Với vị trí chiến lược, đường biên giới kéo dài tiếp giáp hai nước bạn Lào và Trung Quốc, lại gần khu vực “tam giác vàng”, tuyến Tây Bắc là một trong những bức “tường lửa” mà các đối tượng tội phạm ma túy luôn tìm cách vượt qua để đưa “hàng” xâm nhập vào trong nước rồi vận chuyển đi khắp nơi. Cuộc chiến với tội phạm ma túy tại tuyến này đầy hiểm nguy, gian nan.
Với khí thế quyết tâm “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”, bằng bàn tay, khối óc của những người trẻ tài hoa, bằng tình yêu và nhiệt huyết căng tràn của tuổi trẻ, thanh niên Công an không ngại khó, ngại khổ, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của mình, có mặt ở khắp các địa bàn, xông pha trên từng tuyến lửa, đảm nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao…
Trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, nhiều chiến sĩ CSGT Quảng Bình đã tự nguyện trở thành “cọc tiêu sống” giữa mưa bom, bão đạn để hàng vạn chuyến xe kịp ra tiền tuyến. Không ít người đã anh dũng ngã xuống để đất nước có ngày toàn thắng. 3 trạm CSGT ở Quảng Bình cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng.
Thiếu tá Lê Thanh Hòa, Đội trưởng Đội phòng, chống tội phạm mua, bán vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn, có yếu tố nước ngoài, liên tỉnh, xuyên quốc gia (Đội 1), Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã không ngừng nỗ lực cùng với đồng chí, đồng đội ngăn chặn hiệu quả hiểm họa về ma túy trên địa bàn.
Cách đây tròn 50 năm, Tiểu đội 2, (Đại đội 317, Đội 65, Tổng đội TNXP chống Mỹ cứu nước tỉnh NghệAn) dự định tổ chức bữa cơm chia tay 8 người có quyết định hết thời hạn TNXP được đi học Trung cấp Y, chuyển ngành, và trở về quê hương.