồng;Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 200 bệnh nhi nghèo huyện U Minh.